1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục cập nhật tình hình sau vụ khủng bố

(Dân trí) - Đại diện sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, đến nay, vẫn chưa có thông tin về người Việt là nạn nhân trong các vụ tấn công tại Paris. Các chuyến bay của Vietnam Airlines đến và đi từ Paris có thể hoạt động bình thường khi Pháp tuyên bố vẫn mở cửa các sân bay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ  Đức Thành, Tham tán phụ trách cộng đồng người Việt tại Pháp, cho biết: "Có trường hợp người Việt gọi vào đường dây nóng nhờ sứ quán tìm giúp người thân đang ở Paris vì họ không liên lạc được. Nhưng chỉ khoảng 20 phút sau đó, họ gọi lại, báo rằng đã liên lạc được với người thân".

 

Đến nay vẫn chưa có thông tin về người Việt trong các vụ tấn công tại Paris
Đến nay vẫn chưa có thông tin về người Việt trong các vụ tấn công tại Paris

 

Cách đây khoảng 1 tiếng, ông Thành có gọi cho bộ phận giải quyết khủng khoảng của Bộ Ngoại giao Pháp và một số cơ sở y tế tại Paris và họ nói rằng, chưa phát hiện nạn nhân người Việt nào.

Theo ông Thành, có một số người gọi đến đường dây nóng của sứ quán hỏi về các chuyến bay của Vietnam Airlines tới Paris.  "Pháp khẳng định vẫn duy trì hoạt động các sân bay, vì vậy, các chuyến bay đến và đi từ Paris vẫn được thực hiện bình thường, chỉ có hãng hàng không American Airlines là tuyên bố ngừng các chuyến bay tới Paris vì lo ngại nguy cơ khủng bố tương tự", ông Thành cho hay.

Ở Paris, bây giờ là buổi sáng và chính quyền khuyên mọi người tiếp tục ở trong nhà. Sứ quán cũng khuyến cáo bà con người Việt hãy bình tĩnh khi các cơ quan chức năng của Pháp đang có những biện pháp rất chặt chẽ để kiểm soát tình hình, ông Thành nói.

Đường dây nóng của ĐSQ trong những giờ qua đã tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi hỏi về tình hình người Việt ở Paris, chủ yếu là liên quan đến các đối tượng là khách du lịch Việt Nam đang ở Paris và khách du lịch Việt Nam đang trên đường đến Paris.

Không dám mở tivi để nghe tin về vụ khủng bố

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bạn Nguyễn Hồng Nhung, du học sinh Việt Nam tại trường Kinh doanh Paris, cho hay, hôm nay là thứ 7 nên hầu hết mọi người ở Paris đều không phải đi làm hay đi học. Hiện nay, một số tuyến tàu điện ngầm tại Paris đã tạm ngừng hoạt động. Mọi người đều được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Nhung cho biết, chiều 13/11, cô vừa lang thang tại khu Bastile, nơi gần với một điểm xả súng. Tối qua, Nhung cũng định đi xem chợ Giáng sinh trong ngày đầu tiên mở cửa nhưng ngại ra đường buổi tối nên đã ở lại nhà. Đến sáng nay, cô đã liên lạc được với bạn bè của mình đang ở Paris và được biết mọi người đều an toàn.

Chị Phạm Thu Hà, công tác tại một trường đại học ở Paris cho biết, gia đình chị sống ở Antony, thuộc vùng ngoại ô Paris. Bốn giờ sáng chị mới biết tin về vụ khủng bố vì gia đình có con nhỏ, chị không xem tivi vào buổi tối. Ở vùng ngoại ô, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng mọi người đều bị sốc vì vụ tấn công. "Nhà mình bình yên, cố gắng lên dây cót tinh thần nhưng thực sự rất sốc. Ai cũng tránh Paris ngày hôm nay nếu có thể, không chỉ vì sợ bị tấn công mà còn vì tình trạng rất căng thẳng bao trùm cả thành phố và vùng phụ cận" - chị Hà chia sẻ.

Chị Hà cũng cho hay, rút kinh nghiệm từ vụ Charlie, lần này chị không dám mở tivi lên nữa vì những bản tin trực tiếp từ truyền hình rất ảnh hưởng đến trẻ con.

Còn anh Nguyễn Văn Hiền, hiện đang sống tại quận 15 ở ngoại ô Paris, cho biết anh bị sốc khi biết tin về vụ tấn công. Cảm giác căm phẫn về hành động của những kẻ khủng bố là tâm lý chung của mọi người lúc này.

Anh Hiền nói nhóm bạn bè thân thiết của anh đã lập một group để thông báo tình hình cho nhau. Tuy nhiên, cho tới sáng ngày 14/11, một số người vẫn chưa liên lạc được và anh cũng chưa rõ có vấn đề gì với họ hay không.

Anh Hiền cho hay một trong những người bạn của anh suýt nữa đã đi ăn tối gần các địa điểm tấn công hôm qua nhưng cuối cùng hủy kế hoạch. Anh cũng biết nhà hàng Petit Cambodge do người gốc Campuchia làm chủ đã bị tấn công, nhưng cho tới nay vẫn chưa biết trong số các nạn nhân có ai là người Việt hay không.

Do lệnh giới nghiêm tại Paris và giới chức khuyến cáo người dân nên ở trong nhà nên mọi người hạn chế ra ngoài. Mọi người chủ yếu liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội để biết tình hình của nhau. Bản thân anh Hiền không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lệnh giới nghiêm, nhưng anh cho biết nhiều gia đình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, bởi các vợ chồng có con cái thường có kế hoạch vui chơi, tập trung vào dịp cuối tuần. Một kế hoạch gặp gỡ nhóm của anh cũng bị hủy vào ngày mai 15/11.

Anh Hiền cho biết, phần lớn mọi người đều tin rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan là thủ phạm của các vụ tấn công. Theo anh Hiền, người Hồi giáo tại Pháp rất đông, đông hơn nhiều người gốc Á. Sau khi xảy ra các vụ tấn công của một số phần tử Hồi giáo cực đoan gần đây, giới chức Pháp lâu nay đã tiến hành các biện pháp kiểm soát kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người Hồi giáo, đặc biệt trong các thủ tục như  nhập quốc tịch.

Ngay sau các vụ tấn công, anh Hiền cho biết đêm qua giới chức đã cho dừng hoạt động 5 tuyến tàu điện ngầm trong nội thành Paris. Các tuyến khác vẫn hoạt động, nhưng không dừng tại các ga gần các điểm bị tấn công.

Vào sáng ngày 14/11, một số địa điểm công cộng đã bị đóng cửa, trong đó có công viên Disney Land. Cùng ngày, 8 tuyến xe buýt cũng bị dừng.

Sinh sống tại Pháp đã 8 năm, anh Hiền cho biết đây không phải lần đầu tiên nước Pháp bị tấn công khủng bố. Sau mỗi vụ việc như vậy, an ninh thường được thắt chặt, cùng với các biện pháp tăng cường theo dõi và siết an ninh công cộng. Anh Hiền thông tin thêm, từ vài năm nay vũ khí đã được trang bị cho hầu hết các nhân viên an ninh, trong khi trước đây chỉ cảnh sát mới được trang bị vũ khí.

Các kênh truyền hình Pháp đã và đang cập nhật liên tục về thông tin liên quan tới các vụ tấn công. Anh Hiền nói, thông tin được chú trọng là diễn biến các điểm bị tấn công thông qua lời kề những người sống sót. Giới chức cũng cảnh báo dân chúng cảnh giác và khuyến khích họ thông báo mọi bất thường cho cảnh sát.

Chị Đoàn Minh Thúy, người Việt đã sống ở Paris 8 năm và cũng là người ở gần nhà hát Bataclan, nói với VTV trong tâm trạng đầy hoảng loạn: "Cả người dân Paris và nước Pháp đều thấy bất ổn lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một thế giới hòa bình và tốt đẹp thế này mà họ sẵn sàng xả súng vào người dân vô tội. Nhiều người đi bóng đá, xem hòa nhạc rồi không trở về nhà được nữa".

Nam Hằng-An Bình