Bi kịch tìm kiếm thi thể sau trận lốc xoáy "kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ"
(Dân trí) - Các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ vẫn đang lùng sục khắp các đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ vào cuối tuần qua.
Mỹ tìm kiếm nạn nhân sau trận lốc xoáy lịch sử

Khoảng 30 trận lốc xoáy vào đêm 10/12 đã để lại thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản cho hàng loạt bang ở miền trung và nam Mỹ.

Giới chức Mỹ thông báo hiện có hơn 80 người chết do các trận lốc xoáy, ghi nhận ở các bang Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri và Tennessee. Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng lên sau khi quá trình tìm kiếm cứu hộ kết thúc.

Kentucky là bang chịu thiệt hại lớn nhất về người. Thống đốc Kentucky Andy Beshear ngày 12/12 cho biết hơn 100 người có thể đã chết trong trận lốc xoáy lịch sử.

"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các thi thể. Chúng tôi đã đưa chó đánh hơi đến những nơi mà đáng lẽ ra chúng không cần phải đến", Thống đốc Beshear cho biết.

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đã làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người sống sót bên dưới các đống đổ nát và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ông Beshear cho biết đây là trận lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang Kentucky. "Đây là trận lốc xoáy kinh hoàng nhất mà chúng tôi từng gặp phải. Tôi nghĩ đây sẽ là trận lốc xoáy dài nhất và chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ", Thống đốc Kentucky nhấn mạnh.

Quá trình tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do các tòa nhà, công trình bị phá hủy hoàn toàn tạo thành những đống đổ nát lớn.

Máy xúc được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát. Xe cứu thương cũng được huy động để cấp cứu nạn nhân còn sống sót.

Tổng thống Joe Biden ngày 12/12 đã ban bố tình trạng thảm họa ở Kentucky, tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ của chính quyền liên bang.

Ở Mayfield (Kentucky), các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất nến, nơi vẫn còn rất nhiều người chưa được tìm thấy sau trận lốc xoáy.

Điều khiến các nhà chức trách lo ngại nhất là cho đến nay vẫn chưa biết còn bao nhiêu người nằm bên dưới đống đổ nát. Tại Dawson Springs, danh sách người mất tích dài tới 8 trang.

"Tôi nghĩ vẫn còn nhiều thi thể. Đống đổ nát rất lớn", Thống đốc Beshear cho biết thêm.

Hơn 10 người đã thiệt mạng ở Warren, trong đó có cả trẻ em. Còn ở Muhlenberg, 11 người đã thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân mới 4 tháng tuổi.

Nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng khi mất người thân, không còn nhà cửa và tài sản do lốc xoáy. Thống đốc Beshear cho biết hàng nghìn người bị mất nhà cửa ở Kentucky. "Tôi không nghĩ chúng ta lại chứng kiến thiệt hại ở mức độ như thế này", ông Beshear nói.











