1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người mẹ ngủ cả đêm ngoài hang Tham Luang chờ tin con được giải cứu

(Dân trí) - Mẹ của một trong số các cầu thủ nhí được đưa ra ngoài hang Tham Luang hôm 8/7 đã ngủ ngay tại hiện trường vụ giải cứu để chờ tin tức về con trai mình.

Phản ứng của người dân Thái Lan khi nhìn thấy xe cứu thương chở những người đầu tiên được giải cứu ra ngoài hang Tham Luang (Ảnh: Getty)
Phản ứng của người dân Thái Lan khi nhìn thấy xe cứu thương chở những người đầu tiên được giải cứu ra ngoài hang Tham Luang (Ảnh: Getty)

4 cầu thủ nhí trong đội bóng bị mắc kẹt tại hang Tham Luang đã được đưa ra ngoài sau chiến dịch giải cứu đầu tiên kéo dài 4 giờ vào tối 8/7. Sau khi rời khỏi hang, 4 cầu thủ này đã được đưa tới bệnh viện tại tỉnh Chiang Rai để điều trị.

Theo bà Namhom Boonpiam, mẹ của Mongkhol Boonpiam - một trong số các cầu thủ bị mắc kẹt tại hang Tham Luang, các nhà chức trách Thái Lan chưa công bố danh tính của 4 cầu thủ được giải cứu. Ngay cả cha mẹ của các em cũng không được cung cấp các thông tin này.

Truyền thông Thái Lan cho biết Mongkhol, 14 tuổi, là một trong số 4 cầu thủ nhí đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Namhom Boonpiam cho biết bà chỉ nghe tin con trai mình có thể đã được giải cứu từ các thông tin trên mạng xã hội.

“Tôi chỉ mới nghe tên của cháu, Mongkhol, vậy là tôi đã đủ hạnh phúc rồi”, bà Namhom nói với Guardian.

Cùng với những người cha mẹ khác có con bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, bà Namhom quyết định ngủ lại qua đêm ngay tại hiện trường vụ giải cứu để chờ giới chức Thái Lan xác nhận con trai bà chính là một trong những người đầu tiên được giải cứu.

Bà Namhom cũng chưa biết sẽ nói gì với con trai mình khi gặp lại Mongkhol. “Hãy để tôi gặp cháu trước đã”, bà Namhom nói.

Sau khi được đưa ra khỏi hang, cả 4 cầu thủ nhí đều được kiểm tra sức khỏe sơ bộ và được đưa lên xe cứu thương để tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Các cầu thủ còn lại và huấn luyện viên dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra ngoài hang trong các đợt giải cứu tiếp theo.

Truyền thông Thái đưa tin Mongkhol Boonpiam là một trong 4 cầu thủ nhí đầu tiên được giải cứu (Ảnh: Thai Rath)
Truyền thông Thái đưa tin Mongkhol Boonpiam là một trong 4 cầu thủ nhí đầu tiên được giải cứu (Ảnh: Thai Rath)

Ngoài mẹ của Mongkhol, cha mẹ của các cầu thủ còn lại cũng thức nhiều đêm tại cửa hang Tham Luang kể từ khi nghe tin các con bị mắc kẹt từ cuối tháng 6. Vài giờ trước khi chiến dịch giải cứu bắt đầu, những bức thư do các cầu thủ nhí viết vội trong hang Tham Luang đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài cho gia đình.

Khi nhận được thư của con trai, bố của Chanin Viboonungruang - thành viên nhỏ tuổi nhất của đội bóng, cảm thấy thực sự nhẹ nhõm vì biết tin sức khỏe của cậu bé vẫn ổn định.

“Tôi từng rất lo lắng cho con trai tôi. Tôi lo cháu sẽ bị kiệt sức, hoặc bị mệt mỏi”, ông Chanin nói.

Cô và bà của Prajak Sutham, một trong số 13 người bị mắc kẹt, cho biết họ vẫn đang chờ tin cậu bé được đưa ra ngoài hang an toàn.

“Giống như tôi đang đếm từng giây vậy. Tôi muốn nhìn thấy mặt của cháu, muốn nhìn xem cháu được đưa ra ngoài như thé nào… Tôi rất hạnh phúc”, cô của Prajak nói.

Gia đình của các thành viên đội bóng cũng bày tỏ sự biết ơn đối với đội cứu hộ. “Tôi không biết tìm lời nào để giải thích cho cảm xúc, cũng như niềm vui và sự biết ơn của chúng tôi. Từ “cảm ơn” là chưa đủ để nói lên tất cả tình cảm của chúng tôi dành cho họ”, cô của Prajak nói thêm.

Thành Đạt

Theo Guardian