Phó tổng thống Mỹ Cheney phá vỡ sự im lặng
(Dân trí) - Hôm qua, lần đầu tiên sau khi sơ ý bắn bị thương bạn cùng đi săn, Dick Cheney đã lên tiếng, nhận trách nhiệm hoàn toàn về vụ tai nạn. Ông gọi đó là “một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.
“Các bạn không thể đổi lỗi cho một ai khác được,” Cheney phát biểu trên kênh truyền hình Fox News. “Tôi chính là người kéo cò và bắn bạn mình.”
Giọng Cheney chùng xuống, và dường như run run, khi ông miêu tả người bạn 78 Harry Whittington quỵ xuống: “Hình ảnh ông ấy ngã xuống sẽ không bao giờ ra khỏi tâm trí tôi được. Tôi đã bắn, và Harry ngã xuống. Tôi phải nói rằng, đây là một trong ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.”
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra bướng bỉnh không xin lỗi về việc mãi đến ngày hôm sau vụ tai nạn mới được tiết lộ. Ông cho rằng quyết định để chủ trang trại Katharine Armstrong ngày hôm sau thông báo với báo chí địa phương là đúng đắn. Lý do bởi bà là một nhân chứng, một người lớn lên ở trang trại và là “chuyên gia giỏi về những việc như thế này.”
Phó tổng thống cho biết ông đã uống bia trong bữa trưa hôm đó. Tuy nhiên, không một ai uống thêm khi trở lại đi săn vài giờ sau. Các nhà điều tra cũng ngoại trừ khả năng rượu là nhân tố gây ra vụ tai nạn.
Trong những ngày qua, Phó tổng thống Mỹ Cheney đang phải chịu nhiều áp lực, buộc ông phải lên tiếng về vụ tai nạn. Các cố vấn cấp cao của Bush lo ngại rằng sự im lặng của Cheney có thể càng làm tình hình thêm tồi tệ.
Trang Thu
Theo AP, Fox News