1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Anelka đưa Chelsea bứt xa khỏi MU

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Pháp ở cuối hiệp 1 giúp Chelsea giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Bolton, qua đó tạo cách biệt 4 điểm với MU khi mà Premier League chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc.

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ và tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng Chelsea chỉ duy nhất một lần tìm được mành lưới Bolton ở phút 44. Pha đánh đầu gọn gàng của Nicolas Anelka đã mang về cho đội chủ sân Stamford Bridge chiến thắng sít sao nhưng vô cùng quan trọng, giúp The Blues củng cố ngôi đầu với 4 điểm nhiều hơn “Quỷ đỏ” MU.

 

Anelka đưa Chelsea bứt xa khỏi MU - 1

Anelka mang về chiến thắng quý giá cho Chelsea trước Bolton



Trở lại trận đấu đêm qua, Chelsea xuất phát với đội hình gồm 3 tiền đạo, trong đó Drogba ở vị trí mũi nhọn, còn Anelka và Kalou hỗ trợ hai bên cánh. Bên phía đội khách, cầu thủ trẻ mượn từ Arsenal Wilshere đá cặp trên hàng công với chân sút kỳ cựu Kevin Davies.

 

Dù tỏ ra lấn lướt và chủ động cầm bóng nhưng Chelsea không tạo được áp lực cần thiết khiến hàng thủ Bolton lúng túng. Đội khách tập trung số đông ở phần sân nhà và theo kèm rất chặt nên phần nào hạn chế được sức mạnh tấn công của Chelsea.

 

Khi mà Chelsea đang loay hoay với giải pháp tìm kiếm đường tiếp cận cầu môn Bolton thì đội khách đã có tình huống khiến các CĐV The Blues phải “giật mình”. Phút 14, hậu vệ Chelsea để Taylor thoải mái nhận bóng trong vòng cấm nhưng may cho đội chủ nhà là thủ thành Petr Cech đã kịp băng ra rất nhanh cản phá ngay trong chân tiền vệ này.

 

Phải tới phút 26, Chelsea mới có được cơ hội đáng kể đầu tiên sau cú sút phạt trực tiếp của Drogba. Thủ môn Jaaskelainen đấm bóng ra nhưng bóng lại đến đúng vị trí của Kalou. Tiếc là tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại đá bồi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Anelka đưa Chelsea bứt xa khỏi MU - 2

Với lối chơi thiên về sức mạnh, Bolton đã gây nhiều khó khăn cho Chelsea



Chelsea tiếp tục tăng cường sức ép nhưng lối chơi thể lực, không ngại va chạm của Bolton gây rất nhiều khó khăn cho The Blues. Dù tích cực tấn công biên với sự dâng cao của Zhirkov và Ferreira ở hai cánh nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có được sự chính xác ở những đường tạt cuối cùng.

 

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng phút 44, Anelka đã lạnh lùng phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà. Có bóng bên cánh trái, Drogba thực hiện đường tạt vào rất thuận lợi và Anelka nhanh nhẹn băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Jaaskelainen. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Pháp cho Chelsea sau gần 3 tháng.

 

Kịch bản sau giờ nghỉ không có gì thay đổi khi Chelsea vẫn chủ động tấn công và chưa muốn dừng lại. Phút 55, Drogba lại có pha kiến tạo rất thông minh để Kalou băng xuống đối mặt với thủ môn Jaaskelainen. Tuy nhiên, “người gác đền” bên phía Bolton đã rất nhanh cản phá bóng ngay trong chân Kalou.

 
Anelka đưa Chelsea bứt xa khỏi MU - 3

Nhưng đội khách vẫn phải chịu "quy hàng" sau pha đánh đầu thành bàn của Anelka

Ít phút sau, tới lượt hậu vệ Zhirkov tung cú sút chìm khá hiểm hóc nhưng Jaaskelainen vẫn là người chiến thắng. Dù là tác giả bàn thắng mở tỷ số nhưng Anelka vẫn bị HLV Ancelotti thay ra bằng Malouda khi nhà cầm quân người Italia muốn tăng cường sự sáng tạo trong thế công của đội nhà.

 

Những phút cuối trận trở nên rất sôi động khi Bolton cũng quyết định tung cả hai tiền đạo Klasnic và Elmander vào sân. Với thế trận cởi mở, hai bên đều có những cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng không tận dụng được.

 

Phút 79, Lampard dứt điểm đúng cột dọc trong tình huống mà Jaaskelainen đã bị đánh bại. Đáp trả, Bolton lẽ ra đã có thể cân bằng tỷ số nếu Elmander đánh đầu chính xác hơn sau đường tạt của Matt Taylor. Ở phút bù giờ, Joe Cole bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi sút “hụt” từ cự ly chưa đầy 5m sau đường căng vào “dọn cỗ” của Zhirkov. Dù sao, chiến thắng 1-0 cũng là quá đủ để thày trò Ancelotti ăn mừng và Chelsea đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

 

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov, Ballack, Mikel, Lampard, Kalou (J.Cole 77’), Drogba, Anelka (Malouda 67’).

 

Bolton: Jaaskelainen, Ricketts, Cahill, Knight, Robinson, Muamba, Lee (Klasnic 82’), Taylor, Wilshere (Elmander 82’), Steinsson, Kevin Davies.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

77

34

24

5

5

85:30

2

Manchester United

73

34

23

4

7

77:27

3

FC Arsenal

71

33

22

5

6

75:34

4

Manchester City

62

33

17

11

5

69:41

5

Tottenham Hotspur

58

32

17

7

8

58:32

6

FC Liverpool

56

34

16

8

10

54:33

7

Aston Villa

54

32

14

12

6

44:32

8

FC Everton

50

33

13

11

9

52:44

9

Birmingham City

46

34

12

10

12

35:43

10

Stoke City

43

33

10

13

10

32:35

11

Blackburn Rovers

43

34

11

10

13

35:50

12

FC Fulham

42

33

11

9

13

35:37

13

AFC Sunderland

38

34

9

11

14

44:52

14

Wolverhampton

33

34

8

9

17

28:51

15

Bolton Wanderers

32

34

8

8

18

36:62

16

West Ham United

31

34

7

10

17

41:57

17

Wigan Athletic

31

33

8

7

18

30:64

18

FC Burnley

27

34

7

6

21

36:72

19

Hull City

27

33

6

9

18

32:70

20

FC Portsmouth

14

33

6

5

22

28:60

 

Mạnh Hải