1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai gọi nhân chứng là “chó điên”, lời khai của vợ "tức cười"

(Dân trí) - Cựu chính trị gia “ngã ngựa” của Trung Quốc Bạc Hy Lai đã gây bất ngờ trong ngày đầu xét xử vào hôm qua 22/8, khi ông phản bác lại lời khai của mình trước đó, gọi một nhân chứng là “chó điên” và miêu tả lời khai của vợ là “tức cười”.

 
Bạc Hy Lai gọi nhân chứng là “chó điên”, lời khai của vợ tức cười

Ngày thứ hai xét xử ông Bạc Hy Lai bắt đầu vào 8h30 sáng nay 23/8 tại tòa án cấp trung Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
 

Xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi bị giam giữ vào tháng 3 năm ngoái, ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, 64 tuổi, đã tận dụng hết lợi thế của một “phiên tòa mở” ở tòa án cấp trung Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc và phản bác lại những lời khai trước đó của mình, khiến các công tố không khỏi bất ngờ.

 

Hơn 100 người được phép tham dự phiên tòa, trong đó có 5 người nhà, 19 nhà báo, trong khi thông tin cập nhật về phiên tòa được đăng tải trên tiểu blog của tòa án trên mạng xã hội nổi tiếng Trung Quốc Weibo.

 

Bạc Hy Lai được đánh giá đã thể hiện được hình ảnh phản pháo tại tòa, khi phủ nhận đã nhận hối lộ 1,1 triệu Tệ của Đường Tiêu Lâm (Tang Xiaolin), tổng giám đốc công ty Phát triển quốc tế Đại Liên, khi ông Bạc là thị trưởng thành phố này.

 

Phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai đã tiếp tục được nối lại vào 8h30 sáng nay 23/8. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, trọng tâm của ngày xét xử thứ hai là vụ sát hại doanh nhân Anh Heywood và vụ chạy tới lãnh sự quán Mỹ của Vương Lập Quân.

“Tôi đã đi ngược lại với lòng mình và đã thừa nhận hối lộ của Đường 3 lần khi Ủy ban kỷ luật trung ương điều tra tôi”, tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông dẫn lời ông Bạc cho hay. Với vẻ mặt rầu rĩ và hơi cúi người trong chiếc áo sơ mi trắng để hở cúc cổ, ông Bạc bị “kẹp” giữa hai viên cảnh sát cao lớn khi đứng trước vành móng ngựa.

 

“Tôi không hề biết về những chi tiết này khi đó. Đầu óc tôi đã trống rỗng”, ông trả lời khi quan tòa hỏi ông có nhận tiền hay không.

 

Thú vị hơn nữa, ông Bạc đã chất vấn về lời khai của vợ ông, bà Cốc Khai Lai. Ông cho rằng lời khai không thể hiện ông đã bỏ tiền ông kiếm được bằng tham nhũng vào một két sắt an toàn chung của hai người.

 

Ông cũng cho rằng tâm trí bà Cốc không được bình thường khi bị giam với án tử hình treo lơ lửng phía trước. (Bà Cốc đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án vào năm 2011 vì sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood)

 

Ông phủ nhận lời khai của bà Cốc, được công tố đọc lên, và gọi lời khai “là tức cười, hài kịch” – theo thông tin của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

 

Theo bên công tố, bà Cốc thừa nhận đã lấy hàng trăm ngàn tệ và hàng chục ngàn đô la Mỹ ở trong một két sắt chung tại nhà họ ở Thẩm Dương và Bắc Kinh.

 

Ngoài ra, ông Bạc còn gọi ông Đường, nhân chứng chính bên công tố đưa ra, là “chó điên” và cho biết lời khai của ông này đi ngược lại với “logic thường nhật”. Ông Bạc cho hay đây là “cuộc trình diễn xấu xa của một kẻ bán rẻ tâm hồn mình”. Những lời lẽ giận dữ của ông Bạc đã khiến chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở ông Bạc không được dùng những từ ngữ thóa mạ đối với nhân chứng.

 

Ngày đầu tiên xử Bạc Hy Lai được diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Kết thúc ngày đầu tiên, người phát ngôn của tòa đã có thông báo vắn tắt về các cáo trạng chính và tiến trình xét xử. Ông cho rằng phiên tòa đã diễn ra công bằng, với ông Bạc được tự bào chữa cho mình.

 

Cáo buộc chống lại ông gồm 2 tầng. Một là các cáo buộc nhận hối lộ và biển thủ trong thời gian ông là lãnh đạo thành phố Đại Liên và một liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực để che chắn cho cuộc điều tra vợ ông giết hại doanh nhân Anh Heywood.

 

Ông Bạc lãnh đạo thành phố Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương Mại, trước khi giữ chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, nơi ông bị sa thải vào năm ngoái. Trước khi vụ bê bối vỡ lở, ông được cho là ứng viên sáng giá cho Ban thường vụ Bộ chính trị, trong cuộc chuyển giao quyền lực một thập niên mới diễn ra một lần vào năm ngoái.

 

Bên công tố cáo buộc ông từ năm 2000-2012 đã nhận hối lộ tổng cộng 21,8 triệu Tệ (khoảng 4 triệu USD). Khoản này do chính ông, hoặc qua vợ và con trai nhận từ Đường Tiêu Lâm và Từ Minh (Xu Ming), chủ tịch Đại Liên Shide Group. Cả hai đều làm chứng chống lại ông Bạc.

 

Vũ Quý

Tổng hợp