1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Người Nga thấp thỏm trong tầng hầm khi quân Ukraine đổ bộ vào Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số người dân ở thị trấn Sudzha cho biết họ mong muốn hòa bình khi Ukraine đưa quân vào vùng Kursk của Nga.

Người Nga thấp thỏm trong tầng hầm khi quân Ukraine đổ bộ vào Kursk - 1

Người dân ngủ trong tầng hầm của một trường học đang được sử dụng làm hầm trú bom ở Sudzha (Ảnh: Washington Post).

Các vạch kẻ màu xanh và vàng (màu cờ Ukraine) được sơn trên hai biển báo ở lối vào thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga là bằng chứng cho thấy khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tuyên bố, lực lượng Kiev đã kiểm soát Sudzha, thị trấn chiến lược của Nga.

Sudzha là điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên cuối cùng của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuyên bố đã tăng cường an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách thị trấn Sudzha khoảng 60km về phía đông bắc.

Theo Washington Post, vào chiều 17/8, 12 ngày kể từ khi lực lượng Ukraine tiến vào Kursk, các binh lính Ukraine đã tuần tra những con phố bị hư hại ở Sudzha, rà soát bầu trời để tìm kiếm máy bay không người lái đang bay tới. Cờ Nga đã được gỡ khỏi các tòa nhà hành chính, nhưng cờ Ukraine vẫn chưa được treo lên.

Những dân thường Nga - hầu hết là người già hoặc khuyết tật - ngủ ở tầng hầm của một trường học cũ hoặc ngồi lặng lẽ trong sân trường, nơi những người lính trao cho họ nước uống và thức ăn.

Các phóng viên của Washington Post ghi nhận bầu không khí nồng nặc mùi khói và tử khí, trong khi các mảnh đạn và mảnh vỡ vương vãi trên đường. Những ngôi nhà trong làng có vẻ còn nguyên vẹn, còn các tòa nhà ở trung tâm Sudzha, một thị trấn có 5.000 dân trước khi xung đột nổ ra, đã bị hư hại nặng nề do bom và pháo kích.

Người Nga thấp thỏm trong tầng hầm khi quân Ukraine đổ bộ vào Kursk - 2

Vị trí vùng Sudzha (Ảnh: Bloomberg).

Hàng chục dân thường Nga được phỏng vấn tại Sudzha cho biết họ được đối xử tử tế, nhưng họ vẫn muốn thị trấn này trở lại dưới quyền kiểm soát của Nga.

Một phụ nữ lớn tuổi khóc lóc, cầu xin một hành lang nhân đạo đến thành phố Kursk do Nga kiểm soát. Một người đàn ông 91 tuổi yêu cầu các phóng kiên của Washington Post đưa ông đi cùng họ đến Ukraine để tìm con gái ở Kharkov.

Những người phụ nữ ở Sudzha cho biết họ đang được cung cấp thuốc men, thực phẩm và các viện trợ khác. Mặc dù chiến tranh đang diễn ra ngay bên kia biên giới Ukraine, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng chiến tranh sẽ đến với họ ở khu vực này.

"Chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Chúng tôi không thể hiểu nổi", Liudmila, 45 tuổi, chia sẻ.

"Hãy để (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đạt được thỏa thuận với (Tổng thống Volodymyr) Zelensky của các bạn. Chúng tôi thực sự muốn thấy một số thỏa thuận. Chúng tôi muốn mọi thứ được giải quyết theo cách tốt đẹp", Marina, 57 tuổi, nói với lực lượng Ukraine hộ tống các phóng viên.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì khác, chúng tôi không cần gì hơn thế nữa. Hãy giúp chúng tôi, giúp chúng tôi", bà Marina nói thêm.

Một xe chở nước đi vào sân và những người phụ nữ xếp hàng với những chai nhựa. Họ nói rằng một xe chở nước khác đã đến vào ngày hôm trước. Một người lính Ukraine đã trao cho Daniel, một cậu bé 13 tuổi, những gói đồ khô của quân đội. Cậu bé chạy xuống tầng hầm.

Mặc dù có giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây, các phóng viên chỉ nghe thấy một vụ nổ nhỏ ở Sudzha. Người dân cho biết các vụ nổ thường lớn hơn vào ban đêm.

Người Nga thấp thỏm trong tầng hầm khi quân Ukraine đổ bộ vào Kursk - 3

Lính Ukraine đi ngang qua một tòa nhà bị trúng đạn ở Sudzha (Ảnh: Washington Post).

Bên dưới hầm trú bom, không khí ẩm ướt và hôi hám. Không có điện, và trong mỗi phòng, người dân chen chúc nhau trên những chiếc nệm trong bóng tối. Hầu hết đều là người già và có một vài trẻ em.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8. Sau gần 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150km2 lãnh thổ, bắt giữ hơn 100 tù binh Nga.

Tuy nhiên, Kiev khẳng định, mục tiêu chính của chiến dịch đột kích không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga mà là tạo vùng đệm an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng biên của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Trong bài phát biểu vào tối 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hoạt động của Kiev ở khu vực Kursk của Nga nhằm mục đích tạo ra "một vùng đệm trên lãnh thổ của đối phương".

"Tôi nghĩ hoạt động này chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ mọi người, kể cả chỉ huy của chúng tôi, đều nghĩ rằng hoạt động này được thực hiện để chấm dứt chiến tranh", Boxer, 28 tuổi, chỉ huy một đơn vị máy bay không người lái của Ukraine, nói về cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

"Tôi hy vọng hoạt động này sẽ giúp chúng tôi sớm trở về nhà. Bởi vì tất cả những điều này thật tuyệt vời, nhưng tôi đã muốn về nhà rồi", Boxer nói thêm.

Theo Washington Post