1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Điệp viên của Nga kể về cuộc sống vỏ bọc ở phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Hai điệp viên nằm vùng trở về Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân với phương Tây đã tiết lộ về cuộc sống của họ dưới vỏ bọc thân phận.

Điệp viên của Nga kể về cuộc sống vỏ bọc ở phương Tây - 1

Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Nga đón các tù nhân được phương Tây trao trả, trong đó có gia đình điệp viên Dultseva (Ảnh: Getty).

Artyom Dultsev và Anna Dultseva, cặp vợ chồng điệp viên Nga đã dành nhiều năm đóng giả là người Argentina nhập cư vào Slovenia, đã về nước như những người hùng vào tuần trước cùng 2 con là Sofiya, 11 tuổi và Daniil, 9 tuổi.

Cả bà Dultseva và chồng đều bị bắt vào tháng 12/2022. Chính quyền Slovenia đã theo dõi cặp vợ chồng này trong nhiều tháng. Sau khi nhận được tin báo từ một cơ quan tình báo nước ngoài, họ đã đột kích vào ngôi nhà của vợ chồng Dultseva ở Crnuce, ngoại ô Ljubljana, thủ đô của Slovenia.

Trước khi bị bắt, bà Anna Dultseva đã làm rất tốt với vỏ bọc một nghệ sĩ người Argentina có tên Maria Rosa Mayer Munos, một chủ phòng trưng bày nghệ thuật ở Slovenia.

Ngay cả 2 con của bà cũng không biết gia đình có bất kỳ mối quan hệ nào với Nga cho đến khi họ bay đến Moscow vào tuần trước theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây.

Công ty của chồng bà, DSM & IT, báo cáo tổng lợi nhuận chỉ vài nghìn euro mỗi năm và cả 2 doanh nghiệp đều chỉ có một nhân viên. 

Bà Majda Kvas, một hàng xóm 93 tuổi của gia đình điệp viên Nga cho biết: "Họ không bao giờ chào hỏi bất kỳ ai và sống cuộc sống hoàn toàn tách biệt".

Bà Kvas chia sẻ thêm, những người hàng xóm đôi khi bàn tán về cặp vợ chồng này là ai và họ đang làm gì nhưng hầu hết đều lờ đi vì họ không bao giờ gây rắc rối.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau cuộc trao đổi tù nhân, gia đình nhà Dultsev đã trao đổi với kênh truyền hình Rossiya tại một cơ sở tình báo nước ngoài.

"Chúng tôi nói với các con rằng chúng tôi là người Nga, chúng ta là người Nga, chúng ta là nhà Dultsev", Dultseva mỉm cười nhớ lại cuộc trò chuyện trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi về nước.

Bà cũng nói thêm: "Khi ở trong tù, chúng tôi chắc chắn đất nước luôn nhớ đến chúng tôi, và tin rằng nước Nga và cơ quan đang hỗ trợ chúng tôi", ông Dultsev nói.

Vợ chồng bà Dultseva tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc "để phục vụ nước Nga".

Hải Đăng - Anh Ngọc

Theo New York Times