1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thoát chết trong thảm kịch sập chung cư ở Mỹ nhờ đề nghị của bạn gái

Minh Phương

(Dân trí) - Nghe theo đề nghị của bạn gái, người đàn ông quốc tịch Brazil đã may mắn thoát chết khi quyết định không trở về chung cư Champlain Towers South vào đêm định mệnh.

Thoát chết trong thảm kịch sập chung cư ở Mỹ nhờ đề nghị của bạn gái - 1

Erick de Moura, người đàn ông Brazil, may mắn thoát chết trong thảm kịch sập chung cư ở Miami vì ngủ lại nhà bạn gái (Ảnh: Reuters).

Erick de Moura, 40 tuổi, một người đàn ông quốc tịch Brazil sống tại chung cư Champlain Towers South, Miami, bang Florida của Mỹ, là một trong những người may mắn thoát chết trong thảm kịch sập chung cư 12 tầng này đêm 24/6.

"Với tôi đây là một phép màu. Nhưng đây cũng là khoảnh khắc đau buồn, hoang mang. Rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này", Erick cho biết khi kể về việc đã may mắn thoát chết như thế nào.

Hôm 23/6, Erick thức dậy, sau đó đi tập gym. Ông dành cả ngày để nghỉ ngơi, nấu các món ăn truyền thống của Brazil trong căn hộ tầng 10 ở chung cư Champlain Towers South. Sau đó, ông mang đồ ăn tới nhà của bạn gái ở bãi biển Miami cách đó hơn 3 km và dùng bữa cùng với một số người bạn.

Sau bữa tối, ông và nhóm bạn xem trận đấu bóng giữa đội tuyển Brazil và Colombia trước khi cùng nhau chơi bóng ở bên ngoài. Erick bị ướt sũng khi lội xuống nước lấy quả bóng.

Lúc này, ông nói với bạn gái rằng ông sẽ quay trở về vì không còn quần áo để mặc cho buổi tập gym sáng hôm sau. "Tôi đã tạm biệt cô ấy nhưng cô ấy đã đề nghị tôi ở lại", ông Erick nói.

Bạn gái đã thuyết phục ông ở lại, không quay về căn hộ ở Champlain Towers South, hứa sẽ sấy khô quần áo giúp ông khi ông tắm. Họ đã uống bia cùng nhau và đi ngủ cũng vào khoảng thời gian tòa chung cư Champlain Towers South bất ngờ đổ sập cách đó hơn 3km.

Thức dậy vào buổi sáng, Erick thấy có một cuộc gọi nhỡ của một nhân viên tòa chung cư và một tin nhắn hỏi liệu ông có an toàn hay không.

"Tôi nổi da gà. Tim đập thình thịch. Tôi mặc thêm quần áo và lao về hướng tòa nhà chung cư, nơi gắn bó của rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi từng nhìn thấy nhau trong thang máy, đôi lúc còn giúp đỡ nhau bê đồ đạc. Họ đã chết cả rồi. Chúng tôi may mắn sống sót", Erick chia sẻ. Erick đã cảm ơn bạn gái vì lời đề nghị đã giúp ông may mắn thoát chết. Ông cho biết sẽ mua nhẫn cưới để cầu hôn bạn gái.

Chung cư 12 tầng Champlain Towers South được xây dựng từ năm 1981 và là nơi sinh sống của hơn 130 hộ gia đình. Vụ việc hôm 24/6 khiến một nửa tòa bị sập, 9 người thiệt mạng và hơn 150 người vẫn mất tích.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập tòa nhà, nhưng các nguồn tin cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập, mái tòa nhà đang được tu sửa theo kế hoạch. Cách đây 3 năm, kỹ sư của một công ty tư vấn xây dựng cho biết đã phát hiện nhiều vết nứt trên các kết cấu bê tông của tòa nhà, đặc biệt ở khu vực hầm để xe. Một nghiên cứu cũng chỉ ra, tòa nhà bắt đầu sụt lún khoảng 1-3mm/năm trong những 1990.