1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiên tòa xử Bạc Hy Lai kết thúc với ngổn ngang cáo buộc

(Dân trí) - “Phiên tòa thế kỷ” xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã kết thúc sau 5 ngày nghị án trong ngổn ngang. Đến phút cuối, ông Bạc vẫn chối bỏ cả 3 cáo buộc của cơ quan công tố về nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Bạc Hy Lai phản bác rất quyết liệt mọi cáo buộc của cơ quan công tố
Bạc Hy Lai phản bác rất quyết liệt mọi cáo buộc của cơ quan công tố

Sau hơn 4 giờ làm việc trong sáng nay, “phiên tòa thế kỷ” của Trung Quốc đã khép lại vào lúc 13h04 giờ địa phương, tại tòa án cấp trung thành phố Tế Nam sau 5 ngày nghị án. Bản án dành cho ông Bạc vẫn chưa được tuyên.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trước đó vợ của ông Bạc, bà Cốc Khai Lai đã phải đợi gần 2 tuần mới được nghe phán quyết sau phiên xét xử hồi tháng 8/2012. Bà đã bị kết án tử hình, được hoãn thi hành vì giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Đồng phạm Trương Hiểu Quân của bà Cốc bị tuyên 9 năm tù vì đã đi mua thuốc độc.

Trong khi đó, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân chỉ phải đợi 6 ngày để được nghe phán quyết hồi tháng 9 năm ngoái. Vương bị tuyên phạt 15 năm tù và tước mọi quyền chính trị trong vòng 1 năm vì đã "bẻ cong luật pháp" vì lợi ích riêng, đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.

Tuy nhiên, vụ án của ông Bạc có phần khác hai vụ án trên, khi vị cựu bí thư Trùng Khánh từ đầu đến cuối luôn phản bác mọi cáo buộc của cơ quan công tố về các tội danh nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Lí giải cho quyết định rút lại những thú nhận từng được đưa ra trước khi hầu tòa, ông Bạc nói đó là “bởi tôi từng có một hy vọng trong tim rằng tôi có thể giữ được tư cách đảng viên và đời sống chính trị của mình”.

Trong lời phát biểu cuối cùng trước tòa, ông Bạc khẳng định mình không biết việc doanh nhân tỷ phú Từ Minh chi tiền đi lại, mua sắm cho gia đình mình như lời khai của ông này.

“Tôi thực sự không biết”, ông Bạc nói. “Có ai tưởng tượng được ông ấy sẽ hỏi: “Ngài thị trưởng, tôi có thể thanh toán cho vé máy bay của gia đình ông không? Ngài thị trưởng, tôi có thể chi trả các chi phí của con trai ngài hay không?”. Làm sao ông ta có thể nói những điều đó. Những điều này thậm chí còn không có trong những bộ phim truyền hình rẻ tiền nhất”.

Ông Bạc cũng bác bỏ cáo buộc mình nhận 3 khoản hối lộ từ Tang Xiaolin, tổng giám đốc công ty phát triển quốc tế Đại Liên bằng cách chỉ ra rằng, làm sao vợ mình biết mình lấy trong két sắt chung 50.000 nhân dân tệ ông Tang đã đưa cho mình, khi mà trước đó không biết ông đã nhận hối lộ từ Tang. Ngoài ra trong két sắt chung của ông Bạc và bà Cốc có tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Đối với cáo buộc biển thủ công quỹ số tiền 5 triệu nhân dân tệ mà cơ quan công tố đưa ra, ông Bạc cũng tuyên bố sẽ tát Wang Zhenggang nếu ông Wang đề cập đến việc chuyển tiền tới một tài khoản của gia đình mình. Trước đó, cơ quan công tố khẳng định ông Bạc đã bàn bạc với Wang về số tiền còn dư sau một dự bán bí mật tại Đại Liên.

Đối với cáo buộc lạm dụng quyền lực, trong đó tập trung chủ yếu vào việc sa thải trái phép cựu cảnh sát trưởng Vương Lập Quân, ông Bạc chỉ thừa nhận mình “có khuyết điểm” nhưng tin đó không phải tội danh. Và rằng Vương Lập Quân đào tẩu vì bị ông phát hiện quan hệ bất chính với bà Cốc, chứ không phải vì sợ bị đe dọa tính mạng như Vương khai trước tòa.

Đáng chú ý nữa là, trước khi sa thải Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai bị cáo buộc đã ra lệnh lập bệnh án giả bệnh tâm thần đối với vị cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh. Nhưng ông Bạc khẳng định mình làm việc này theo lệnh của “cấp trên”. Tuy nhiên, theo tờ Bưu điện Hoa Nam nội dung lời khai này đã bị chỉnh sửa nhiều lần trước khi được đăng tải trên tiểu blog của tòa án cấp trung Tế Nam, và những từ “cấp trên” đều bị xóa bỏ.

Rõ ràng, vụ án còn rất nhiều chi tiết ngổn ngang, chưa rõ ràng.

Theo thông báo của tòa án cấp trung thành phố Tế Nam, phán quyết về vụ án sẽ được tòa đưa ra vào một ngày “sẽ được quyết định sau”.

Thanh Tùng
Tổng hợp