1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành khách trên máy bay Đài Loan thiệt mạng trước lễ cưới 4 ngày

(Dân trí) - Trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan sáng qua 4/2, có một hành khách thiệt mạng chỉ trước lễ cưới 4 ngày, còn 15 người là khách du lịch Trung Quốc đã đổi lịch trình và lên đúng chiếc máy bay “tử thần”.

Hướng dẫn viên du lịch 

Hướng dẫn viên du lịch Wang Qinghuo. (Ảnh: Xinhua)

Tờ Telegraph cho hay, Wang Qinghuo, một hướng dẫn viên du lịch có mặt trên chuyến bay tử thần GE235 của hãng TransAsia Airways, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm qua, chỉ 4 ngày trước lễ cưới được mong chờ lâu nay. Anh Wang được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 8/2 tới đây.

"Tôi khuyên anh ấy nên ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới nhưng Wang trả lời rằng có công việc ở công ty mà không ai thực hiện thay anh được", một người bạn của Wang chia sẻ.

Anh Wang cũng gửi tin nhắn về “một ngày bình yên” cho các bạn nửa tiếng trước khi máy bay GE235 cất cánh. "Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Chúng ta hãy đừng gây sự nữa, thôi nổi nóng với nhau đi để tận hưởng một ngày yên bình và hạnh phúc nhé", Telegraph dẫn tin nhắn của anh Wang gửi cho bạn bè.

Ba phút sau khi cất cánh, chiếc phi cơ GE235 va chạm với một cây cầu vượt rồi lao xuống dòng sông Cơ Long, Đài Bắc. Theo Xinhua, anh Wang đã được đưa tới bệnh viện nhưng thiệt mạng ngay sau đó.


15 hành khách đổi lịch trình và lên máy bay TransAsia Airways

Ngoài ra, một câu chuyện khiến nhiều người đau lòng đó là 15 du khách đến từ Hạ Môn, ở Trung Quốc đại lục đã đổi lịch trình và lên trúng chuyến bay xấu số.  

Theo CNA, những du khách này chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch 6 ngày sau khi tới thăm một số địa điểm như thành phố Cao Hùng, núi A Lý, hồ Nhật Nguyệt tại Đài Loan.

Theo kế hoạch lúc đầu, họ sẽ lên chuyến bay số hiệu GE237 để tới đảo Kim Môn rồi đi phà về lại Hạ Môn. Tuy nhiên, sau đó họ đổi lịch trình và lên chuyến bay số hiệu GE235 của TransAsia Airways, khởi hành từ sân bay Tùng Sơn đi tới đảo Kim Môn vào 10h53 phút sáng 4/2.

Hai phi công đều thiệt mạng

Thân máy bay đã được trục vớt. (Ảnh:

Thân máy bay đã được trục vớt. (Ảnh: Getty)

Hãng CNA đêm qua đưa tin cơ trưởng Liao Jiangzhong, cơ phó Liu Zizhong và kỹ sư trên chuyến bay GE235 của Đài Loan được xác định nằm trong số những người thiệt mạng đã được trục vớt. 

Lực lượng cứu hộ Đài Loan thông báo đã trục vớt thành công thân máy bay TransAsia Airways từ dưới sông Cơ Long vào đêm qua, đồng thời cho biết hiện vẫn còn 12 người mất tích, trong khi số nạn nhân tử vong đã tăng tới 31 người.

Hãng tin BBC dẫn thông tin từ cơ quan cứu hộ Đài Loan cho biết hiện hy vọng cứu được 12 nạn nhân mất tích, được cho là mắc kẹt trong xác máy bay TransAsia Airways trên sông Cơ Long, Đài Bắc rất mong manh. Nhiều giờ qua những người được tìm thấy đều đã chết.

Vào 10h56 sáng qua 4/2, chiếc máy bay GE235 chở 5 thành viên phi hành đoàn và 53 hành khách, trong đó có 2 trẻ em, đã lao xuống sông Cơ Long, ở thủ phủ Đài Bắc (Đài Loan) sau khi va chạm với thành của một cây cầu. Hầu hết những người trên phi cơ là khách du lịch đang trên đường đi từ Đài Bắc đến đảo Kim Môn, trong đó có 31 người Trung Quốc đại lục.

Liên lạc cuối cùng của máy bay với trạm kiểm soát không lưu cho biết động cơ của máy bay đã gặp vấn đề. Hộp đen chiếc phi cơ gặp nạn đã được trục vớt nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân gặp nạn của máy bay TransAsia Airways.

Thoa Phạm
Tổng hợp