Henry đưa Pháp lên ngôi đầu bảng bằng cú đúp lịch sử

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thierry Henry đã trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Les Bleus khi anh ghi cả hai bàn giúp Pháp vượt qua Litva 2-0 đêm qua. Kết quả này cũng đưa đội bóng áo Lam lên ngôi đầu bảng B bởi trong trận đấu sớm trước đó, đội đang dẫn đầu <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Scotland</st1:place></st1:country-region> bất ngờ gục ngã 0-2 trên đất Gruzia.

Nếu như bàn thắng trong trận đại thắng Faroe 6-0 cuối tuần trước giúp “Titi” cân bằng kỷ lục ghi 41 bàn cho ĐTQG của huyền thoại Michel Platini thì cú đúp muộn vào lưới Litva đêm qua ở các phút 79 và 81 đã đưa tiền đạo đang khoác áo Barcelona này trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Les Bleus tính tới thời điểm hiện tại với 43 lần lập công!

 

Ngoài ý nghĩa cá nhân trên, hai bàn thắng này của Henry là rất quan trọng bởi nó giúp Pháp không chỉ khuất phục được đối thủ “cứng đầu” Litva để giành trọn 3 điểm quý giá mà còn lấy lại ngôi đầu bảng B, sau khi Scotland sẩy chân tại Tbilisi trước chủ nhà Gruzia. Như vậy, với 25 điểm, thày trò Raymond Domenech đang tràn đầy cơ hội giành một suất tới Áo - Thụy Sỹ mùa hè năm sau khi chỉ phải gặp Ukraina ở lượt đấu cuối cùng, trong khi Scotland (24 điểm) và Italia (23 điểm) sẽ có trận quyết đấu vào tháng 11 này.

 

Trở lại diễn biến trận đấu đêm qua tại Nantes, không ngạc nhiên khi Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận và gây sức ép lên phần sân các vị khách Litva. Ở hai bên cánh, Malouda và Ribery liên tục khuấy đảo bằng những pha lên bóng tốc độ hoặc những lần bó vào trung lộ phối hợp cùng cặp tiền đạo Henry - Benzema khiến hàng phòng ngự Litva nhiều phen chao đảo.

 

Henry đưa Pháp lên ngôi đầu bảng bằng cú đúp lịch sử - 1

 Litva (áo vàng) không thể ngăn cản sức mạnh của Pháp.

 

Ngay phút thứ 2, Ribery đã báo hiệu cho thủ thành Karcemarskas một tối làm việc vất vả bằng cú sút rất căng buộc “người gác đền” của Litva phải cản phá bằng những đầu ngón tay. Hơn 10 phút sau, Karcemarskas lại phải trổ hết tài năng cứu thua sau pha dứt điểm hiểm hóc chếch bên trái khu cấm địa của tiền vệ đang khoác áo Chelsea Malouda.

Ép sân nhưng suýt chút nữa đội chủ nhà phải hứng “gáo nước lạnh” ở phút 18 khi Ksanavicius đi bóng lắt léo trước hai hậu vệ Pháp bên cánh phải rồi tung cú sút vòng cung đẹp mắt. Thủ môn Landreau dường như đã bó tay nhưng may mắn cho Les Bleus là bóng lại đi dội cột và một cầu thủ Litva ập vào sút bồi nhưng cũng không chính xác.

 

Tuy nhiên, đó gần như cũng là cơ hội đáng kể nhất mà đội bóng Đông Âu tạo được trong trận đấu mà họ chỉ biết lui về chống đỡ các đợt hãm thành từ phía ĐT Pháp. Được đá chính ngay từ đầu thay Anelka vắng mặt vì chấn thương, tiền đạo trẻ đang “nổi như cồn” Benzema chơi rất tự tin bên cạnh Henry và chính chân sút của Lyon này suýt nữa mở tỷ số ở phút 38 sau pha đột phá dũng mãnh. Nhận đường chuyền của Malouda, anh đi bóng tốc độ vào vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc chệch khung gỗ trong gang tấc.

 

“Kịch bản” các chân sút Pháp thi nhau bắn phá khung thành Litva nhưng không mang lại kết quả đó chỉ dừng lại ở phút 78, khi Thierry Henry phá vỡ thế bế tắc bằng cú kết thúc có chút may mắn trong vòng cấm. Cầu thủ vào thay người Ben Arfa đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm Litva rồi chuyền ngược trở lại cho Henry và pha dứt điểm của “Titi” đã khẽ chạm… tay Ribery hơi đổi hướng rồi đi vào lưới đội khách.

 

Henry đưa Pháp lên ngôi đầu bảng bằng cú đúp lịch sử - 2

Henry đi vào lịch sử bóng đá Pháp.

Tuy nhiên, đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Henry chỉ 2 phút sau đó thì chẳng ai có thể phàn nàn điều gì. Nhận đường chọc khe thông minh của Toulalan, cựu tiền đạo Arsenal bứt tốc độ băng xuống và dễ dàng hạ thủ môn Karcemarskas trong pha đối mặt, một kiểu làm bàn quen thuộc của Henry.

 

Lẽ ra Henry đã có thể hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình nếu Karcemarskas không xuất sắc cản phá cú dứt điểm của anh khi trận đấu còn 2 phút nữa là kết thúc. Nhưng hai bàn cũng là đủ để Henry đi vào lịch sử bóng đá Pháp và Les Bleus có 3 điểm trọn vẹn.

 

Đội hình thi đấu

Pháp: Landreau - Abidal, Gallas, Thuram, Diarra (Ben Arfa 69') - Makelele, Toulalan, Malouda, Ribery - Benzema, Henry.

 

Litva: Karcemarskas - Dedura, Klimavacius, Skerla, Zvirgzdauskas - Kalonas (Savenas 63'), Ksanavicius (Labukas 77'), Kucys (Velicka 84'), Morinas - Danilevicius, Jankauskas.

 

Trong trận đấu đáng chú ý trước đó, Scotland đã bất ngờ “gục ngã” 0-2 trước đội chủ nhà Gruzia có khá nhiều gương mặt trẻ. Một trong số đó, Mchedlidze, là tác giả bàn mở tỷ số ở phút 16. Tiền đạo của đội trẻ CLB Empoli tại Serie A này dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ lão luyện David Weir đánh đầu tung lưới Scotland từ tình huống phạt góc.

 

Tỷ số được ấn định 2-0 cho Gruzia ở phút 64 khi Siradze kết thúc lạnh lùng đường tạt bóng của David Kvirkvelia. Thất bại này khiến cơ hội lọt vào Euro 2008 của thày trò Alex McLeish bị suy giảm nghiêm trọng và chỉ có chiến thắng trước Italia ở lượt đấu tới, Scotland mới tự quyết định được vận mệnh của mình.

 


Bảng B sau lượt đấu thứ 11 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Pháp

25

11

8

1

2

23-3

2

Scotland

24

11

8

0

3

20-10

3

Italia

23

10

7

2

1

17-7

4

Ukraina

16

10

5

1

4

16-12

5

Litva

10

10

3

1

6

7-13

6

Gruzia

10

11

3

1

7

16-17

7

Faroe

0

11

0

0

11

3-40

 

Kết quả Vòng loại Euro 2008
diễn ra đêm qua (17/10)

Bảng A

Kazakhstan 1-2 BĐN

Azerbaijan 1-6 Serbia

Bỉ 3-0 Armenia

 

Bảng B

Pháp 2-0 Lítva

Georgia 2-0 Scotland

Ukraina 5-0 Faroe

 

Bảng C

Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 HyLạp

Malta 2-3 Moldova

Bosnia 0-2 Na Uy

 

Bảng D

CH Ireland 1-1 Síp

San Marino 1-2 XứWales

Đức 0-3 CH Czech

 

Bảng E

Nga 2-1 Anh

Macedonia 3-0 Andorra

 

Bảng F

Đan Mạch 3-1 Látvia

ThụyĐiển 1-1 Bắc Ireland

Liechtenstein 3-0 Iceland


Bảng G

Luxembourg 0-2 Romania

Hà Lan 2-0 Slovenia

Albania 1-1 Bulgaria

 

 

K.K