1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm đánh bom Boston đã có vợ và con gái

(Dân trí) - Tamerlan Tsarnaev, một trong 2 nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tại Boston, đã có vợ và một con gái. Tuy nhiên, cô này được tin là đã rời bỏ Tamerlan một thời gian trước và chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ.

Katherine Russell khi chưa cải đạo.

Katherine Russell khi chưa cải đạo.

Katherine Russell, người vợ góa của Tamerlan, là một cô gái đậm chất Mỹ nhưng đã bị “tẩy não” bởi người chồng cực đoan, những người từng biết cô cho hay. Một người bạn nói rằng chính Tamerlan đã làm thay đổi hoàn toàn Katherine.

Tại trường trung học, phương châm của Katherine là “Hãy hành động và đừng phàn nàn”. Katherine từng mơ ước vào đại học và tham gia Tổ chức Hòa bình Mỹ (Peace Corps). Cô đã khuyên bạn bè rằng hãy “vui lên và tận hưởng những điều nhỏ nhất” trong cuộc sống.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Katherine gặp Tamerlan, kẻ bị bắn chết trong cuộc truy lùng gắt gao các nghi phạm thực hiện vụ tấn công tại Boston.

Katherine là con cả trong gia đình có 3 chị em gái. Bố họ là bác sĩ Warren Russell còn mẹ, bà Judith, là một y tá.

Lớn lên tại Rhode Island, Katherine được bạn bè gọi bằng tên thận mật Katie. Sau khi tốt nghiệp trường trung học North Kingstown, Katherine trở thành sinh viên Đại học Sussex tại Boston. Khi đó, cô đã gặp Tamerlan, khi đó là một vận động viên và một võ sĩ đầy triển vọng.
 
Tamerlan được tin là đã tẩy não Katherine.
Tamerlan được tin là đã "tẩy não" Katherine.

Mơ ước của Katherine sau đó dường như thay đổi khi cô bỏ dở sự nghiệp học hành vào năm 2010 mà chưa lấy bằng tốt nghiệp.
 
Năm 21 tuổi, Katherine đã kết hôn với Tamerlan và sinh con gái Zahara, hiện 3 tuổi. Katherine đã cải sang đạo Hồi, che giấu mái tóc màu hạt dẻ dưới chiếc khăn trùm đầu và trải qua những thay đổi lớn lao mà nhiều người bạn thân của họ không thể hiểu được.

Nhưng mối quan hệ giữa Katherine với người chồng gốc Nga được cho là từng rơi vào căng thẳng và hồi năm 2009 Tamerlan đã bị bắt vì dùng vũ lực với vợ.

Một người bạn giấu tên cho hay: “Tôi đã gặp cô ấy mới vài tháng trước. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Katherine không còn là cô ấy chút nào”.

“Katherine là một cô gái đậm chất Mỹ những đã bị người chồng sùng đạo “tẩy não”. Không ai hiểu được điều gì đã xảy ra với cô ấy. Không ai trong chúng tôi lại nghĩ rằng cô ấy kết hôn sớm như vậy, bỏ dở đại học, sinh còn, rồi cải đạo”.
 
Nhưng cách đây ít lâu, Katherine đã rời bỏ căn nhà sống chung cùng chồng tại Cambridge, bang Massachusetts và đem con gái trở về sống với bố mẹ đẻ tại Rode Island.
 
 
Khu vực nơi có căn nhà Katherine và Tamerlan từng sống chung.
Khu vực nơi có căn nhà Katherine và Tamerlan từng sống chung.
 
Hôm qua, Katherine đã được nhìn thấy trở lại căn nhà ở Cambridge.
 
Mặc bộ đồ màu đen và đội khăm trùm đầu, Katherine đi vào ngôi nhà màu trắng để lấy các đồ đạc và đón con mèo cưng trong khi con gái ngồi đợi bên ngoài xe. Katherine đã được tháp tùng bởi các nhân viên liên bang có vũ trang, vốn thẩm vẩn cô và gia đình hôm 20/4.

Các mật vụ liên bang được nhìn thấy liên tục xuất hiện tại nhà gia đình Russel hôm qua. Ngay trước lúc 6 giờ tối Chủ nhật, 3 mật vụ liên bang - 2 nam giới và một phụ nữ, đều đeo kính đen, đã chuyển một túi đồ tới nhà của gia đình Russel. Bà Judith, mẹ của Katherine, đã mở cửa sau khi yêu cầu các mật vụ xuất trình giấy tờ.

Luật sư của gia đình Russel, Amato DeLuca, cũng được nhìn thấy đi vào ngôi nhà. Ông DeLuca cho biết ông không thể thảo luận bất kỳ thông tin chi tiết nào giữa thân chủ và các mật vụ, chỉ nói rằng đó là “các cuộc trò chuyện”.
 
Các nhân viên liên bang xuất hiện tại nhà gia đình Ruswell tại Rode Island.
Các nhân viên liên bang xuất hiện tại nhà gia đình Ruswell tại Rode Island.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để xử lý một tình huống rất khó khăn. Gia đình đang phải chịu đựng rất nhiều. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào thời điểm này”, luật sư DeLuca nói.

Sự xuất hiện của các mật vụ liên bang đã đặt ra câu hỏi rằng liệu Katherine có biết về các hành động và các mối quan hệ của người chồng quá cố hay không. Mối quan hệ giữa Katherine và Tamerlan và em chồng Dzhokhar có thể biến cô trở thành một nhân chứng quan trọng.

Vào năm 2011, Katherine vẫn đang sống cùng Tamerlan khi nghi phạm này trở về Makhachkala, Dagestan - chuyến đi hiện đang thu hút sự chú ý của các nhân viên điều tra Mỹ nhằm xác định xem liệu y có mặt gỡ với Gaczhimurad Dolgatov hay không. Dolgatov là một phần tử thánh chiến Dagestan nhưng chết năm 2012 sau cuộc đối đầu với các lực lượng an ninh Nga.

Tamerlan, 26 tuổi, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch truy lùng nghi phạm vụ đánh bom tại Boston, còn người em trai Dzhokha, 19 tuổi, bị bắt sống và hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

An Bình
Tổng hợp