1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ:

Học sinh lớp 2 mang súng tới lớp, trường học bị phong tỏa

(Dân trí) – Một trường tiểu học tại khu vực Queens, thành phố New York hôm qua đã bị phong tỏa sau khi một học sinh lớp 2 bị phát hiện mang súng cùng nhiều đạn trong cặp sách.

Khẩu súng lục cảnh sát tìm được trong cặp học sinh lớp 2
Khẩu súng lục cảnh sát tìm được trong cặp học sinh lớp 2

Theo tờ New York Times, vụ việc xảy ra vào sáng 17/1 tại trường tiểu học Wave Preparatory. Nhà trường không hay biết về vụ việc và chỉ đến khi mẹ của cậu học sinh trên tá hỏa chạy tới trường vì biết con mình mang súng trong cặp.
 
Ban đầu vị phụ huynh này cũng định giấu nhà trường khi nói rằng cần đón con mình đi khám răng. Tuy nhiên, khi bà mẹ hỏi cậu bé rằng khẩu súng đâu và nhận được trả lời rằng cậu bé đã đưa cho một bạn cùng lớp thì bà mới chạy đi thông báo cho hiệu trưởng. “Ban đầu có vẻ như rằng bà mẹ chỉ có ý định lấy lại khẩu súng và đưa nó ra khỏi trường”, ông Paul J. Browne, phát ngôn viên sở cảnh sát New York, cho biết. 

Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa ngôi trường kể từ 10 giờ sáng. 2 nhân viên an ninh trường học được cử tới đã lên phòng học để tìm cậu học sinh được đưa súng cho. Tuy nhiên, họ chỉ tìm được một khẩu súng phun lửa chứ không phải khẩu súng lục cỡ nòng 5,59mm như mẹ cậu bé miêu tả. 

Sau đó, cảnh sát quay trở lại cậu bé đầu tiên và tìm thấy khẩu súng lục trong cặp cùng với một băng đạn đã được nạp đủ 10 viên cùng một túi nhựa đựng từ 7-10 viên đạn nữa. Cảnh sát tin rằng cả khẩu súng phun lửa lẫn khẩu súng lục 5,59mm kể trên đều xuất phát từ nhà cậu bé.

Hiện cơ quan điều tra đang cố gắng xác định xem vì sao khẩu súng lục trên lại nằm trong cặp sách cậu bé và bằng cách nào mẹ cậu bé biết được. Ông Browne cũng bỏ ngỏ khả năng mẹ cậu bé phải đối mặt với án phạt. Tại nhà, cậu bé 7 tuổi còn có 2 người anh 21 tuổi và 27 tuổi.

Dù chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra nhưng không ít học sinh ở đây vẫn hoảng sợ sau khi vị hiệu trưởng thông báo trường bị phong tỏa vì có học sinh mang súng. “Cháu đã nghĩ mình sẽ bị giết”, Javier Ferrufino, một cậu bé 11 tuổi học lớp 5 kể lại. “Tất cả lớp đều dồn về phía cuối phòng học. Cháu và bạn trốn sau những chiếc máy tính”. 

Còn Giovanni Dennis, một học sinh lớp 3, cho biết cậu đã trốn dưới bàn của giáo viên sau khi hiệu trưởng thông báo vụ việc trên loa. Mẹ của cậu bé, bà Cecelia Dennis, chia sẻ rằng bà thấy buồn khi không được thông báo về vụ việc cho đến tận lúc đến đón con. “Tôi nghĩ họ đã xử trí tốt khi phong tỏa ngôi trường. Nhưng lẽ ra họ nên thông báo cho các phụ huynh sớm hơn. Tôi rất buồn”.

Cùng chung tâm trạng, Lawrence Clark, một bà mẹ sống ngay cạnh ngôi trường cho biết bà không hay biết gì cho đến khi thấy thông tin đăng trên Facebook của em rể sống cách đó rất xa. “Ngôi trường này họ gửi đi những tin nhắn và email về toàn bộ sự việc ngớ ngẩn này, cứ như thể thông báo một cuộc họp phụ huynh. Tôi không hề biết gì cho đến tận bậy giờ. Vậy nhưng nó đã xảy ra từ 10 giờ sáng nay. Thật điên rồ”, bà Clark giận dữ nói.

Thanh Tùng
Theo NYT