Báo Trung Quốc bình luận khi U22 Việt Nam lỡ chức vô địch đầy tiếc nuối
(Dân trí) - Nhiều tờ báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà quá vất vả khi cầm hòa U22 Việt Nam và giành chức vô địch giải giao hữu tại Diêm Thành.
U22 Việt Nam hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc
Trong trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc), U22 Trung Quốc đã chật vật hòa U22 Việt Nam với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U22 Trung Quốc đã giành chức vô địch giải đấu với 5 điểm.

U22 Việt Nam hòa đáng tiếc trước U22 Trung Quốc (Ảnh: CCTV).
Trong khi đó, U22 Việt Nam đã lỡ hẹn với chức vô địch một cách đau đớn. Chúng ta thi đấu khá tốt trong trận đấu này và vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Quốc Việt ở phút 32. Đáng tiếc, sai lầm của Hồng Phúc đã tạo điều kiện cho U22 Trung Quốc có được quả phạt đền ở phút 71. Đội trưởng Aifeierding Aisikaer đã không mắc sai lầm khi san bằng tỷ số.
Thậm chí, từ phút 73, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh còn có lợi thế hơn người khi Yixuan Zhang nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi từ phía sau với Thanh Nhàn. Tuy nhiên, chúng ta không thể tận dụng được để ghi thêm bàn.
Mặc dù không thể giành chức vô địch giải đấu nhưng U22 Việt Nam đã có kinh nghiệm quý báu khi được cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu Á. Việc bất bại trong cả ba trận gặp U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan là thành tích tốt với U22 Việt Nam.
Báo giới Trung Quốc cũng thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam ngay cả khi đội nhà đã lên ngôi vô địch giải đấu. Tờ Sohu bình luận: "Mặc dù U22 Trung Quốc đã chơi tốt trong trận đấu này nhưng phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam là đối thủ chất lượng.

U22 Trung Quốc giành chức vô địch giải giao hữu tại Diêm Thành (Ảnh: YCNews).
Họ đã gây ra quá nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Antonio. U22 Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước do công của Quốc Việt ở phút 32. Sau khi gỡ hòa, U22 Trung Quốc còn chống đỡ rất vất vả trước U22 Việt Nam khi chỉ thi đấu trong thế 10 người. Những trận đấu với U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam hay U22 Uzbekistan mang tới trải nghiệm khác nhau cho U22 Trung Quốc. Họ đều là đối thủ chất lượng và giúp đội bóng có kinh nghiệm quý báu".
Tờ Sina đã dùng từ "kiên cường" để nói về việc U22 Trung Quốc phải chống đỡ rất vất vả trước U22 Việt Nam trong thế 10 người kể từ phút 73 khi Yixuan Zhang nhận thẻ đỏ. Họ nhấn mạnh rằng việc gặp U22 Việt Nam "có giá trị tập luyện lớn".
Trong khi đó, tờ YCNews (tờ báo địa phương ở Diêm Thành) đã lên tiếng chúc mừng U22 Trung Quốc giành chức vô địch giải giao hữu sau trận hòa trước U22 Việt Nam. Thành tích bất bại trước ba đối thủ mạnh là U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan là điều đáng khen với bóng đá Trung Quốc.
Tờ 163 khẳng định trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ với Kuai Jiwen trong tình huống cố tình giẫm lên người Viktor Lê ở cuối hiệp 1. Nếu như tiền đạo của U22 Trung Quốc nhận án phạt thích đáng, đội bóng này khó lòng gỡ hòa trước U22 Việt Nam.