1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc

Bạc Hy Lai rút lại thú nhận nhận hối lộ

(Dân trí) - Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai hôm nay 22/8 đã xuất hiện trước tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông, đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ và lạm dụng quyền lực. Theo thông tin mới nhất, ông đã rút lại thú nhận trước đó về nhận hối lộ.

 
Ông Bạc xuất hiện tại tòa.

Ông Bạc xuất hiện tại tòa.
 
Phủ nhận thú nhận trước đó về nhận hối lộ
 
Theo AFP, ngay khi bắt đầu phiên tòa, ông Bạc Hy Lai đã yêu cầu được đối xử “công bằng”. Bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy ông Bạc đứng trước vành móng ngựa, mặc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, và hai tay bắt chéo phía trước.

 

“Tôi hi vọng quan tòa có thể điều hành vụ án một cách hợp lý và công bằng”, tòa án dẫn lời ông Bạc cho biết. Ngoài ra, tòa án cũng cho biết ông không có phản đối gì đối với các bằng chứng được đưa ra.
 

Ông Bạc bị buộc tội đã lạm dụng chức vụ khi làm bí thư thành ủy Trùng Khánh để thực hiện “một loạt hành động lạm dụng quyền lực”. Ông cũng bị cáo buộc “nhận hối lộ 21,8 triệu Tệ (3,6 triệu USD) trong thời gian làm thị trưởng thành phố cảng Đại Liên, tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Thương mại” và “biển thủ 5 triệu Tệ công quỹ”. Bên công tố cho hay các khoản hối lộ này được nhận qua vợ ông bà Cốc Khai Lai và con trai họ Bạc Qua Qua.

 

Bên công tố đề xuất mức án phạt thấp nhất theo luật là 10 năm tù vì tội nhận hối lộ hơn 100.000 Tệ.
 
Theo tường thuật của tờ Bưu điện Hoa Nam, Hồng Kông, vào 12h51, khi thẩm phán hỏi ông Bạc ông có tuyên bố gì liên quan đến cáo buộc ông nhận 1,1 triệu Tệ từ Tang Xiaolin, tổng giám đốc công ty phát triển quốc tế Đại Liên, ông Bạc cho hay ông không bao giờ nhận hối lộ. “Tôi đã đi ngược lại với lòng mình và đã thừa nhận nhận hối lộ của ông Tang 3 lần khi Ủy ban kỷ luật trung ương điều tra tôi và nói tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm pháp lý”, ông Bạc cho hay. “Lúc đó tôi không biết gì về những chi tiết này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng”, ông nói.
 
Ngôi biệt thự sang trọng tại Cannes, miền nam nước Pháp được cho là do tỉ phú Xu Ming tặng, ông Bạc Hy Lai khẳng định "hoàn toàn không hay biết gì, đó là một vụ được dàn dựng". Theo tài liệu mà AFP tham khảo được, thì biệt thự này là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Résidences Fontaine Saint Georges, mà ba người quản lý liên tiếp đều là người thân cận với gia đình Bạc Hy Lai, trong đó có doanh nhân Anh Neil Heywood.
 
Vụ án "đặc biệt phức tạp"
 
Trước đó, tòa án nhân dân cấp trung Tế Nam tỉnh Sơn Đông cho hay trên tiểu blog chính thức của cơ quan này: “Thẩm phán tuyên bố phiên tòa bắt đầu và đã gọi bị cáo Bạc Hy Lai tới tòa”. Trang blog này cũng cho biết thêm ông Bạc, 64 tuổi, được cảnh sát tòa án dẫn vào.

 

Thẩm phán Wang Xuguang được dẫn lời cho biết vụ án “đặc biệt phức tạp”.

 

Tòa án cũng cho biết phòng xử án chật kín, với 5 người là người nhà của bị cáo, 2 viên phụ thẩm, 19 nhà báo và 84 người dân.

 

Theo Tân Hoa xã, từng là một trong những chính trị gia sáng giá nhất của Trung Quốc, ông Bạc đã bị tước mọi chức vụ và giờ đây phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ và lạm dụng quyền lực.
 
Bên trong phòng xét xử ngày 22/8.

Bên trong phòng xét xử ngày 22/8.

 

Ông đã từng lãnh đạo thành phố Trùng Khánh rộng lớn ở tây nam Trung Quốc và là thành viên trong Bộ chính trị, cơ quan có 25 thành viên và là ứng viên sáng giá trong Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc. Nhưng ông đã bị “ngã ngựa” vào tháng 11/2011, khi doanh nhân Anh Neil Heywood được phát hiện chết trong phòng khách sạn. Vụ bê bối này đã khiến người đứng đầu cảnh sát Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, người từng được xem là cánh tay phải của ông, bỏ trốn tới lãnh sự quán Mỹ và vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị kết án giết ông Neil Heywood.

 

Năm ngoái, bà Cốc đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án, và thông thường được hiểu là tù chung thân. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù vì đã từng che đậy vụ việc.
 
Toàn cảnh phòng xét xử ông Bạc.
Toàn cảnh phòng xét xử ông Bạc.

 

Rất nhiều cảnh sát trong đồng phục xanh đã chặn các tuyến đường phía trước và cửa bên cạnh của tòa án vào sớm ngày hôm nay. Hàng trăm người đi qua đã dừng lại theo dõi và một số đã chụp ảnh hiện trường bằng điện thoại di động, khi xe hơi, xe cứu thương thỉnh thoảng tiến vào trong tòa án.

 

Phiên tòa xét xử ông Bạc đã được trông đợi từ lâu và dự kiến sẽ diễn ra nhanh chóng. Theo các chuyên gia, chắc chắn ông sẽ bị tuyên có tội đối với những cáo buộc trên.
 
An ninh được thắt chặt tại tòa án ở Tế Nam, nơi diễn ra phiên xét xử Bạc Hy Lai.
An ninh được thắt chặt tại tòa án ở Tế Nam, nơi diễn ra phiên xét xử Bạc Hy Lai.

Chiếc xe được cho là chở ông Bạc Hy Lai tới tòa vào sớm ngày 22/8.

Chiếc xe được cho là chở ông Bạc Hy Lai tới tòa vào sớm ngày 22/8.

Chiếc xe được cho là chở ông Bạc Hy Lai tới tòa vào sớm ngày 22/8.

Cảnh sát phong tỏa tuyến đường dẫn vào tòa án, trong khi một nhóm người ủng hộ ông Bạc tụ tập bên ngoài khi phiên tòa diễn ra.

Một phụ nữ đọc bảng thông báo về phiên tòa xét xử ôg Bạc trên bảng tin của tòa án.

Một phụ nữ đọc bảng thông báo về phiên tòa xét xử ông Bạc trên bảng tin của tòa án.

Một phụ nữ đọc bảng thông báo về phiên tòa xét xử ôg Bạc trên bảng tin của tòa án.

Thông báo cho biết: "Vào 8h30 sáng ngày 22/8/2013 tại phòng xử án số 5 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Bạc Hy Lai vì tội nhận hối lộ, biển thủ và lạm dụng quyền lực".

Theo BBC, phiên tòa được chọn ở Tế Nam có lẽ là để cách xa trung tâm ủng hộ ông Bạc.

Theo BBC, phiên tòa được chọn ở Tế Nam có lẽ là để cách xa trung tâm ủng hộ ông Bạc.

 

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC