Ukraine muốn gửi thông điệp gì từ chiến dịch "Mạng nhện" nhắm vào Nga?
(Dân trí) - Với cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) mang tên "Mạng nhện" nhằm vào các căn cứ không quân Nga, Ukraine muốn gửi thông điệp đến Moscow và chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 trong tầm ngắm của máy bay không người lái (Ảnh: Militarnyi).
Kiev đã gây sốc cho Moscow và thế giới khi nhắm vào các căn cứ không quân sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những gì được mô tả là "chiến dịch tầm xa nhất" của nước này.
Cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV này, được đánh giá là thành quả công phu nhất từ trước đến nay của Ukraine, được tiến hành vào ngày 1/6, nhắm vào năm sân bay trên khắp nước Nga, gồm Belaya, Dyagilevo, Olenya, Ivanovo, và một số khác nằm tại các khu vực Murmansk, Irkutsk, Ryazan và Amur.
Trong tối 1/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận trên mạng xã hội rằng tất cả các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tham gia cuộc đột kích vào ban ngày, nhằm phá hủy số máy bay quân sự trị giá khoảng 7 tỷ USD tại các sân bay trong lãnh thổ Nga, hiện đều đã an toàn và có mặt tại Ukraine.
Kiev tuyên bố, ít nhất 13 máy bay quân sự Nga bị phá hủy và một số khác bị hư hỏng nghiêm trọng sau chiến dịch tấn công.
Theo thông tin của SBU, đây là chiến dịch bí mật được chuẩn bị từ lâu, có mật danh là “Mạng Nhện”, gây thiệt hại hoặc phá hủy 34% lực lượng máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Liên bang Nga.
SBU cho biết các cuộc tấn công, nhắm vào các sân bay nơi đóng quân của máy bay ném bom tầm xa Nga, đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ USD, con số hiện chưa được xác minh độc lập.
“Chưa có chiến dịch tình báo nào trên thế giới từng làm điều tương tự”, nhà phân tích quốc phòng Ukraine Serhii Kuzan nói với Đài Ukrainian TV.
Các chuyên gia cho rằng, với cuộc tấn công quy mô lớn này, Ukraine muốn gửi thông điệp đến Moscow và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Vào tháng 3, trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nói với ông Zelensky rằng: "Ông không có quân bài nào cả. Với chúng tôi, ông có quân bài, nhưng không có chúng tôi, ông không có quân bài nào cả".
Hai tháng sau, Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công UAV quy mô lớn gây bất ngờ như vậy. Hiện rất khó để đánh giá chi tiết mức độ thiệt hại đối với Nga. Tuy nhiên chuyên gia quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko nhận định ngay cả khi các máy bay chiến đấu của Nga không bị phá hủy, tác động vẫn rất lớn.
“Mức độ thiệt hại lớn đến mức với tình trạng hiện tại, tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga khó có thể khôi phục chúng trong tương lai gần”, ông Kovalenko viết trên Telegram.
Mặc dù quy mô thiệt hại vẫn chưa được xác nhận, nhưng sự táo bạo của cuộc tấn công đã nói lên rất nhiều điều và là động lực thúc đẩy Ukraine có thể đạt tiến triển trong cuộc chiến, các chuyên gia nhận định.

UAV được sử dụng trong chiến dịch Mạng Nhện (Ảnh: SBU).
Điều gây chú ý là trong một bài đăng trên X sau các cuộc tấn công, Tổng thống Zelensky đã hoan nghênh chiến dịch này đạt được "kết quả hoàn toàn tuyệt vời".
Thông điệp này nhắm vào Washington, sau khi Tổng thống Trump từng nhấn mạnh trong cuộc gặp tranh cãi vào tháng 3 rằng "Ukraine không có cơ hội chống lại Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ".
Và ngay sau cuộc tấn công bất ngờ này, tạp chí Business Ukraine đã đăng trên X: "Tổng thống Ukraine Zelensky: Vua của UAV. Hóa ra Ukraine vẫn còn một vài lá bài". Bài đăng kèm theo hình vẽ Tổng thống Zelensky là vua trên một lá bài. Ông Zelensky được nhìn thấy đang cầm kiếm và một số máy bay không người lái được vẽ trên lá bài.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Kiev cho biết “vấn đề lớn nhất” là Mỹ tự thuyết phục rằng Ukraine đã thua trong cuộc chiến này. Và mọi diễn biến sau đó đưa ra đều dựa trên giả định này.
“Mỹ bắt đầu hành xử như thể vai trò của họ là đàm phán cho chúng tôi những điều kiện đầu hàng nhẹ nhàng nhất có thể. Và rồi họ cảm thấy bị xúc phạm khi chúng tôi không cảm ơn họ. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ không làm vậy vì không tin mình đã bị đánh bại”, quan chức này nói thêm.