Báo Đông Nam Á: "U23 Indonesia ngậm đắng nuốt cay trước U23 Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chiến thắng quá ấn tượng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia trong ngày đầu nội dung bóng đá nam SEA Games 31, khiến cho truyền thông Đông Nam Á bị ấn tượng mạnh.

Tờ SMM Sport của Thái Lan viết: "Đội quân Sao vàng (biệt danh mà báo chí quốc tế vẫn gọi các đội tuyển Việt Nam) thể hiện phong độ mạnh mẽ khi đánh bại Indonesia 3-0, trong trận thuộc bảng A bóng đá nam SEA Games".

"Đây là phiên bản mạnh nhất của U23 Việt Nam, và cũng là cái tát nhẹ cho những ai đặt vào cửa Indonesia trước giờ bóng lăn. Các bàn thắng của U23 Việt Nam được thực hiện bởi Tiến Linh ở phút 54, Hùng Dũng ở phút 74 và Lê Văn Đô ở phút 87" - SMM Sport bình luận thêm.

Báo Đông Nam Á: U23 Indonesia ngậm đắng nuốt cay trước U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng đậm trước Indonesia (Ảnh: Đỗ Linh).

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Indonesia tái hiện kết quả của trận chung kết SEA Games năm 2019 ở Philippines. Khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 để giành HCV.

Mặc dù có chiến thắng hoành tráng, nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa có được ngôi đầu bảng A. Tờ SMM Sport thông tin: "Ở một cặp đấu khác cũng thuộc bảng A, Philippines đánh bại Timor Leste với tỷ số 4-0 để dẫn đầu bảng".

Trong khi đó, chính tờ báo của Indonesia là Indo Sport cũng tỏ ra thán phục trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tờ báo này viết: "Đội bóng trẻ của Indonesia để thua U23 Việt Nam đến 3 bàn không gỡ. Garuda Muda (biệt danh của U23 Indonesia) phải ngậm đắng nuốt cay trước đối thủ trong trận thua đậm 0-3".

"Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô trở thành cơn ác mộng đối với U23 Indonesia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong phải ngậm ngùi xếp áp chót bảng xếp hạng với 0 điểm sau loạt trận đầu tiên" - Indo Sport bình luận tiếp.

Báo Đông Nam Á: U23 Indonesia ngậm đắng nuốt cay trước U23 Việt Nam - 2

Nguyễn Tiến Linh trở thành cơn ác mộng với U23 Indonesia (Ảnh: Đỗ Linh).

Indonesia được kỳ vọng rất nhiều, đội bóng xứ vạn đảo cực kỳ quyết tâm ở giải năm nay. Họ đã chuẩn bị rất kỹ cho việc chinh phục HCV SEA Games 31, nhưng trận thua đậm trước U23 Việt Nam không khác gì gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội bóng xứ vạn đảo.

Tờ Indo Sport phân tích thêm: "Sử dụng đội hình tốt nhất, Indonesia không muốn mạo hiểm. Họ đá thận trọng, tránh bị cuốn vào lối chơi của U23 Việt Nam. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, không có cơ hội đáng kể nào được tạo ra". 

"Chỉ đến sau phút 20, những tình huống có thể ăn bàn mới xuất hiện. Indonesia có cơ hội khi cú đá từ ngoài vòng cấm của Maulana Vikri đưa bóng đi sát khung thành U23 Việt Nam" - tờ Indo Sport tường thuật. 

Mặc dù vậy, mọi chuyện thay đổi sau bàn thắng của Tiến Linh trong hiệp hai, khiến Indonesia không kịp trở tay. 

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cho biết: "Đáng tiếc cho Indonesia phải nhận bàn thua khoảng 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Tiến Linh là người khai thông thế bế tắc sau đường chuyền của đồng đội, giúp U23 Việt Nam dẫn 1-0". 

"Dẫn trước, U23 Việt Nam không hề giảm nhịp điệu tấn công, để rồi họ có thêm 2 bàn nữa, do công của Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô, qua đó ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này khiến cho U23 Indonesia phải chịu cay đắng ngay trận ra quân tại SEA Games" - tờ Indo Sport chua chát thốt lên.

Hồ Thanh Minh dứt điểm trung cột dọc

Báo Đông Nam Á: U23 Indonesia ngậm đắng nuốt cay trước U23 Việt Nam - 3
Theo www.indosport.com