1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nữ sinh Mỹ xin chết để bảo vệ bạn

Một cô bé 13 tuổi đã xin <a href=" http://dantri.com.vn/Thegioi/2006/10/144537.vip"> kẻ hành quyết nữ sinh</a> trong trường học bang Pennsylvania, bắn cô với hy vọng các bạn còn lại sẽ được thả.

Đây là lời kể của hai cô bé may mắn sống sót sau vụ việc trên. Cô bé nói trên tên là Marian Fisher. "Hãy bắn cháu đi và thả các bạn khác", cô nói với kẻ giết người.

David Lapp - một người dân địa phương - cho biết em gái của Marian là Barbie cũng nhớ chi tiết đó.

Trong khi bị bắt làm con tin, các cô bé còn hỏi tên sát nhân tại sao hắn lại làm thế. "Hắn nói rằng hắn quá tức giận với Chúa trời", Leroy Zook - một người dân địa phương - nói.

Con gái của Zook là cô giáo đã vội chạy khỏi trường học tới một nông trang gần đấy để gọi cảnh sát.

Linette Quinn, cảnh sát, cho biết các nhà điều tra không tiến hành bất kỳ cuộc thẩm vấn nào để khẳng định thông tin trên song cho biết các cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất.

Hôm 2/10, một tay súng xông vào trường học ở bang Pennsylvania, bắt giam các nữ sinh vào lớp học. Hắn buộc các em xếp thành hàng, dùng dây điện trói họ và bắn vào đầu các nạn nhân sau đó tự tử.

Trước khi thực hiện vụ hành quyết, hắn gọi điện về cho vợ rằng từng hiếp dâm hai bé gái trong số này và luôn bị ám ảnh phải lặp lại điều đó. Trong lá thư tuyệt mệnh, hắn nói rằng hắn tức giận với Chúa sau cái chết của cô con gái khi vừa ra đời.

Theo Hải Ninh
VnExpress/AP