1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Anton Ferdinand bị dọa giết

(Dân trí) - Hậu vệ Anton Ferdinand vừa nhận được lời đe dọa cướp đi tính mạng ngay trước thềm trận đấu giữa QPR và Chelsea ở vòng 4 FA Cup diễn ra vào đêm nay. Nguyên nhân của vụ việc vẫn là xung quanh rắc rối về phân biệt chủng tộc với John Terry.

Ngay trước thềm trận đại chiến với Chelsea, một gói đồ đã được gửi đến trụ sở của QPR và đề tên người nhận là Anton Ferdinand. Khi được mở ra trong đó có một bức thư đe dọa tính mạng Anton và một viên đạn. Vụ việc nhanh chóng được cảnh sát tại Hammersmith và Fulham thụ lý. “Tất cả đang trong quá trình điều tra”, người phát ngôn của cảnh sát cho hay.
 
Anton Ferdinand bị dọa giết - 1
Anton Ferdinand sẽ tự quyết định có ra sân thi đấu gặp Chelsea hay không

 

Theo phỏng đoán, lời đe dọa trên có thể được gửi từ một cổ động viên quá khích nào đó của Chelsea, người đã bực tức Anton vì anh đã tố cáo Terry có hành vi phân biệt chủng tộc. Từ khi sự cố giữa hai cầu thủ này xảy ra (23/10/2011), QPR rất cảnh giác tới các món đồ được chuyển tới đội bóng này, đặc biệt đề tên Anton Ferdinand. Tất cả quà, thư tín phải được ban an ninh kiểm tra trước khi chuyển cho các cầu thủ.

 

Trước những rắc rối xung quanh vụ việc phân biệt chủng tộc, cảnh sát đã làm việc với cả QPR và Chelsea nhằm cảnh báo cho hai đội cần thận trọng trong lần tái đấu này và bảo vệ sự an toàn cho cầu thủ. Về phía QPR, HLV Mark Hughes khẳng định ông để cựu hậu vệ của Sunderland và West Ham quyết định có thi đấu ở trận đấu gặp Chelsea hay không. Theo những tin tức được đăng tải, trước khi có gói quà gây sốc trên, Anton vẫn khẳng định quan điểm sẽ ra sân thi đấu.

 

Trong khi đó HLV Villas Boas tại rất hy vọng hai cầu thủ này sẽ bắt tay hòa giải trong trận đấu này. “Tôi nghĩ quan trọng nhất là cái bắt tay”, HLV của Chelsea cho hay, “Trận đấu dựa trên những nền tảng giá trị tốt và cả hai có thể tiếp tục thể hiện hình ảnh tốt đẹp của bản thân. Điều đầu tiên cần nhớ là tôn trọng đối thủ và tôi nghĩ tất cả mọi người nên hành động như thế”.

 

Nếu Anton ra sân thi đấu ở trận đấu này, người hâm mộ túc cầu cũng rất quan tâm xem liệu em trai của Rio Ferdinand có bắt tay với Terry hay không. Đội trưởng của Chelsea từng một lần tẽn tò, khi anh giơ tay nhưng Wayne Bridge - người bị Terry “cắm sừng” đã chẳng thèm đếm xỉa.

 

Vĩ Giang

Theo Daily Mail