1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un tặng nhà cho "Quý bà áo hồng" nổi tiếng Triều Tiên

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tặng một căn hộ sang trọng cho bà Ri Chun Hi - một trong những phát thanh viên nổi tiếng nhất quốc gia này.

Ông Kim Jong-un tặng nhà cho Quý bà áo hồng nổi tiếng Triều Tiên - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa phát thanh viên nổi tiếng Ri Chun Hi tới căn nhà mà chính phủ tặng cho bà (Ảnh: KCNA).

Ngày 14/4, truyền thông Triều Tiên đưa tin, phát thanh viên Ri đã được Chủ tịch Kim Jong-un tặng cho một căn hộ sang trọng. Bà Ri, người được mệnh danh là "Quý bà áo hồng", là một trong những phát thanh viên nổi tiếng nhất quốc gia Đông Á, thường công bố các sự kiện quan trọng của đất nước trong hàng chục năm qua.

Bà nổi tiếng với cách dẫn chương trình bằng giọng đọc trầm, hào hùng và bùng nổ cảm xúc tới khán thính giả. Bộ trang phục truyền thống màu hồng bà thường mặc khi dẫn chương trình đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Chủ tịch Kim đã đề nghị bà Ri tiếp tục phụng sự đất nước với tư cách là giọng đọc đại diện cho đảng Lao động cầm quyền.

"Ngôi nhà thể hiện rằng đảng Lao động sẽ không tiếc bất cứ điều gì cho một báu vật quốc gia như bà Ri, người đã làm phát thanh viên cho đảng hơn 50 năm qua", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim.

Ông Kim đưa bà Ri tới thăm căn nhà mới ở khu dân cư ven sông khánh thành hôm 13/4 tại Bình Nhưỡng. KCNA cho biết, các căn hộ ở khu dân cư này được tặng cho bà Ri và những người có công với đất nước.

Ngày 15/4 là kỷ niệm 110 năm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un và là người sáng lập ra đất nước.

"Thông qua việc tặng nhà cho những người trung thành với mình, ông Kim muốn nâng cao sự trung thành của họ và sự đoàn kết trong nội bộ Triều Tiên. Bà Ri là một ví dụ rõ ràng", chuyên gia Moon Seong Mook tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, nhận định.

KCNA nói rằng, ông Kim đã xem xét căn nhà của bà Ri hôm 13/4 để đảm bảo bà không gặp bất cứ khó chịu hay bất tiện nào khi lên xuống cầu thang.

Bà Ri, 79 tuổi, cho biết, bà thấy căn nhà mới như một khách sạn và các thành viên trong gia đình bà "thức cả đêm, bật khóc vì biết ơn sâu sắc đảng Lao động".

Bà Ri trở thành phát thanh viên trên truyền hình nhà nước Triều Tiên vào năm 1971, thời điểm ông Kim Nhật Thành vẫn nắm quyền. Bà sau đó dần trở thành gương mặt đại diện cho các chương trình thời sự của Triều Tiên, nổi tiếng với giọng đọc trầm bổng và gương mặt đầy tự hào.

Chuyên gia Moon cho biết, bà Ri được hưởng các đặc quyền như thành viên nội các Triều Tiên. Bà hiện vẫn khỏe mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục đảm nhận việc phát đi các thông báo quan trọng trong vài năm nữa.

Theo Channel News Asia