1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Làn sóng tố cáo các vụ bạo lực học đường tại Hàn Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Làn sóng tố cáo vấn nạn bạo lực học đường ở Hàn Quốc đang gia tăng, cho thấy những góc khuất đáng lo ngại tại các trường học ở nước này.

Làn sóng tố cáo các vụ bạo lực học đường tại Hàn Quốc - 1

Cô Pyo Ye-rim trả lời truyền thông Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Giày bị bỏ đầy ghim, đầu bị ép xuống bồn cầu, bị đá vào bụng là những vụ việc mà cô Pyo Ye-rim từng trải qua khi bị bắt nạt trên học đường. Đã nhiều năm trôi qua nhưng giờ đây, cô Pyo Ye-rim, hiện là thợ làm tóc ở Hàn Quốc, mới dám lên tiếng.

Cô gái 26 tuổi là một phần trong làn sóng lan rộng khắp Hàn Quốc được gọi là "Hakpok", trong đó những nạn nhân tố cáo những kẻ từng bắt nạt mình. 

Nổi tiếng toàn cầu sau loạt phim về hành trình trả thù những kẻ bắt nạt học đường "The Glory", phong trào này đang lan rộng từ giới giải trí cho đến giới thể thao. Những lời cáo buộc thường ẩn danh, có thể kết thúc sự nghiệp của các ngôi sao lớn vì luôn nhận được sự đồng cảm rộng rãi của công chúng dành cho các nạn nhân.

Là một nữ sinh, Pyo nói rằng bản thân đã phải chịu đựng mọi thứ một mình. Các giáo viên đã không xử lý việc cô bị bắt nạt mà chỉ yêu cầu cô "hãy thân thiện hơn" với những bạn học bắt nạt chính mình. Mọi việc cứ thế kéo dài trong nhiều năm, cuối cùng buộc cô phải từ bỏ ước mơ học đại học và đi học nghề.

"Khi đó tôi chỉ ước một điều duy nhất là ai đó có thể giúp tôi", Pyo nói và cho biết thêm "nhưng không ai đến và tôi đã trốn thoát, tự mình đấu tranh để tồn tại".

Các chuyên gia cho biết, ở Hàn Quốc, quốc gia vốn coi trọng giáo dục, nơi trẻ em có thể dành tới 16 giờ mỗi ngày để học ở trường và học thêm, tình trạng bắt nạt diễn ra phổ biến, bất chấp những nỗ lực chính thức nhằm dập tắt nó.

Nhưng theo các nhà hoạt động cho biết, vấn đề này thường không được nhà trường quan tâm giải quyết triệt để nên nạn nhân khó đưa ra cáo buộc nhiều năm sau đó.

Pyo nói cô bị mất ngủ và trầm cảm trong nhiều năm trước khi quyết định ngừng trốn tránh và công khai cáo buộc những kẻ bắt nạt khiến một trong những kẻ bắt nạt cô bị đuổi việc. Cô cũng đang vận động thay đổi luật pháp, kêu gọi Hàn Quốc đình chỉ thời hiệu các vụ bạo lực học đường và thay đổi luật phỉ báng để bảo vệ nạn nhân tốt hơn.

Làn sóng Hakpok bùng nổ sau khi bộ phim The Glory, nói về kế hoạch trả thù tỉ mỉ của một phụ nữ sau nhiều năm bị lạm dụng tàn bạo thời trung học, nổi tiếng trên toàn cầu.

Bộ phim đã giúp các cuộc thảo luận về tình trạng bắt nạt học đường trên toàn quốc được chú trọng hơn. Nhưng một điều trớ trêu là sau khi bộ phim tạo được tiếng vang, chính đạo diễn phim Ahn Gil-ho bị tố cáo từng bắt nạt bạn học và sau đó buộc phải xin lỗi.

Phong trào Hakpok đang lan mạnh đến mức ngay cả văn phòng tổng thống của Hàn Quốc gần đây cũng buộc phải rút lại quyết định bổ nhiệm một lãnh đạo cảnh sát, sau khi có thông tin cho rằng con trai của ứng viên này bắt nạt các bạn cùng lớp, gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng.

Bạo lực học đường là căn bệnh đặc hữu trong trường học Hàn Quốc, kéo theo "chấn thương tâm lý tập thể" mà quốc gia này cần xử lý, Noh Yoon-ho, luật sư chuyên xử lý các vụ bắt nạt ở thủ đô Seoul, cho biết.

Luật sư này nói thêm, bất kỳ người Hàn Quốc nào cũng từng là nạn nhân hoặc chứng kiến cảnh bắt nạt mà không được giúp đỡ. "Tất cả chúng tôi đều có ký ức về chuyện này", bà Noh nói và nhấn mạnh thêm rằng, phong trào Hakpok đã giúp nhiều người trút bỏ nỗi xấu hổ về trải nghiệm của mình và nhận ra rằng họ không bị bắt nạt "vì thiếu điều gì đó".

Nhưng vấn đề là vẫn chưa có hệ thống nào ở cấp trường học để nạn nhân có thể "tiếp cận một cách không do dự cũng như có phản ứng ngay lập tức và đầy đủ khi sự cố xảy ra," Jihoon Kim, giáo sư tội phạm học, người đã nghiên cứu về vấn đề bắt nạt ở Hàn Quốc, cho hay.

Trừng phạt những người bắt nạt như thế nào?

Pyo và các nạn nhân khác nói rằng Hàn Quốc nên loại bỏ thời hiệu xử lý đối với các vụ bạo lực học đường để những kẻ bắt nạt có thể phải chịu trách nhiệm thậm chí sau hàng chục năm.

Nhưng có những vấn đề thực tế lớn hơn đó là việc xử phạt công dân trưởng thành vì tội danh thời vị thành niên là một vấn đề rất khó.

Pyo cũng đang kêu gọi xem xét lại luật hình sự về tội phỉ báng của Hàn Quốc, hiện cho phép những kẻ bắt nạt kiện ngược lại để đòi bồi thường thiệt hại và còn thắng kiện ngay cả khi các nạn nhân của họ nói sự thật.

Hầu hết các cáo buộc đều ẩn danh nhưng đã dẫn đến việc những kẻ bắt nạt bị sa thải hoặc thân bại danh liệt, trong đó có vụ một trong những cầu thủ bóng chày thành công nhất của Hàn Quốc bị loại khỏi đội tuyển quốc gia sau khi bị phát hiện từng bắt nạt đồng đội thời trung học.

Các chuyên gia cho biết sẽ tốt hơn nhiều nếu làm việc với các trường học, nơi những hành vi phạm tội như vậy thường bị bỏ qua, để đảm bảo rằng vấn nạn bắt nạt được giải quyết ngay khi vừa xảy ra.

"Mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này vì trước đây chưa có nạn nhân nào làm điều đó", Pyo nói và nói thêm rằng trừ khi luật phỉ báng thay đổi, những kẻ bắt nạt vẫn có thể đe dọa nạn nhân bằng các vụ kiện ngược như thế.

"Đây là lý do vì sao hầu hết những lời tố cáo đều ẩn danh. Nếu không có đạo luật phỉ báng, vô số nạn nhân sẽ bắt đầu lên tiếng", cô nhấn mạnh.

Theo Japan Times