1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Có người Việt bị mất tích trong thảm họa đắm phà Hàn Quốc

(Dân trí) - Mẹ của bé gái 5 tuổi được cứu sống trên chiếc phà bị đắm ngoài khơi Hàn Quốc là người Việt. Cô cùng chồng và con trai nằm trong số gần 300 người hiện vẫn mất tích trên chiếc phà đắm vào ngày 16/4 vừa qua.

Bé Know sau khi được cứu sống.

Bé Know sau khi được cứu sống.

Theo tờ Korea Joongang Daily, Kwon Chi-yeon, bé gái nhỏ tuổi nhất được cứu sống khỏi chiếc phà đắm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hàn Quốc những ngày qua do cả bố mẹ và anh trai của bé cùng bị mất tích.

Mẹ bé là Phan Ngọc Thanh (tên Hàn Quốc là Han Yun Ji), 29 tuổi, là người Việt. Bố của bé là Kwon Jae Geun, 51 tuổi, làm nhân viên lau dọn cầu thang tại một chung cư ở Seoul.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Việt Nam VTV vào hôm qua, ông Dương Chính Chức, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng cho biết chị Phan Ngọc Thanh, quê Cà Mau, nằm trong số những người mất tích trên phà đắm ngoài khơi Hàn Quốc. Chị đã sang Hàn Quốc lấy chồng và nhập quốc tịch Hàn Quốc. Gia đình chị có hai con: một cháu trai 6 tuổi và một cháu gái 5 tuổi.
Dương Chính Chức, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, - See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/Mot-nguoi-Viet-Nam-mat-tich-trong-vu-chim-pha-Sewol/112618.vtv#sthash.s8ovjc5t.dpuf
Dương Chính Chức, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, - See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/Mot-nguoi-Viet-Nam-mat-tich-trong-vu-chim-pha-Sewol/112618.vtv#sthash.s8ovjc5t.dpuf

Trong khi đó, tờ Korea Times cho biết, ngày 16/4 định mệnh vừa qua, gia đình bé Know đã đi trên phà Sewol để chuyển tới đảo Jeju sinh sống. Tại Jeju họ dự định sẽ xây dựng một trang trại quýt, theo như mơ ước bấy lâu.

Khi phà Sewol bị đắm, gia đình Thanh chỉ có duy nhất một áo phao. Cô đã giúp con gái nhỏ nhất Kwon Chi-yeon mặc chiếc áo phao duy nhất và đẩy cô bé lên trên phà. Trước đó, tờ Korea Times dẫn lời Kwon Chi-yeon sau khi được cứu sống cho biết, những lời cuối của cô với con gái là: “Mẹ và anh trai không có áo pháo, vì vậy không thể đi cùng con”.

Mãi một đêm sau khi được cứu, bé Kwon Chi-yeon mới có cô ruột đến tìm, khi một người nổi tiếng địa phương đưa thông tin tìm thân nhân của bé lên mạng xã hội.

Theo tờ Korea Times, cô bé Kwon Chi-yeon dù không bị thương nhưng có vẻ như tinh thần bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra.

Trung Anh