1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 39 người thiệt mạng trong ngày biểu tình đẫm máu nhất ở Myanmar

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 39 người thiệt mạng trong ngày biểu tình đẫm máu nhất ở Myanmar. Các lãnh đạo dân chủ kêu gọi người dân tự bảo vệ mình.

Thêm 39 người thiệt mạng trong ngày biểu tình đẫm máu nhất ở Myanmar - 1
Ít nhất 126 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ sau đảo chính ở Myanmar hồi đầu tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông tin từ một tổ chức nhân quyền cho biết, hôm 14/3, ít nhất 22 người biểu tình đã bị bắn chết ở thị trấn Hlaing Tharyar, khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố Yangon.

Ngoài ra, 16 người biểu tình khác và 1 cảnh sát cũng thiệt mạng ở Mandalay, Bago, Hpakan, đánh dấu một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Theo Tổ chức hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP), ít nhất 126 người đã thiệt mạng, khoảng 2.150 người bị bắt kể từ sau đảo chính.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, nhiều nhân viên người Trung Quốc bị thương và mắc kẹt trong các vụ tấn công, đốt phá nhằm vào các xưởng may ở Hlaingthaya. Bắc Kinh đã kêu gọi phía Myanmar bảo vệ công dân và tài sản của họ ở nước này.

"Chúng tôi hối thúc Myanmar áp dụng thêm các biện pháp để ngăn chặn các hành động bạo lực, trừng phạt các đối tượng tấn công, phá phách theo luật pháp và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Myanmar", tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi, đồng thời đánh giá tình hình ở Myanmar "rất nghiêm trọng".

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 5 nhà máy, trong đó có các nhà máy của Trung Quốc, bị đốt phá. Chính quyền quân sự Myanmar đã áp lệnh thiết quân luật ở Hlaingthaya và một quận khác ở Yangon.

Tư tưởng phản đối Trung Quốc có xu hướng gia tăng ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Trong khi các nước phương Tây liên tục lên án chính biến và áp lệnh trừng phạt chính quyền quân sự Myanmar, Trung Quốc từ chối lên án vì cho rằng đây là "vấn đề nội bộ" của Myanmar.

Làn sóng biểu tình phản đối đảo chính tiếp tục lan rộng ở Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự, giành quyền kiểm soát đất nước hôm 1/2. Quân đội Myanmar nói rằng, việc chuyển giao quyền lực này là không thể tránh khỏi và cáo buộc đảng cầm quyền của lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi gian lận bầu cử. Chính quyền quân sự tuyên bố sẽ chỉ nắm quyền một thời gian cho đến khi tiến hành một cuộc bầu cử mới và trao lại quyền lực cho đảng giành chiến thắng. Tuy nhiên, đến nay, họ chưa ấn định thời gian cho một cuộc bầu cử như vậy.

Ngày biểu tình đẫm máu hôm qua diễn ra chỉ một ngày sau khi đại diện của chính quyền dân sự kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình và cho người biểu tình có quyền tự vệ trước quân đội.

Trong một video được quay sẵn phát trên Facebook hôm 13/3 từ một nơi ẩn náu bí mật, ông Mahn Win Khaing Than, chủ tịch quốc hội kiêm chủ tịch thượng viện trước đảo chính và mới đây được bầu làm quyền phó tổng thống của chính quyền dân sự, nói: "Đây là thời khắc đen tối nhất của Myanmar nhưng bình minh sẽ đến" và kêu gọi người dân hãy tiếp tục phản đối chính quyền quân sự đang nắm quyền và giành chiến thắng.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar