1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi chết"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị tra tấn trước khi bị ám sát.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm

Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi chết - 1

Tổng thống Jovenel Moise (Ảnh: Sputnik).

"Lính đánh thuê đến nhà của tổng thống, họ tra tấn ông ấy và họ giết ông ấy", Thủ tướng lâm thời Claude Joseph nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 9/7.

"Chúng tôi bắt được khoảng 20 người trong số họ. Họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, công lý sẽ được đòi lại cho Tổng thống Jovenel Moise. Chúng tôi đã bắt đúng người", Thủ tướng Joseph nói thêm.

Một vụ ám sát bí ẩn cướp đi sinh mạng của Tổng thống Moise, 53 tuổi, và khiến vợ ông bị thương nặng ngay tại căn nhà của họ ở khu phố Pelerin 5 trên những ngọn đồi ở thủ đô Port-au-Prince hôm 7/7. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông Moise có vết đạn ở vùng đầu, ngực, mông và bụng.

Carl Henri Destin, một thẩm phán địa phương được giao nhiệm vụ điều tra và ghi chép lại diễn biến tại hiện trường vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, cho biết ông nhìn thấy có 12 vết đạn trên cơ thể tổng thống.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, một trong hai cánh tay và bàn chân phải của Tổng thống Moise đã bị gãy, điều này đặt ra nghi vấn rằng nhà lãnh đạo Haiti có thể đã bị tra tấn. 12 viên đạn được tìm thấy trên thi thể của Tổng thống Moise được bắn ra từ súng máy và súng lục.

Joseph, người đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần sau khi Tổng thống Moise bị giết, cho biết trọng tâm chính của ông là mang lại công lý cho gia đình của tổng thống bị sát hại.

Khi được hỏi về cuộc tranh giành quyền lực chính trị diễn ra ngay sau vụ ám sát, ông Joseph cho biết: "Tôi không biết liệu có tranh giành quyền lực hay không. Tôi không quan tâm đến việc có hay không việc tranh giành quyền lực. Tôi chỉ quan tâm đến việc đòi lại công lý cho Tổng thống Jovenel Moise... tôi là thủ tướng tạm quyền. Sau cái chết bi thảm của ông Jovenel Moise, tôi phải chịu trách nhiệm điều hành đất nước và tôi đã làm như vậy".

Kể lại vụ việc xảy ra vào đêm 7/7, Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise cho biết: "Chỉ trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi và dùng súng bắn vào người chồng tôi... mà không cho ông ấy cơ hội nói một lời nào".

Theo các nhà chức trách Haiti, một nhóm biệt kích gồm 28 người, trong đó có 26 người Colombia, đã xông vào nhà của Tổng thống Moise và xả súng vào 2 vợ chồng tổng thống. Nhiều người trong số các nghi phạm là quân nhân Colombia đã nghỉ hưu và 2 người Mỹ gốc Haiti.

Cho đến nay, 17 người đã bị bắt và ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Cảnh sát cho biết một số nghi phạm vẫn đang bị truy lùng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án cũng như ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát chấn động này.

Bà Martine Moise cho biết những kẻ ám sát có thể được cử đến bởi những người bất mãn khi chồng bà lên kế hoạch cung cấp "đường sá, nước và điện cho người dân, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp và các cuộc bầu cử vào cuối năm".