1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Indonesia: máy bay lao xuống khu dân cư, 141 người chết

(Dân trí) - Chiếc máy bay Boeing 737 của Indonesia chở 117 người đã lao xuống một khu dân cư thuộc thành phố Medan chỉ vài giây sau khi cất cánh và bốc cháy, làm 141 người chết, trong đó có 30 người dưới mặt đất. Chỉ có 6 hành khách sống sót.

Khói bụi bay lên từ khu vực chiếc máy bay bị rơi. Hàng chục ngôi nhà, và ít nhất 10 chiếc xe hơi hoặc bị bốc cháy hoặc bị phá hủy. Hàng trăm cảnh sát, nhân viên cứu hộ và người dân địa phương đã cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi máy bay. Nhân viên cứu hỏa phải rất chật vật mới dập tắt được ngọn lửa và may mắn được trận bão có kéo theo mưa vào giữa buổi sáng "hỗ trợ".

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Mandala Airlnes, một hãng hàng không giá rẻ, một phần thuộc quyền sở hữu của quân đội, đang trên đường tới Jakarta, đã đâm xuống một tòa nhà đông dân cư, Rizal, một nhân chứng cho Đài truyền hình Metro biết.

 

Indonesia: máy bay lao xuống khu dân cư, 141 người chết - 1
 

Alex Widjojo, người phát ngôn của hãng hàng không cho biết, chiếc máy bay chở tất cả 117 hành khách và phi hành đoàn, và chỉ có 6 người may mắn thoát chết. Ông cũng đính chính lại thông tin trước đó cho rằng tất cả 117 người trên máy bay đã tử nạn.

 

Zainul Tahar, một người hỗ trợ cứu nạn, cho biết, 30 dân thường trên mặt đất đã thiệt mạng khi máy bay lao xuống đất. Các nhà chức trách cho biết, hiện hàng chục thường dân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

 

Tất cả 6 hành khách sống sót đều ngồi ở ghế sau, Rohadi Sitepu, một hành khách cho biết. Khi xảy ra tai nạn, "chúng tôi đang bay lên cao và bánh máy bay đang thu lại. Tôi bị ném trở lại mặt đất và may mắn thoát nạn qua một lỗ ở thân máy bay. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy vì sợ máy bay sẽ nổ."

 

Syahrial Anas, bác sỹ giám sát việc đưa những xác chết ra khỏi hiện trường cho biết lửa cháy cùng hàng ngàn người muốn đến xem hiện trường đã cản trở việc cứu hộ. “Do hơi nóng, chúng tôi rất chật vật trong việc đưa các xác chết ra,” bác sỹ cho biết.

 

Tại sân bay ở Jakarta, hàng chục người thân và bạn bè của các nạn nhân đã khóc khi nghe tin dữ. "Tôi đang đợi mẹ tôi, nhưng hãng hàng không Mandala cho biết máy bay đã gặp tai nạn, và mẹ tôi cũng ở trên chuyến bay đó," Aryati, vừa nói vừa lau nước mắt. "Tên mẹ tôi có trong danh sách các nạn nhân."

 

Trong số người thiệt mạng có cả tỉnh trưởng tỉnh Bắc Sumatra. Ông đang trên đường tới thủ đô để gặp Tổng thống.

 

Mandala Airlines là hãng hàng không nội địa, có trụ sở ở Jakarta, được thành lập từ năm 1969, do một tổ chức quân sự điều hành.Trong những năm gần đây, hãng hàng không gặp khó khăn về tài chính này bị buộc phải cắt giảm dịch vụ và giảm giá để cạnh tranh được với các hãng hàng không khác.

 

Sân bay quốc tế ở thành phố Medan, một thành phố lớn nhất trên đảo Sumatra, và cũng là thành phố lớn thứ ba của Indonesia nằm sát với trung tâm thành phố. Xung quanh sân bay là các khu dân cư đông đúc.

 

Trang Thu

Theo AP