1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cậu bé bị bắt cóc trong công viên Mỹ được tìm thấy còn sống sau 73 năm

CTV

(Dân trí) - Luis Armando Albino, người bị bắt cóc vào năm 1951, đã được tìm thấy còn sống sau 73 năm nhờ một cuộc kiểm tra ADN trực tuyến và sự kiên trì tìm kiếm của cháu gái ông.

Cậu bé bị bắt cóc trong công viên Mỹ được tìm thấy còn sống sau 73 năm  - 1

Ông Albino (phải) cuối cùng đã được đoàn tụ với anh trai Roger, 82 tuổi (Ảnh: Guardian).

Ông Luis Armando Albino, hiện 79 tuổi, đã được tìm thấy còn sống sau khi bị bắt cóc lúc mới 6 tuổi.

Vụ việc xảy ra ngày 21/2/1951, khi một phụ nữ đã dụ dỗ Luis ra khỏi công viên West Oakland, bang California, Mỹ bằng lời hứa mua kẹo cho cậu. Ngay sau đó, bà ta đã đưa cậu bé lên máy bay đến bờ Đông nước Mỹ, nơi Luis được một cặp vợ chồng nuôi dưỡng.

Nỗ lực tìm kiếm Luis được khởi động lại khi Alida Alequin, 63 tuổi, người cháu gái của Luis, quyết định thực hiện một cuộc kiểm tra ADN trực tuyến "chỉ để giải trí" năm 2020. Kết quả cho thấy một mối liên hệ 22% với một người đàn ông, mà sau đó được xác định là chú của cô. Tuy nhiên, lúc đó cô không tìm được thêm thông tin gì từ người này.

Đầu năm nay, Alida cùng các con gái bắt đầu tìm kiếm lại. Sau nhiều tháng tìm kiếm, Alida đã tới thư viện công cộng Oakland, nơi cô phát hiện các bài viết cũ về vụ bắt cóc. Cô đã liên hệ với cảnh sát Oakland, mở lại hồ sơ vụ mất tích của Luis. Cuối cùng, các nhà điều tra xác nhận rằng họ đã tìm thấy ông Luis.

Tháng 6, Luis đã tái ngộ với gia đình tại California, gặp người thân và người anh Roger Albino. 

Alida xúc động: "Họ ôm chặt nhau thật lâu. Sau đó, họ ngồi lại và trò chuyện". Cô cho biết thêm, họ nhắc đến ngày bị bắt cóc, thời gian Luis phục vụ trong quân đội và nhiều điều khác.

Hằng Nga