Nhà báo Mỹ chuyên viết về VN mất vì tai nạn giao thông
David Halberstam - nhà báo Mỹ nổi tiếng từng đoạt giải Pulitzer, một cây bút không mệt mỏi viết những cuốn sách về các chủ đề thất bại quân sự của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chết hôm 24/4 (giờ VN) trong một vụ tai nạn giao thông.
Ngoài đề tài chiến tranh ở Việt Nam, David Halberstam còn nổi tiếng sau loạt bài viết của ông về số phận những người lính cứu hỏa, những người làm việc trong tòa Tháp đôi bị chết trong sự kiện 11/9.
Năm nay 73 tuổi, nhà báo David Halberstam sống ở Manhattan (New York) nhưng trong một chuyến đi công tác xuống các bang phía nam, chiếc xe hơi chở ông đã gặp tai nạn giao thông tại thành phố San Francisco.
Vụ tai nạn xảy ra khi David Halberstam ngồi trên xe hơi do một sinh viên báo chí trường Đại học California, Berkeley cầm lái. Khi chiếc xe chở ông David Halberstam rẽ tại điểm Công viên Menlo (California) thì bị một chiếc xe khác đâm ngang sườn.
Như một phản ứng dây chuyền, chiếc xe hơi chở nhà báo David Halberstam đâm tiếp vào chiếc xe thứ 3 làm ông David Halberstam chết ngay tại chỗ. Người lái xe cho ông chỉ bị thương. Cái chết đã bất ngờ ập đến với David Halberstam khi ông đang trên đường đi phỏng vấn một nhân vật thể thao để viết sách.
David Halberstam bắt đầu nghề viết báo từ đầu những năm
David Halberstam sinh ngày 10/4/1934 tại New York trong một gia đình bố làm bác sĩ phẫu thuật quân y, mẹ là giáo viên phổ thông.
Thủa nhỏ, David Halberstam học tại các trường phổ thông ở Yonkers. Lên bậc đại học, ông được nhận vào học chuyên ngành báo chí tại trường Đại học Harvard.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1955, ông bắt đầu theo đuổi nghề viết báo từ đó đến nay. |
Ông đã kết luận: Sự tham nhũng đó làm cho chính quyền Sài Gòn không thể đương đầu với những du kích cộng sản và quân đội miền Bắc Việt Nam.
Những bài viết như vậy của phóng viên David Halberstam đã gây bức xúc và khó chịu đối với những nhà chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam cũng như những nhà vạch chính sách Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nội dung mà David Halberstam nêu trong nhiều bài báo đó đã phản ánh một cách chính xác hiện thực ở miền Nam Việt Nam.
Vì loạt bài viết này, năm 1964 phóng viên David Halberstam đã được trao giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Sau đó 8 năm, David Halberstam thôi làm việc cho tờ New York Times để dành thời gian điều tra tình hình ở miền Nam Việt Nam để viết sách.
Ông muốn tìm hiểu xem những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thời đó đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến không thể giành thắng lợi như thế nào. Cuốn sách đó của David Halberstam có tựa đề “Tốt nhất và sáng nhất”.
Từ đó đến nay, David Halberstam đã cho ra đời hơn 20 cuốn sách, trong đó có một cuốn viết về cuộc chiến tranh Triều Tiên mang tựa đề “Mùa đông lạnh nhất” mới được hoàn thành và dự định xuất bản vào mùa thu năm nay.
Theo bà Jean Halberstam - vợ ông, thì cuốn sách mà nhà báo David Halberstam tự hào nhất là những cuốn viết về chiến tranh.
Bên cạnh cuốn “Tốt nhất và sáng nhất”, David Halberstam còn viết cuốn “Chiến tranh trong thời bình: Bush, Clinton và những tướng lĩnh”. Đây là cuốn sách đề cập đến các chính sách của Mỹ trong những năm 1990.
David Halberstam không chỉ có những tác phẩm xuất sắc về đề tài chiến tranh. Ông còn viết những vấn đề liên quan đến công nghiệp ô tô, bóng rổ, bóng chày và sự phát triển của báo chí hiện đại trong thế kỷ 20. Cuốn sách ông viết về báo chí rất nổi tiếng có tựa đề “Quyền lực là thế”.
David Halberstam lần đầu sang miền Nam Việt Nam từ năm 1962 và từ đây ông bắt đầu được bạn đọc để ý tới vì những loạt bài nóng bỏng phát về Mỹ từ chiến trường.
Sau thời gian làm báo ở miền Nam Việt Nam và sau khi đã đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer, David Halberstam được báo New York Times cử sang phân xã của báo ở Warsaw (Ba Lan). Tại đây ông gặp nữ nghệ sĩ Elzbieta Czyzewka. Hai người yêu nhau rồi làm lễ cưới năm 1965.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai người không tồn tại được lâu. Họ ly hôn năm 1975. Năm 1979, David Halberstam yêu rồi kết hôn với nhà văn Jean Sandness hiện đang là vợ ông. Ông bà có chung với nhau một người con gái.
Từ cuối những năm 1960, David Halberstam dành nhiều thời gian để viết sách. Cuốn tiểu thuyết “Một ngày rất nóng” ra mắt độc giả trên cơ sở tư liệu mà David Halberstam thu lượm được trong những ngày ông làm báo ở miền Nam Việt Nam.
Theo Nguyễn Đại Phượng
Tiền phong/IHT