1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trục trặc hệ thống điện khiến phà Hàn Quốc bị lật?

(Dân trí) - Những bằng chứng mới được cơ quan điều tra công bố cho thấy, việc hệ thống điện ngừng đột ngột có thể đã khiến phà Sewol bị nghiêng trước khi lật úp. Trong khi đó, số nạn nhân được xác định thiệt mạng hiện đã vượt 100 người.

Thông tin được tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đăng tải dẫn thông báo ngày 21/4 của Bộ hải dương và nghề cá nước này. Theo đó, dựa trên phân tích hệ thống nhận dạng tự động, các điều tra viên khẳng định phà Sewol đã bị mất điện hoàn toàn 36 giây trước khi chìm. Nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra.

Phà Sewol bị mất điện tòan bộ trước khi bị chìm
Phà Sewol bị mất điện tòan bộ trước khi bị chìm

Một quan chức của Bộ này khẳng định: “Chúng ta cần điều tra để xác định xem tại sao phà lại chuyển hướng mạnh sang bên phải sau khi bị mất điện”.

Trong khi đó, thuyền phó thứ ba Park Han-gyeol, người nắm quyền điều khiển phà Sewol vào thời điểm xảy ra tai nạn khẳng định với cảnh sát rằng, bà chỉ lệnh cho người cầm lái bẻ lái 5 độ sang phải.

Người cầm lái này cũng khai với cảnh sát rằng ông làm đúng như chỉ thị của bà Park, nhưng chiếc phà lại chuyển hướng mạnh hơn rất nhiều.

Bà Park, một trong những người đầu tiên được giải cứu khỏi phà trong khi hàng trăm hành khách vẫn mắc kẹt, đã bị bắt.

Tính tới sáng sớm nay (22/3), theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tổng cộng hơn 100 người được xác định thiệt mạng sau khi các thợ lặn tìm thấy thêm nhiều thi thể tại các khu vực được cho là có nhiều người mất tích mắc kẹt.

Các quan chức cho biết họ sẽ chỉ nâng chiếc tàu lên khỏi biển khi được sự đồng ý của các gia đình nạn nhân, những người đang đau đáu chờ đợi tin tức của người thân.

Lee Byung-soo cho biết ông đã nhận ra ngay khi nhìn thấy thi thể của đứa con trai 15 tuổi của mình trong khu nhận dạng tử thi. Mọi chuyện đã không thể đáng sợ hơn, nhưng ông đã cố tin rằng con mình vẫn còn sống.

“Đừng ngủ nữa”, người công nhân lái xe tải hét lên trong khi ôm thi thể con. “Sao con cứ ngủ mãi thế? Cha sẽ cứu con!”

Ông Lee gắng ấn lồng ngực con và vạch miệng hà hơi nhằm khiến con tỉnh lại, “nhưng tôi chỉ có thể ngửi thấy một mùi thi thể phân hủy nồng nặc”, ông cho biết.

Đây chính là những cảnh tượng đau đớn quặn thắt đang chờ đợi thân nhân của khoảng 220 người còn mất tích theo phà Sewol, hoặc ít nhất với những ai đã tìm thấy được thi thể người thân. Các gia đình từng mơ đến một phép màu giờ chỉ có thể hy vọng đơn giản rằng thi thể người thân yêu của mình có thể được đưa lên sớm, trước khi nước biển khiến nó phân hủy thêm.

“Ban đầu tôi đã rất đau buồn, nhưng giờ nó giống như một sự chờ đợi vô vọng”, Woo Dong-suk, một công nhân xây dựng và là chú của một trong những học sinh có mặt trên tàu nói. “Đến giờ đã quá lâu. Các thi thể hẳn đã phân hủy. Mong muốn duy nhất của các cha mẹ lúc này đó là tìm được thi thể trước khi chúng phân hủy quá mức”.

Thanh Tùng
Tổng hợp