1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chỉ trích truyền thông là “vết nhơ” của Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích truyền thông giả mạo, gọi đây là “vết nhơ” của nước Mỹ sau một loạt vụ lùm xùm liên quan tới tin tức về ông chủ Nhà Trắng vào tuần trước.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

“Có rất ít thông tin thảo luận về tất cả những câu chuyện sai trái và phỉ báng do truyền thông giả mạo cố tình đưa ra trong tuần này. Chúng đã nằm ngoài tầm kiểm soát và việc sửa chữa những tin tức này không có ý nghĩa gì cả”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 10/12.

“Những lời dối trá đã được viết ra, và rồi buộc phải gỡ xuống sau khi chúng bị vạch trần… một vết nhơ của nước Mỹ!”, ông Trump viết tiếp.

Những bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi phóng viên Dave Weigel của báo Washington Post chia sẻ trên Twitter một bức ảnh gây xôn xao dư luận về cuộc mít tinh của nhà lãnh đạo Mỹ tại Pensacola, bang Florida hôm 8/12. Weigel đã đăng bức ảnh chụp hội trường với một nửa số ghế trống để mỉa mai Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc mít tinh của ông chật cứng người tham dự.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó đã đăng đàn trên Twitter, công bố các bức ảnh chụp hội trường lúc kín người để chỉ trích Weigel. Phóng viên của Washington Post sau đó cũng đã gửi lời xin lỗi và xóa bài viết gây hiểu lầm. Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng vẫn yêu cầu sa thải Weigel.

Tổng thống Trump đăng các bức ảnh chụp lễ mít tinh đông kín người tại Florida trên Twitter để chỉ trích phóng viên của Washington Post (Ảnh: Donald Trump Twitter)
Tổng thống Trump đăng các bức ảnh chụp lễ mít tinh đông kín người tại Florida trên Twitter để chỉ trích phóng viên của Washington Post (Ảnh: Donald Trump Twitter)

“Dave Weigel của Washington Post đã đăng một bức ảnh giả mạo với một khu vực trống trải vài giờ trước khi tôi đến hội trường, với hàng nghìn người ở ngoài, đang trên đường vào. Những bức ảnh đúng sự thật đã chứng minh những gì tôi nói. Một hội trường chật kín, nhiều người còn không thể vào được. Cần lời xin lỗi và gỡ bài từ Washington Post giả mạo!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng chỉ trích nhà báo kỳ cựu của đài ABC Brian Ross do đưa tin không chính xác liên quan đến cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn. Ông Ross ban đầu khẳng định, khi còn là ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Trump đã yêu cầu ông Flynn - khi đó còn tham gia nhóm vận động tranh cử của ông - liên lạc với phía Nga. Đài ABC sau đó đã phải đính chính thông tin trên, khẳng định Tổng thống Trump chỉ cử ông Flynn và một nhóm các cố vấn cấp cao tìm cách cải thiện quan hệ với Nga sau khi đắc cử.

Ngày 8/12, Tổng thống Trump cũng chia sẻ trên Twitter rằng CNN đã phải xin lỗi ông vì đưa tin sai rằng đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông, bao gồm cả con rể Jared Kushner, đã được thông báo trước về các vụ tấn công hòm thư điện tử của đảng Dân chủ. Ông Trump chỉ trích thông tin sai trái của CNN là “cố ý” và “thù hằn”, đồng thời đề nghị sa thải những người có trách nhiệm.

“Khẩu hiệu của CNNCNN, hãng tin đáng tin cậy nhất. Mọi người đều biết điều này là không đúng, trên thực tế, đó có thể là điều giả dối đối với công chúng Mỹ. Có nhiều hãng tin khác đáng tin cậy hơn CNN giả mạo nhiều. Khẩu hiệu của họ nên là CNN, hãng tin kém tin cậy nhất!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Thành Đạt

Theo Fox