1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 Bundesliga:

Bayern vô địch lượt đi, Dortmund trở lại nhóm cầm đèn đỏ

(Dân trí) - Hành quân đến sân của Augsburg, Bayern Munich đã gặp phải vô vàn khó khăn trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao, “hùm xám” lại giải mã hiện tượng của Bundesliga một cách chóng vánh đến bất ngờ.

Augsburg được xem như hiện tượng của Bundesliga 2014-15. Đội bóng này chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đứng trên cả những ông lớn như Leverkusen hay Schalke 04. Kết quả thầy trò Markus Weinzierl đạt được từ đầu mùa cũng khá đặc biệt, chỉ thắng hoặc thua, chưa hòa bất cứ trận nào sau 14 vòng đấu tại Bundesliga (8 thắng và 6 thua). Thành tích đặc biệt này được nối dài sau vòng 15, khi Augsburg tiếp đón gã khổng lồ Bayern Munich trên sân nhà SGL-Arena.

Robben thi
đấu chói sáng với hai pha làm bàn đẹp mắt
Robben thi đấu chói sáng với hai pha làm bàn đẹp mắt

Với lợi thế sân nhà, Augsburg nhập cuộc đầy tự tin và thiết lập thế trận phòng ngự kín kẽ, tạo ra vô vàn khó khăn cho “hùm xám”. Tuy kiểm soát nhiều bóng nhưng Bayern Munich gần như không thể tiếp cận khung thành đối phương. Vì vậy, phương án sút xa thường xuyên được các cầu thủ đội khách lựa chọn. Những pha dứt điểm của Robben (8’; 9’ và 33’) hay Ribery (22’) phần nào tạo ra khó khăn cho thủ thành Manninger nhưng chưa đủ để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Trong khi đó, Augsburg cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự một cách thụ động. Ngoài cơ hội bị Altintop bỏ lỡ ở phút 26, hơn một lần thủ thành Neuer đã phải băng ra khỏi khu vực cấm địa để truy cản cầu thủ đối phương như một hậu vệ trước những đợt phản công sắc nét của đội chủ nhà. Đang kể nhất là tình huống ở phút cuối hiệp 1, thủ thành Bayern Munich đã băng ra tới gần vòng tròn giữa sân.

Tuy thi đấu ấn tượng trong hiệp 1 là vậy, nhưng bước sang hiệp 2, hiện tượng Augsburg bị các cầu thủ Bayern Munich giải mã một cách chóng vánh đến khó tin. Chỉ trong vòng 13 phút, từ phút 58 đến 71, “hùm xám” ghi liền một mạch 4 bàn thắng, bằng những pha dứt điểm hết sức đẳng cấp.

Sự sụp đổ của đội chủ nhà bắt đầu ở phút 58. Bayern Munich được hưởng quả đá phạt chếch về biên trái hướng tấn công, Ribery treo bóng vào cấm địa và hậu vệ Benatia bật cao đánh đầu ngược đầy nhạy cảm. Trái bóng hướng thẳng vào góc xa, chạm vào cột dọc trước khi lăn qua vạch vôi. 1-0 cho “hùm xám”.

Neuer tái
hiện hình ảnh “thủ môn quét”
Neuer tái hiện hình ảnh “thủ môn quét”

Chưa đầy 2 phút sau, Bayern Munich có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ khoảnh khắc xuất thần của Robben. Bắt nguồn từ pha tạt bóng bên cánh trái, Rode trả bóng ngược lại tuyến hai, cầu thủ người Hà Lan khống chế bóng rồi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Manninger.

Phút 68, Lewandowski đào sâu khoảng cách lên thành 3-0 bằng cú sút xa đẹp mắt. Tung ra pha dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m, nhưng thay vì nhắm vào góc xa, tiền đạo người Ba Lan tạo ra bất ngờ với cú đá hướng về góc gần. Trái bóng đi căng và chìm, chạm vào mép trong cột dọc trước khi làm tung lưới đội chủ nhà.

Cuối cùng, phút 71, Robben một lần nữa tỏa sáng và ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho “hùm xám”. Bằng pha đi bóng kiểu một que sở trường từ cánh trái hướng vào trung lộ, trong vòng vây của 4 cầu thủ áo trắng, tiền vệ người Hà Lan vẫn thoải mái tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ thành Manninger.

Nhờ chiến thắng này, Bayern Munich đã có 39 điểm và tạo ra khoảng cách lên đến 10 điểm với đội xếp thứ hai Wolfsburg (mới đá 14 trận). Nhờ vậy, thầy trò Pep Guardiola đã lên ngôi vô địch lượt đi Bundesliga 2014-15 sớm 2 vòng đấu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như vậy, không có gì lạ nếu như thầy trò Pep Guardiola một lần nữa bảo vệ thành công Chiếc đĩa bạc.

Dortmund trở
lại nhóm cầm đèn đỏ
Dortmund trở lại nhóm cầm đèn đỏ

Dortmund trở lại nhóm cầm đèn đỏ

Hình ảnh đối nghịch với Bayern Munich chính là kình địch Dortmund. Thầy trò Juergen Klopp dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Vòng đấu trước, á quân Bundesliga đánh bại Hoffenheim với tỉ số tối thiểu, qua đó thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ và nhen nhóm sự hồi sinh.

Tuy nhiên, vòng đấu này, chuyện đâu lại vào đấy. Thất bại cũng với tỉ số 1-0 trước Hertha Berlin, đối thủ trực tiếp cạnh tranh...suất trụ hạng, đẩy Dortmund trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Schieber, trong một tình huống mà cặp trung vệ trứ danh Hummels-Subotic thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư.




Duy Khánh