Con trai "phó tướng" của bà Harris bật khóc khi cha nhận đề cử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Khi Thống đốc bang Minnesota Tim Walz nhận đề cử phó tổng thống tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC), biểu cảm của cậu con trai Gus, 17 tuổi, gây sự chú ý.

Con trai phó tướng của bà Harris bật khóc khi cha nhận đề cử - 1

Gus, con trai của ứng viên phó tổng thống phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz bật khóc khi cha nhận đề cử chính thức (Ảnh: Reuters).

Con trai của ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz, Gus, đã thu hút sự chú ý trong bài phát biểu của cha mình tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ vào tối 21/8.

Vào cùng ngày, ông Walz đã chính thức nhận đề cử từ đảng Dân chủ để liên danh tranh cử với bà Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống.

Khi ông Walz bước ra sân khấu, đám đông ở dưới reo hò cổ vũ nhiệt thành, trong đó có vợ và con trai ông. Gus, 17 tuổi, được camera ghi lại cảnh cậu bật khóc khi thấy cha mình nhận đề cử.

Vào đầu bài phát biểu, ông Walz đã nói về những khó khăn của ông và người vợ Gwen trong việc thụ thai cô con gái 23 tuổi của họ, Hope.

Ông đã gửi lời cảm ơn ngắn gọn cho gia đình mình, nói rằng, "Hope, Gus và Gwen, các con và em là toàn bộ thế giới của anh, và cha/anh yêu mọi người".

Con trai phó tướng của bà Harris bật khóc khi cha nhận đề cử - 2

Ông Walz cùng vợ và 2 con (Ảnh: Reuters).

Gus một lần nữa được nhìn thấy đang khóc và reo hò sau khi được cha mình nhắc đến, bao gồm cả việc chỉ tay lên sân khấu và dường như nói: "Đó là cha của tôi".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí People xuất bản tháng này, ông Walz cho biết Gus mắc chứng rối loạn học tập phi ngôn ngữ, rối loạn tăng động/giảm chú ý và rối loạn lo âu. Ông cũng từng nhiều lần chia sẻ về việc ông và vợ từng gặp khó khăn trong việc sinh con đầu và phải can thiệp y khoa.

Bài phát biểu của ông Walz sau đó nói về "cuộc chiến cho sự tự do của chúng ta". Ông chỉ trích các chính sách bảo thủ đã cấm một số cuốn sách đề cập đến chủ đề tình dục và đa dạng xuất hiện trong các thư viện trường công. Ông cũng công kích cựu Tổng thống Donald Trump và liên danh tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, là những người "kỳ lạ".

"Tất cả chúng ta ở đây đêm nay vì một lý do đẹp đẽ và đơn giản: Chúng ta yêu đất nước này", ông Walz nói với đám đông.

Ông Walz từng là một giáo viên trường công. Ông giới thiệu mình với cử tri cả nước với hình ảnh là một người cha thuộc tầng lớp lao động ở miền Trung Tây, sở hữu súng và phục vụ 24 năm trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Giới quan sát nhận định, hình ảnh này của ông có thể tạo ra cảm giác gần gũi và thân thuộc với nhóm cử tri ở nông thôn Mỹ, giúp tạo ra thiện cảm mạnh mẽ.

Theo Newsweek