1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Kẻ giết người điên loạn Tokyo “bị mẹ kìm kẹp”

(Dân trí) - Theo lời kể của em trai kẻ đã thực hiện vụ đâm chém điên loạn kinh hoàng ở Tokyo hơn một tuần vừa qua, Tomohiro Kato được một người mẹ quá độc đoán nuôi nấng. Anh từng bị mẹ đổ cơm xuống sàn nhà và bắt ăn.

Tomohiro Kato, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng xe tải đâm vào đám đông những người đi bộ và dùng dao đâm chém điên loạn ở quận bán đồ công nghệ cao Akihabara hơn một tuần trước.

 

Hiện các chuyên gia đang tìm hiểu quá trình Tomohiro Kato được nuôi dạy để xác định nguyên nhân đằng sau vụ phạm tội kinh hoàng nhất Nhật Bản suốt nhiều năm qua.

 

“Chúng tôi có thừa tình yêu của mẹ, người luôn tin rằng giáo dục tốt sẽ dẫn tới một tương lai tốt đẹp”, em trai của Tomohiro Kato cho biết trên tuần báo Shukan Gendai của Nhật.

 

Trong cuộc nói chuyện, người em trai này gọi Kato là “nó” và “thủ phạm”. Anh cho biết mẹ anh là người vô cùng nghiêm khắc. Anh nhớ năm Kato khoảng 13 tuổi, một tối “bốn người chúng tôi đang ngồi vào bàn ăn tối. Khác với mọi khi, không ai nói lời nào… Mẹ tôi đột nhiên nổi đóa lên với “nó”. Rồi bà trải giấy báo ra cửa, đổ cơm, canh và thức ăn lên đó”.

 

“Mày ăn đi!”, bà nói. “Nó” đã khóc khi ăn phần thức ăn bị đổ lên báo đó” người em trai cho biết thêm bố của cậu chỉ im lặng, không hề nói gì.

 

Cũng theo người em trai Kato, mẹ của họ thường bắt các con trai phải làm đi làm lại bài tập về nhà để gây ấn tượng với các giáo viên trong trường. “Bà luôn để mắt tới những gì chúng tôi viết. Chúng tôi gọi đó là “sự kiểm duyệt”. Bà ấy luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo”.

 

“Chúng tôi bị bắt phải viết lại nếu bà phát hiện có một chữ sai hoặc xấu…Bà không cho dùng tẩy tẩy đi và sửa lại, mà bắt viết lại trên tờ giấy khác”.

 

Người em trai kể Kato bắt đầu có hành động hung hãn khi khoảng 15 tuổi.

 

Sau khi vào được trường trung học danh giá, xếp hạng trong lớp của Kato bị tụt xuống trông thấy khi phải so tài với những đứa trẻ giỏi nhất trong vùng. Và Kato cảm thấy không còn được mẹ yêu mến như trước nữa.

 

“Thủ phạm nhanh chóng nhận ra rằng tình cảm của mẹ đã chuyển sang tôi, và hiểu nhầm rằng mình đã trở nên vô dụng”, người em nói.

 

Người em cũng kể đã có lần thấy Kato hét lên với mẹ rằng: “Mẹ đang vứt bỏ con!” Cũng theo người em, Kato gọi những kỷ luật của mẹ là “tẩy não”. Tuy nhiên, kẻ giết người điên loạn Tokyo đã hàn gắn được mối quan hệ với mẹ khi bà xin lỗi. “Song nó vẫn rất phẫn nộ với cha mẹ chúng tôi”, anh nói.

 

Phan Anh

Theo AP