1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Ban Nha “dậy sóng” vì nghi lễ giết mẹ bò tót đâm chết đấu sĩ để trả nợ máu

(Dân trí) - Hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội tại Tây Ban Nha vừa lên tiếng phản đối việc giết mẹ của con bò tót đã đâm chết đấu sĩ Victor Barrio hôm 9/7 như một nghi lễ để trả nợ máu.

Đấu sĩ Victor Barrio bị bò tót húc chết trong trận đấu bò được truyền hình trực tiếp hôm 9/7 (Ảnh: EPA)
Đấu sĩ Victor Barrio bị bò tót húc chết trong trận đấu bò được truyền hình trực tiếp hôm 9/7 (Ảnh: EPA)

Ngày 9/7, đấu sĩ lừng danh Tây Ban Nha Victor Barrio, 29 tuổi, đã thiệt mạng ngay trong một cuộc đấu bò được phát sóng trực tiếp trên truyền hình ở thị trấn Teruel (Tây Ban Nha). Barrio đã bị con bò tót nặng 500 kg dùng sừng húc trúng ngực và tắt thở tại chỗ.

Theo nghi lễ tại Tây Ban Nha, Lorenza, mẹ của con bò tót đã húc chết đấu sĩ, sẽ bị đem ra làm thịt để trả nợ máu. Tuy nhiên, hành động này đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là những người bảo vệ quyền động vật.

Trong một nỗ lực để giải cứu Lorenza, hàng nghìn người đã dùng mạng xã hội Twitter để thể hiện sự ủng hộ với chiến dịch do đảng chính trị bảo vệ quyền động vật Pacma tổ chức.

Pacma đã viết trên mạng xã hội Facebook rằng: “Không có một xã hội nào mà các nghi lễ, truyền thống hay tập tục tồn tại dựa trên những cái chết liên tiếp, được nuôi bằng máu và sự thù hận, lại có thể mang lại những điều tốt đẹp. Chúng tôi chỉ biết có một giải pháp đạo đức để chấm dứt tất cả những điều này: đó là xóa sổ các lễ hội đấu bò”. Bài viết này sau đó đã thu hút được hàng nghìn chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng tại Tây Ban Nha.

“Chúng ta đổ máu như vậy vẫn chưa đủ à?”, một tài khoản Twitter viết.

“Con người chiến thắng thì anh ta là anh hùng, còn bò tót chiến thắng lại bị xem kẻ giết người còn mẹ nó bị xẻ thịt”, một người khác viết.

“Đấu bò không phải là một môn thể thao. Đó là hành vi man rợ và độc ác, trong đó người ta tra tấn và giết hại một con vật không có khả năng tự vệ”, một người dùng Facebook chia sẻ.

Barrio là huấn luyện viên đấu bò chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha (Ảnh: REX)
Barrio là huấn luyện viên đấu bò chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha (Ảnh: REX)

Theo Telegraph, Lorenzo, con bò tót húc chết đấu sĩ hôm 9/7, được cho là đã bị giết chết, tuy nhiên số phận của mẹ con bò tót này vẫn chưa được xác nhận. Một tờ báo của Tây Ban Nha đưa tin rằng Lorenza đã qua đời vài ngày trước đây vì tuổi già.

Victor Barrio là huấn luyện viên chuyên nghiệp và là đấu sĩ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Anh từng tham gia nhiều bài biểu diễn đấu bò trên cả nước và nhận được nhiều huy chương trong các cuộc thi. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân đấu sĩ sau vụ việc thương tâm trên.

Đấu bò là một nét văn hóa đặc trưng trong cuộc sống của người Tây Ban Nha. Nghi lễ này đã tồn tại hàng ngàn năm và vẫn đang được tiếp diễn tại quốc gia này. Tại Tây Ban Nha, một năm có khoảng 2.000 trận đấu bò nhưng số lượng này đang giảm dần. Theo tờ El Pais, ít nhất 134 người và 33 đấu sĩ bị bò tót húc chết ở Tây Ban Nha trong vòng một thế kỷ qua. Trước thực trạng đáng lo ngại này, làn sóng phản đối tổ chức các buổi đấu bò ở Tây Ban Nha đang ngày càng dâng cao. Nhiều người coi đây là môn thể thao tàn bạo, có thể gây thương vong bất cứ lúc nào cho người tham gia nên cần được chấm dứt càng sớm càng tốt.

Thành Đạt

Theo Telegraph