1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất

(Dân trí) - Cảnh sát New Zealand hôm nay đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm nghiêm ngặt tại các khu vực của thành phố Christchurch trên đảo Nam vốn bị tàn phá bởi trận động đất chiều qua.


New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất  - 1
Đường sắt bị uống cong do động đất.

Theo đó, tất cả các lối vào “khu vực hạn chế tiếp cận” ở trung tâm Christchurch, thành phố lớn thứ 2 của New Zealand, sẽ bị chặn kể từ 6h30 tối nay giờ địa phương nhằm tránh nạn cướp bóc và giữa những lo sợ về sự an toàn.

Cảnh sát cho biết đã có 6 vụ bắt giữ diễn ra ở trung tâm thành phố vì tội cướp bóc.

Sĩ quan cảnh sát Dave Cliff hôm nay cho hay bất kỳ ai xuất hiện trên các đường phố trong khu vực khu trung tâm nội thành sau 6h30 giờ địa phương sẽ bị bắt, ngoại trừ những người làm nhiệm vụ cứu hộ.
 
New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất  - 2
Các nhân viên cứu hộ đi trên một con phố vắng lặng do lệnh giới nghiêm.

Ông Cliff cũng nói thêm khu vực trung tâm trở nên quá nguy hiểm vì các tòa nhà đã bị suy yếu bởi trận động đất mạnh 6,3 độ richter hôm qua và có thể bị đánh sập bởi các cơn dư chấn, vốn vẫn đang xảy ra trên khắp thành phố.

Tuy nhiên, ông Cliff không nói khi nào lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ.

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã đánh sập nhiều tòa nhà, gây thiệt hại lớn lên tới 12 tỷ USD và khiến ít nhất 75 người thiệt mạng.
 
New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất  - 3
Một chiếc ô tô bị tắc giữa phố.

Cho tới nay, 55 thi thể đã được nhận dạng và 20 chưa được nhận dạng. Khoảng 300 người khác hiện đang mất tích trong thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử New Zealand.

Cho đến tối nay giờ địa phương, nhiều khu vực của Christchurch vẫn chưa có điện. 80% người dân thành phố không có nước sạch sử dụng. Các nhà chức trách đang nhắc nhở người dân tiết kiệm nước, hạn chế gọi điện thoại và nên sử dụng tin nhắn nếu có thể.

Ngừng tìm kiếm người bị mắc kẹt tại tòa nhà văn phòng

Cảnh sát New Zealand ngày 23/2 cho biết nhiều học sinh có thể đã thiệt mạng trong tòa nhà văn phòng CTV của đài truyền hình Canterbury bị sập trong trận động đất tại Christchurch hôm qua, và nói thêm rằng họ tin chắc  không ai bị mắc kẹt trong đống đổ nát có thể sống sót.

Giới chức đã ngừng các chiến dịch tìm kiếm trong đống đổ nát của CTV, nơi một số người - chưa rõ con số cụ thể - đang làm việc khi động đất xảy ra hôm thứ 3. Những người bị mắc kẹt được tin là nhiều, bao gồm 10 sinh viên người Nhật đang học tại một trường ngôn ngữ trong tòa nhà và 15 nhân viên của đài truyền hình.
 
New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất  - 4

Tòa nhà CTV bị phá hủy bởi động đất.

“Chúng tôi không tin rằng giờ này còn ai đó có thể sống sótt rong đố đổ nát, thanh tra cảnh sát Dave Lawry nói.

Ông Lawry cho biết thêm rằng tháp của tòa nhà hiện chưa bị sập nhưng có nguy cơ sụp đổ do bị suy yếu bởi các cơn dư chấn và hỏa hoạn.

Một số sinh viên nước ngoài đang có mặt trong tòa nhà khi nó bị đánh sập và hiện chưa được định vị, ông Lawry nói. “Vào thời điểm này, tôi không thể mạo hiểm để các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người không có khả năng sống sót. Vì thế chiến dịch sẽ bị ngừng”.

Nick Smith, Chủ tịch kênh truyền hình Canterbury, cho hay 15 nhân viên của ông đang làm việc tại tòa nhà đã mất tích. Ông Smith cho biết các nhân viên nỗ lực thoát ra khỏi tòa nhà đã miêu tả cảnh động đất “giống như một bộ phim kinh dị”.

Vào thời điểm xảy ra động đất, một nhóm sinh viên Nhật Bản từ Đại học ngoại ngữ Toyama (Nhật Bản) đang ăn trưa tại một trường ngôn ngữ tên gọi King's Education, hiệu trưởng đại học Toyama Hisao Yoshida cho biết. Theo trang web của King's Education, ngôi trường này nằm trong tòa nhà CTV.
 
New Zealand ban bố lệnh giới nghiêm tại vùng động đất  - 5
Những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà được tin là không thể sống sót.

Các sinh viên thuộc một nhóm sinh viên và giáo viên người Nhật, một trong số họ đã email cho gia đình bằng điện thoại di động nói rằng cô đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

2 giáo viên và 11 sinh viên đã được giải cứu khỏi CTV, trong khi 10 người khác mất tích, theo Teppei Asano, một quan chức tại phòng khẩn cấp của thành phố Toyama (Nhật Bản) cho hay. Một số người được giải cứu đã bị gãy xương và bị thương nặng.

Hầu hết các sinh viên tuổi 19, nhưng 2 người trong đó tuổi 60, trong đó có một người được giải cứu và bị thương nặng.

Hai y tá người Nhật ghi tên tham gia các khóa học tại King's Education cũng được thông báo mất tích và giới chức không liên lạc được với họ. Không rõ họ có ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra động đất hay không.

Hai sinh viên Hàn Quốc học tập tại trường - một anh trai và em gái - cũng mất tích, bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết. 

An Bình
Theo AP