1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel đánh bom thủ đô Li Băng, tuyên bố hạ chỉ huy cấp cao Hezbollah

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Israel xác nhận không kích thủ đô Beirut của Li Băng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng ở khu vực.

Israel đánh bom thủ đô Li Băng, tuyên bố hạ chỉ huy cấp cao Hezbollah - 1

Một số ô tô bị hư hại sau cuộc tập kích của Israel vào Beirut tối 30/7 (Ảnh: Reuters).

Một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Li Băng đã bị phá hủy trong một cuộc không kích tối 30/7 của Israel. Theo truyền thông địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực Haret Hreik ở thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Quân đội Israel (IDF) xác nhận đứng sau vụ tấn công, và tuyên bố cuộc không kích đã hạ chỉ huy cấp cao nhất của phong trào Hezbollah. Hiện chưa rõ vụ tấn công do máy bay chiến đấu hay máy bay không người lái Israel thực hiện.

Hai nguồn tin an ninh ở Li Băng cho biết, mục tiêu tập kích của Israel là Muhsin Shukr, còn được gọi là Fuad Shukr, người đứng đầu trung tâm hoạt động của Hezbollah. Theo nguồn tin, Muhsin Shukr chỉ bị thương nặng trong vụ tấn công.

Israel quy trách nhiệm cho chỉ huy này của Hezbollah về vụ tấn công rocket cuối tuần trước nhằm vào khu vực Majdal Shams ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 người thiệt mạng.

Hezbollah ban đầu tuyên bố đã bắn tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, nhưng khẳng định họ "hoàn toàn không liên quan" đến cuộc tấn công vào Majdal Shams.

Trong khi đó, Israel cho biết tên lửa này do Iran sản xuất, được bắn từ khu vực phía bắc làng Chebaa ở miền Nam Li Băng, đổ lỗi trực tiếp cho nhóm được Iran hậu thuẫn và nói rằng Hezbollah "phải chịu trách nhiệm". Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói, với cuộc tấn công vào Majdal Shams, Hezbollah đã "vượt qua ranh giới đỏ".

Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang thành xung đột quy mô lớn ở khu vực Trung Đông.

Truyền thông Israel đưa tin, tùy thuộc vào phản ứng của Hezbollah, quân đội Israel coi cuộc tấn công Beirut là sự đáp trả cuối cùng đối với cuộc tấn công Cao nguyên Golan.

Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bou Habib hôm qua cho biết, chính phủ của ông lên án cuộc tấn công của Israel và dự định nộp đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc.

"Chúng tôi không nghĩ họ sẽ tấn công Beirut và họ đã tấn công Beirut. Mong rằng mọi phản ứng sẽ tương xứng và không nhiều hơn thế để làn sóng giết chóc, pháo kích này chấm dứt", Ngoại trưởng Habib nhấn mạnh.

Hezbollah và Israel bắt đầu giao tranh kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, sau khi Hezbollah bắt đầu bắn vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở Dải Gaza. Giao tranh khiến khoảng 200.000 dân thường ở Israel và Li Băng phải sơ tán.

Các hoạt động pháo kích hầu như chỉ giới hạn ở khu vực biên giới và cả hai bên trước đây đều cho thấy họ không mong muốn một cuộc đối đầu rộng hơn ngay cả khi cuộc xung đột đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh.

Mặc dù vậy, tình hình biên giới Li Băng - Israel tiếp tục leo thang bất chấp nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các bên.

Theo Reuters