Ông Trump nói phải "1 chọi 3" trong cuộc tranh luận với bà Harris

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người điều phối thiên vị, khiến ông cùng lúc đấu 3 người. Mặc dù vậy, ông vẫn khẳng định đó là cuộc tranh luận tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông.

Ông Trump nói phải 1 chọi 3 trong cuộc tranh luận với bà Harris - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là làm chủ sân khấu trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: NR).

"Tôi nghĩ những người điều hành rất không công bằng, về cơ bản đó là một cuộc đấu 3 chọi 1", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên sau khi kết thúc buổi tranh luận tối 10/9 với Phó Tổng thống Kamala Harris.

Mặc dù vậy, ông Trump và đội ngũ của ông vẫn coi đây là một cuộc tranh luận thành công.

"Tôi nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất từ trước đến nay. Nó cho thấy họ yếu đuối như thế nào, thảm hại đến mức nào và họ đang làm gì để phá hủy đất nước chúng ta, ở biên giới, bằng ngoại thương, bằng mọi thứ", ông Trump nói.

Ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội Truth: "Mọi người đang nói về chiến thắng lớn tối nay! Tôi nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất của tôi từ trước tới nay, đặc biệt đó là cuộc đấu 3 chọi 1".

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump Brian Hughes cáo buộc những người điều phối chỉ phản bác ý kiến của ông Trump và cố tình chi phối kết quả tranh luận.

Một cố vấn của ông Trump cho rằng, bà Harris được giảm bớt câu hỏi về lạm phát và nền kinh tế.

Tối 10/9, cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris đã diễn ra ở Philadelphia với sự điều phối của 2 người dẫn chương trình ABC News.

Theo Reuters, trong cuộc tranh luận này, bà Harris đã dồn ông Trump vào thế phòng thủ.

Nhóm của bà Harris đề nghị tranh luận lần hai

Ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, một đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris đã đề nghị tổ chức cuộc tranh luận tiếp theo.

"Dưới ánh đèn rực rỡ, người dân Mỹ đã nhìn thấy sự lựa chọn mà họ sẽ phải đối mặt vào mùa thu này tại thùng phiếu: giữa việc tiến lên với Kamala Harris hoặc đi lùi với Trump. Đó là những gì họ đã thấy tối nay và những gì họ sẽ thấy tại cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 10. Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai. Còn ông Trump thì sao", đại diện chiến dịch của bà Harris viết.

Jen O'Malley Dillon, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Harris, nói Phó Tổng thống đã "làm chủ sân khấu".

Theo giới quan sát, chiến thuật của bà Harris trong cuộc tranh luận là chọc giận, liên tục "bẫy" để khiến ông Trump mất kiểm soát.

"Bà Harris đã tìm ra cách khiến ông Trump tức giận, khiến ông ấy đi chệch hướng và giữ cho cuộc tranh luận diễn ra theo hướng có lợi cho mình", trang Vox nhận định.

Chiến dịch của ông Trump chưa phản hồi đề nghị "tái đấu", nhưng ông Trump nói rằng bà Harris nóng lòng muốn tranh luận lần hai vì lần một quá tồi tệ.

Bà Harris bắt tay ông Trump trong lần gặp đầu gặp trực tiếp

Theo Reuters