Hòa đáng tiếc U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch
(Dân trí) - U22 Việt Nam đã hòa đáng tiếc với tỷ số 1-1 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Kết quả này khiến cho đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh lỡ hẹn với chức vô địch giải giao hữu tại Diêm Thành.
Do U22 Hàn Quốc giành chiến thắng trước U22 Uzbekistan trong trận đấu sớm, U22 Việt Nam chỉ cần thắng U22 Trung Quốc là sẽ lên ngôi ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc).
Thực tế, U22 Việt Nam đã chơi khá tốt trong trận đấu này. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường.
Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam
U22 Trung Quốc cầm bóng tốt hơn trong thời gian đầu trận nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U22 Việt Nam.
Trong thế trận ấy, U22 Việt Nam đã tìm được bàn thắng dẫn trước ở phút 32. Viktor Lê chuyền bóng cho Quốc Việt dứt điểm gọn gàng tung lưới U22 Trung Quốc.
Trong những phút tiếp theo, U22 Trung Quốc dồn lên tấn công nhưng hàng thủ U22 Việt Nam đã chơi tốt.

Effelding ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho U22 Trung Quốc (Ảnh: YCNews).
Thế trận này tiếp tục trong hiệp 2 khi U22 Trung Quốc bế tắc toàn tập. Thế nhưng, điều đáng tiếc là chúng ta lại mắc sai lầm khi chơi tốt. Phút 69, Hồng Phúc đỡ bóng không tốt. Pha phá bóng của cầu thủ này lại trở thành tình huống phạm lỗi với cầu thủ U22 Trung Quốc trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, Effelding đã ghi bàn san bằng tỷ số cho U22 Trung Quốc ở phút 71.
Phút 73, U22 Việt Nam có lợi thế hơn người khi Yixuan Zhang nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Thanh Nhàn.
U22 Trung Quốc gỡ hòa từ chấm phạt đền
Trong những phút còn lại, U22 Việt Nam gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. Thậm chí, chúng ta còn đưa bóng chạm xà ngang khung thành của U22 Trung Quốc.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Việt Nam. Chung cuộc, U22 Trung Quốc vô địch giải đấu với 5 điểm. Đứng thứ hai là U22 Hàn Quốc với 4 điểm. U22 Việt Nam xếp thứ 3 với 3 điểm. Còn U22 Uzbekistan đứng cuối với 2 điểm.
Dù không thể vô địch giải đấu này nhưng việc được cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu lục đã mang tới kinh nghiệm quý báu cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
U22 Trung Quốc thách thức U22 Việt Nam trước trận tranh chức vô địch
Vào lúc 18h35 tối nay (25/3), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) với đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây là trận đấu trực tiếp quyết định chức vô địch giải đấu.
Sau hai vòng đấu, U22 Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm. U22 Việt Nam xếp thứ hai với 2 điểm, bằng điểm với U22 Uzbekistan nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U22 Hàn Quốc xếp cuối bảng với 1 điểm.
Với diễn biến này, U22 Trung Quốc chỉ cần giành chiến thắng trước U22 Việt Nam là giành chức vô địch. Trong khi đó, chúng ta buộc phải thắng U22 Trung Quốc và hy vọng U22 Uzbekistan không thắng U22 Hàn Quốc (hoặc thắng với cách biệt ít hơn so với U22 Việt Nam).
Các cầu thủ U22 Trung Quốc tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng vô địch của đội nhà. Trung vệ Wang Shiqin chia sẻ: "HLV Antonio khuyến khích chúng tôi thi đấu tự do, không bị ràng buộc bởi chiến thuật cố định nào. Chúng tôi chú trọng tới kỷ luật và hướng tới phát triển bản thân nhiều hơn. Những trận đấu vừa qua cho thấy U22 Trung Quốc dần trưởng thành. Chúng tôi rất muốn giành chức vô địch giải đấu để khẳng định bản thân".
Một tuyển thủ khác của U22 Trung Quốc là Li Hao cho biết: "Trong hai năm qua, chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tiến bộ đáng kể. Toàn đội mang trong mình nguồn năng lượng mới và đoàn kết hơn. Dù thi đấu với U22 Việt Nam hay bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi cần giữ vững tinh thần và thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Chúng tôi không e ngại bất kỳ đối thủ nào mà sẽ cố gắng hết sức giành chiến thắng".
Cầu thủ Peng Xiao khẳng định: "Chúng tôi có khả năng cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào ở châu Á. Tôi khá tự tin vào điều này. HLV Antonio đã giúp chúng tôi kết nối tốt với lứa đàn em 19, 20 tuổi. Toàn đội thích nghi rất nhanh".
Báo Trung Quốc tỏ ra thận trọng khi nói về U22 Việt Nam. Tờ Sohu bình luận: "U22 Trung Quốc không nên đánh giá thấp U22 Việt Nam. Họ có thể là mối đe dọa lớn với U22 Trung Quốc vì có chiến thuật linh hoạt và tinh thần thi đấu rất đáng nể. Do đó, U22 Trung Quốc cần duy trì sự tập trung, kỷ luật và tiếp tục thể hiện mình như hai trận đấu vừa qua gặp U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc".
Tờ 163 có chung quan điểm: "Khi nói tới bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới thành công của họ ở cấp độ châu Á trong vài năm gần đây. Đội tuyển Việt Nam từ lâu đã trở thành đối thủ đáng gờm. Không phải ngẫu nhiên, họ thành công ở cấp độ trẻ.
Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Họ xây dựng hệ thống hoàn chỉnh và cho ra đời nhiều cầu thủ xuất sắc. Những cầu thủ này đã chứng minh được tài năng ở cấp độ châu Á, đưa bóng đá Việt Nam trở thành thế lực không thể xem nhẹ.
Sau giai đoạn đen tối, bóng đá Trung Quốc cũng đang có tiến bộ đáng kể nhờ công tác đào tạo trẻ. Sự chuyên nghiệp của hệ thống đào tạo và thi đấu bóng đá trẻ trong nước giúp Trung Quốc thu hoạch được trái ngọt. Lứa U22 Trung Quốc hứa hẹn có thể gánh vác nhiệm vụ nặng nề ở đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Với sự trỗi dậy của hai nền bóng đá Việt Nam và Trung Quốc, người hâm mộ có thể chờ đợi vào cuộc chiến nảy lửa của hai đội trong trận đấu hôm nay. Đó sẽ là lời khẳng định đanh thép của U22 Trung Quốc hoặc U22 Việt Nam ở thời điểm này".