1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal giành ngôi đầu bảng, Man City gieo hy vọng cho Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Luton để vươn lên giành ngôi đầu bảng, Man City đại thắng 4-1 trước Aston Villa ở vòng 31 Premier League.

Arsenal vươn lên giành ngôi đầu bảng

Sau khi cầm hòa thành công Man City vào cuối tuần vừa qua, Arsenal trở lại sân nhà để tiếp đón Luton ở vòng 31 Premier League. Đoàn quân của HLV Arteta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành trọn 3 điểm khi có được chiến thắng 2-0 đầy dễ dàng trước đối thủ đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng. 

Arsenal giành ngôi đầu bảng, Man City gieo hy vọng cho Man Utd - 1

Arsenal thi đấu vượt trội trước Luton (Ảnh: AP).

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal chiếm thế chủ động và tạo thế trận áp đảo trước đội khách Luton. Sức ép liên tục của đội chủ sân Emirates giúp đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 23, Havertz căng ngang thuận lợi để Odegaard dứt điểm một chạm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi sát vào góc trái cầu môn. Cú sút quá khó của cầu thủ người Đan Mạch khiến thủ thành Kaminski không kịp cản phá. 

Có được bàn thắng, Arsenal chơi có phần lơi lỏng. Tuy nhiên, các đợt lên bóng tấn công của đội chủ nhà vẫn sắc nét hơn hẳn so với Luton. Những phút cuối hiệp một, khung thành của Kaminski liên tục đối mặt với những tình huống nguy hiểm và đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai trước giờ nghỉ. Phút 44, cú chuyền trở lại ở sát cầu môn của Odegaard khiến Hashioka đá phản lưới nhà trong khi trung vệ người Nhật Bản mải theo kèm cầu thủ của Arsenal.

Sau khi có được hai bàn thắng trong hiệp một, Arsenal tấn công không quá quyết liệt trong hiệp hai, dường như đội chủ nhà không muốn bung sức để kiếm tìm một chiến thắng đậm hơn. Dẫu vậy, Arsenal cũng không cho Luton vùng lên, "Pháo thủ" vẫn chủ động khống chế trận đấu. 

Khả năng phản công của Luton không ấn tượng, đội khách đôi khi có những đợt tấn công tiếp cận khung thành Arsenal nhưng không khiến thủ thành Raya gặp nhiều khó khăn. Không ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai, Arsenal kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0.

Arsenal có 68 điểm sau 31 vòng đấu, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng khi Liverpool chưa thi đấu. Rạng sáng mai, Liverpool sẽ thi đấu với đội bét bảng Sheffield Utd tại Anfield.

Arsenal (4-3-3): Raya 7; White 7, Saliba 7.5, Gabriel 7.5, Zinchenko 6.5 (Tomiyasu 74, 7); Odegaard 8.5, Partey 7 (Rice 67, 7), Smith Rowe 8 (Jorginho 85); Nelson 6.5 (Martinelli 75, 6.5), Havertz 7.5 (Nketiah 66, 6.5), Trossard 7. 

Luton (4-3-3): Kaminski 5.5; Kabore 5.5, Mengi 6.5, Hashioka 5.5, Doughty 6.5; Clark 5.5, Barkley 6, Ruddock 5.5 (Chong 53, 6.5); Townsend 6 (Berry 81), Morris 5.5, Onyedinma 5.5 (Woodrow 75).

Man City gieo hy vọng cho Man Utd

Man City không thể thắng Arsenal vào cuối tuần vừa qua khiến họ rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Nhà đương kim vô địch đang đứng ở vị trí thứ 3, tuy nhiên Man City tiếp tục cạnh tranh gắt gao cùng Arsenal, Liverpool khi có được chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa.

Arsenal giành ngôi đầu bảng, Man City gieo hy vọng cho Man Utd - 2

Man City chơi hiệu quả trước Aston Villa (Ảnh: AP).

Khá bất ngờ khi HLV Guardiola không sử dụng Erling Haaland và Kevin De Bruyne trong đội hình xuất phát của Man City tiếp Aston Villa, dẫu vậy đội chủ nhà vẫn dễ dàng tạo thế trận áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội và tấn công liên tục về phía đội khách.

Phút 11, Rodri dứt điểm một chạm sau đường căng ngang của Doku từ bên phải vào, bóng đi sát cột dọc phải trở thành bàn mở tỷ số. Cú ra chân của tiền vệ người Tây Ban Nha quá nhanh khiến thủ thành Olsen không kịp phản ứng. 

Aston Villa chủ động chơi phòng thủ phản công, dù bị thủng lưới sớm đội khách cũng không thay đổi lối chơi. Phút 20, đội khách có đợt phản công sắc nét xuyên thủng hàng thủ của Man City, Duran dứt điểm từ bên trái trong vòng cấm địa đưa bóng chéo góc hạ gục Ortega quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn thua bất ngờ, Man City tiếp tục gia tăng sức ép, lối chơi phối hợp nhuyễn của đội chủ nhà khiến Aston Villa chống đỡ rất vất vả, khung thành của Olsen liên tục bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Phút 45+1, Foden sút phạt thành công từ cự ly chừng 18m nâng tỷ số lên 2-1.

Trong hiệp hai, Man City tiếp tục chơi vượt trội, hàng thủ Aston Villa thường xuyên mất phương hướng bởi đội chủ nhà phối hợp bóng quá nhanh, nhuyễn. Phút 62, Rodri chuyền bóng để Foden dứt điểm một chạm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi chìm hướng vào góc phải cầu môn, Olsen vẫn không kịp phản ứng. 

Arsenal giành ngôi đầu bảng, Man City gieo hy vọng cho Man Utd - 3

Foden ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City (Ảnh: AP).

Foden hoàn thành hat-trick ở phút 69 với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn. Lại thêm một pha dứt điểm xuất sắc của tiền vệ người Anh khiến Olsen chỉ biết đứng nhìn. 

Man City không cho Aston Villa cơ hội vùng lên, đội chủ nhà hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng nếu các chân sút của họ tận dụng tốt hơn cơ hội được tạo ra trong khoảng thời gian còn lại, tuy nhiên khi điều đó không xảy ra, Man City hài lòng với chiến thắng 4-1.

Man City có 67 điểm, bằng điểm với Liverpool nhưng nhà đương kim vô địch vẫn xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ. Chiến thắng của Man City mở ra hy vọng cho Man Utd đua Top 4. Nếu "Quỷ đỏ" thắng Chelsea vào rạng sáng mai, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với Aston Villa xuống còn 8 điểm và vẫn còn một trận chưa thi đấu.

Đội hình thi đấu

Man City (3-2-4-1): Ortega 6.5; Akanji 6, Dias 6, Gvardiol 7; Lewis 7, Rodri 7.5 (Nunes 75, 6); Doku 6.5 (Gomez 80), Foden 9 (Bobb 80), Silva 6 (Kovacic 75, 6), Grealish 7; Alvarez 5.5.

Aston Villa (4-2-3-1): Olsen 7; Konsa 5.5, Carlos 6.5, Lenglet 6, Digne 6; Luiz 5 (Chambers 64, 5), Iroegbunam 6 (Tielemans 63, 5); Diaby 6 (Bailey 63, 5), Rogers 6.5, Zaniolo 5 (Kellyman 77); Duran 7 (Moreno 71, 5).