1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tranh cãi về số người thiệt mạng vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

(Dân trí) - Theo người dân địa phương và các tổ chức cứu trợ, số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập thủy điện ở Attapeau dường như phải cao hơn so với con số 27 người được giới chức Lào công bố chính thức.

Sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pain Xe-Namnoy khiến 7 ngôi làng của tỉnh Attapeu, Lào ngập trong biển nước. (Ảnh: Attapeu Today)
Sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pain Xe-Namnoy khiến 7 ngôi làng của tỉnh Attapeu, Lào ngập trong biển nước. (Ảnh: Attapeu Today)

BBC trích lời người dân địa phương và các tổ chức cứu trợ cho biết, số người chết trong vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy ở Attapeau hôm 23/7 dường như cao hơn con số 27 mà phía giới chức Lào công bố.

Cũng theo BBC, không có nhiều thông tin về cuộc giải cứu được công bố và các hãng truyền thông nước ngoài cũng bị hạn chế tiếp cận hiện trường và những người sống sót. Một trong những nguyên nhân của việc này là địa thế của khu vực bị ảnh hưởng quá hẻo lánh, ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình cứu hộ, thống kê và thu thập thông tin.

Số liệu chính thức từ chính phủ Lào cho biết có 27 người thiệt mạng và 131 người mất tích. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 25/7 trong một buổi họp báo trên truyền hình cho hay hiện 131 người vẫn mất tích và toàn bộ những người này đều mang quốc tịch Lào.

Trước đó, quan chức ngoại giao Thái Lan Chana Miencharoen, người có mặt hiện trường, nói với AFP rằng vào cuối buổi chiều 25/7, Lào đã tìm thấy 26 thi thể.

Tuy nhiên, BBC trích lời người dân địa phương cho biết họ tin rằng khoảng 300 người dường như đã thiệt mạng trong sự cố vỡ đập này.

Ngày 26/7, quan chức địa phương Bounhome Phommasane nói với báo Vientiane Times rằng con số mà báo chí và truyền thông đưa tin là bao gồm cả những người bị mất tích. Giới chức Lào chưa thể xác nhận những người đó đã chết hay chưa và họ chưa thể tìm thấy những nạn nhân này, vì vậy họ không thể đưa ra kết luận chính xác.

Theo BBC, hiện có gần 3.000 người vẫn đang mắc kẹt trên các mái nhà, dưới là dòng nước lũ chảy xiết.

Bất lực nhìn con bị cuốn đi

Tại một bệnh viện ở Attapeau, thị trấn gần khu vực xảy ra vụ vỡ đập thủy điện, những nạn nhân bị thương và được giải cứu đang được chăm sóc, bao gồm vợ chồng La và Aun.

Anh La kể lại cảm giác đau khổ và bất lực khi nhìn thấy cô con gái mới 1 tuổi đang nằm trên thuyền bị sóng cuốn trôi đi ra khỏi tầm tay cha mẹ.

“Tôi đưa con gái và vợ lên thuyền. Tôi đã cố giữ thuyền nhưng nước quá mạnh nên đã tuột tay và thuyền bị lật. Con gái tôi đã rơi xuống nước. Dù La và Aun dốc hết sức tìm con gái nhưng cô bé đã mất tích. Trong khi đang ráo riết tìm con thì bé gái 4 tuổi, con gái lớn nhất của 2 vợ chồng, cũng bị nước lũ cuốn đi.

“Chúng tôi đã cố tìm con bé nhưng vẫn bất lực. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi quá sốc. Tôi không biết phải trách ai nữa. Tôi nhớ chúng”, La chia sẻ.

Tại Paksong, cách Attapeau khoảng 3h lái xe, hàng trăm người sống sót trong vụ vỡ đập đang ở trong những khu nhà tạm. Thuốc men, chăn ấm, cũng như cơm và cháo đã được cung cấp cho người dân.

Nhưng hầu hết trong số họ đã mất toàn bộ mọi thứ. Một cụ bà nói với BBC rằng con sóng đã cuốn sạch toàn bộ ngôi nhà của bà đi.

Quân đội Lào và các lực lượng tình nguyện dân sự đang tham gia quá trình cứu hộ, chất lên tuyền mì ăn liền và nước sạch. Một tố chức nhân đạo Liên Hợp Quôc nói rằng cầu và đường đã hoàn toàn bị hư hại và thuyền đáy phẳng cùng trực thăng là phương tiện di chuyển duy nhất tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ.

Hiện trường học đang được chuyển đổi trở thành nơi sơ tán và khoảng 1.300 gia đình đang cần một nơi ở tạm vì đã mất hết nhà cửa.

Cảnh tượng hoang tàn sau sự cố vỡ đập tại Lào

Đức Hoàng

Theo BBC