1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do phóng viên hóa trang như Halloween khi tham gia họp báo của ông Putin

(Dân trí) - Phải “cạnh tranh” với gần 1.700 phóng viên khi tham gia họp báo marathon của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều nhà báo đã quyết định cải trang như đi tham gia lễ hội Halloween để được ông Putin chú ý.

Theo Sputnik, cuộc họp báo marathon thường niên của ông Vladimir Putin năm nay diễn ra vào ngày 20/12 với khoảng 1.700 phóng viên từ châu Á, châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Chính vì con số “khủng”, xác suất để một phóng viên được Tổng thống Nga trả lời câu hỏi là rất thấp. Vì vậy, họ đã quyết định làm mọi cách để có thể nổi bật trong đám đông nghìn người để thu hút sự chú ý của ông Putin, trong đó có phương pháp hóa trang như tham gia lễ hội Halloween.
Theo Sputnik, cuộc họp báo marathon thường niên của ông Vladimir Putin năm nay diễn ra vào ngày 20/12 với khoảng 1.700 phóng viên từ châu Á, châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Chính vì con số “khủng”, xác suất để một phóng viên được Tổng thống Nga trả lời câu hỏi là rất thấp. Vì vậy, họ đã quyết định làm mọi cách để có thể nổi bật trong đám đông nghìn người để thu hút sự chú ý của ông Putin, trong đó có phương pháp hóa trang như tham gia lễ hội Halloween.

Những bức ảnh đăng trên Twitter cho thấy một nhà báo giơ tấm biển với dòng chữ “đợi chờ hạnh phúc mỉm cười” với hình ảnh một nụ hôn ở dưới. Trong khi đó, người đứng cách cô vài hàng giơ tấm biển thể hiện sự quyết tâm với dòng chữ: “Không hỏi, không về”.
Những bức ảnh đăng trên Twitter cho thấy một nhà báo giơ tấm biển với dòng chữ “đợi chờ hạnh phúc mỉm cười” với hình ảnh một nụ hôn ở dưới. Trong khi đó, người đứng cách cô vài hàng giơ tấm biển thể hiện sự quyết tâm với dòng chữ: “Không hỏi, không về”.

Một bức hình ảnh khác cho thấy nhà báo Alexander Malkevich của trang tin USA Really (Mỹ) mặc chiếc áo với dòng chữ Nga: “Tôi là một nhà báo Nga đơn giản. Cần 19 điệp viên FBI để bắt tôi”.
Một bức hình ảnh khác cho thấy nhà báo Alexander Malkevich của trang tin USA Really (Mỹ) mặc chiếc áo với dòng chữ Nga: “Tôi là một nhà báo Nga đơn giản. Cần 19 điệp viên FBI để bắt tôi”.

Một nhà báo tới tham gia họp báo với một chiếc mũ lông lớn và một đôi găng tay đấm bốc.
Một nhà báo tới tham gia họp báo với một chiếc mũ lông lớn và một đôi găng tay đấm bốc.

Trong khi đó, một nữ phóng viên đã chọn hóa trang thành công chúa tuyết của Nga (Snow Maiden) phù hợp với không khí Giáng sinh và lễ hội đang tới gần.
Trong khi đó, một nữ phóng viên đã chọn hóa trang thành công chúa tuyết của Nga (Snow Maiden) phù hợp với không khí Giáng sinh và lễ hội đang tới gần.

Cận cảnh màn hóa trang gây chú ý.
Cận cảnh màn hóa trang gây chú ý.

Một cặp đôi nhà báo khác dường như nắm bắt được xu hướng xảy ra trên toàn thế giới. Họ mặc áo gilê vàng, gợi nhắc tới những người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” đang xảy ra ở Pháp.
Một cặp đôi nhà báo khác dường như nắm bắt được xu hướng xảy ra trên toàn thế giới. Họ mặc áo gilê vàng, gợi nhắc tới những người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” đang xảy ra ở Pháp.

Trong khi đó, một số nhà báo đến với buổi họp báo với trang phục truyền thống của các dân tộc như dải băng đeo đầu, mũ truyền thống của Nga, mũ khúc côn cầu.
Trong khi đó, một số nhà báo đến với buổi họp báo với trang phục truyền thống của các dân tộc như dải băng đeo đầu, mũ truyền thống của Nga, mũ khúc côn cầu.

Nhiều nhà báo chọn mũ đội đầu của người Nga để nổi bật.
Nhiều nhà báo chọn mũ đội đầu của người Nga để nổi bật.

Mỗi nhà báo chọn một loại trang phục và biểu ngữ với hy vọng có thể được ông Putin chú ý.
Mỗi nhà báo chọn một loại trang phục và biểu ngữ với hy vọng có thể được ông Putin chú ý.

Đức Hoàng

Ảnh: Twitter