1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4471:

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo

Tùng Nguyên

(Dân trí) - 3 năm vét cạn tiền chữa trị hiếm muộn mới giúp anh Năng có đứa con duy nhất. Vậy mà giờ đây, cậu bé lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Mỗi lúc điện thoại về nhà bảo vợ đi mượn tiền là anh Ngô Đắc Năng (SN 1982, ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) lại đấu tranh tâm lý ghê gớm. Hai năm qua, đã vài lần anh phải trăn trở lựa chọn "tiếp tục" hay "buông tay" khi hết tiền cho con nhập viện, phải vay mượn khắp nơi.

Anh Năng tâm sự: "Có những lúc tôi muốn buông tay, đưa con về sống an vui được ngày nào hay ngày đó. Nhưng cứ nghĩ đến những lúc vào hóa chất, con cắn răng chịu đựng để cầu sự sống là mình lại không đành lòng".

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Mục tiêu sống lớn nhất của anh Năng lúc này là kiếm tiền cứu mạng cho con trai.

Nhà nghèo nên từ nhỏ anh Ngô Đắc Năng đã cùng cha mẹ tha hương từ Huế vào Cà Mau rồi trụ lại ở mảnh đất Bình Phước. Lớn lên, anh theo cha hái điều thuê, phụ hồ.

Cuộc sống khó khăn nên mãi gần 30 tuổi, anh Năng mới lập gia đình cùng chị Trịnh Minh Cát Dung (SN 1988), cô gái quê hơi khờ, ít học, hay quên.

Nghĩ mình đã lớn tuổi, anh Năng mong có con ngay để nuôi con khôn lớn khi còn khỏe mạnh. Bất hạnh là vợ chồng anh hiếm muộn nên mãi chưa có con, mất 3 năm điều trị, tiêu tốn hết số tiền dành dụm thời trai trẻ mới sinh được bé Ngô Gia Bảo (SN 2013).

Cầu khẩn mãi mới có mụn con nên vợ chồng anh rất mực yêu thương bé Bảo, không dám sinh thêm để dồn hết kinh tế và thời gian chăm sóc con. Vậy mà số phận nỡ đùa cợt gia đình anh khi bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dòng tủy.

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Đứa con cầu khẩn bao năm mới có của gia đình lại mắc bệnh hiểm nghèo.

"Cuối năm 2020, con em nổi cục u lớn sau gáy, được bệnh viện Nhi đồng 2 cho làm sinh thiết mới biết bé bị ung thư. Lúc nghe bác sĩ báo bệnh, em khóc ngất, không thể tin nổi sao cuộc đời mình quá nhiều xui rủi, số con em khổ sở đến vậy!", anh Năng nghẹn ngào kể lại ký ức đau buồn.

Theo y chứng, bé Gia Bảo mắc bệnh u lymphô không hodgkin (một dạng ung thư máu) giai đoạn 4, thuộc nhóm nguy cơ cao, được chỉ định điều trị theo phác đồ ALL BEM 90 với 6 chu kỳ.

Sau giây phút bàng hoàng, anh Năng quyết định phân công vợ ở quê đi làm công nhân chẻ hạt điều, kiếm được đồng nào hay đồng đó, còn anh thì đưa con lên TPHCM thuê trọ gần bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiện hóa trị.

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo - 3

Mỗi lần vào hóa chất, các vùng da nhạy cảm của Bảo lại lở loét nhưng con luôn cố gắng chịu đau, không khóc vì sợ cha mẹ lo lắng.

Hơn 1 năm chữa bệnh cho con, ngày nào Bảo không vào thuốc là anh Năng lại xin đi phụ hồ để kiếm thêm tiền trụ lại thành phố, tối về xếp hàng xin cơm từ thiện cho 2 cha con, cả ngày anh chỉ dám ăn bữa trưa tại công trường.

Tằn tiện thế nhưng sau khi hoàn thành phác đồ hóa trị đầu tiên, gia đình anh Năng cũng phải chi gần 200 triệu đồng cho các chi phí dịch vụ, thuốc đặc trị, tiền đi lại, nhà trọ, phí sinh hoạt…

Để có số tiền lớn như thế, hai bên nội ngoại đã giúp đỡ vợ chồng anh gần 100 triệu đồng. Còn lại anh phải vay mượn bên ngoài gần 90 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết: "Gia đình anh Năng là hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ già hết tuổi lao động, vợ thì khù khờ, con lại bệnh tật hiểm nghèo. Từ ngày con anh Năng bị bệnh, hai vợ chồng cứ đưa con đi bệnh viện suốt, không làm ăn gì được nên càng khó khăn hơn".

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo - 4

Chị Dung vốn khờ khạo, hay quên nên không thể một mình chăm con.

Tháng 6/2021, Bảo hoàn tất 6 chu kỳ hóa trị cũng là lúc TPHCM bắt đầu giãn cách xã hội. Anh Năng phải đưa con về nhà vì ở lại cũng không thể làm được việc gì có thu nhập, không cầm cự được tiền nhà trọ, tiền ăn...

Suốt 3 tháng giãn cách không có việc làm, anh Năng cũng không thể đưa con lên thành phố tái khám. Thấy sức khỏe của Bảo tốt, không có dấu hiệu tái phát bệnh nên anh cũng nấn ná, không đưa con đi tái khám vì ngại tiền xe cấp cứu quá cao.

Khi hết giãn cách, anh Năng vay diện hộ nghèo được 50 triệu đồng để đưa Bảo đi tái khám thì mới biết bệnh tình của con tái phát nặng, phải hóa trị lại phác đồ 6 chu kỳ. Vậy là 2 cha con cùng nhau ăn tết ở bệnh viện, bắt đầu lại hành trình hóa trị.

Đến nay, Bảo đã vào được 2 chu kỳ và số tiền vay mượn diện hộ nghèo cũng đã hết. Tháng 4 này là vào chu kỳ thứ 3 nhưng anh Năng chưa thu xếp được tiền nên đành đưa con về quê chờ đợi, đi xin thuốc nam từ thiện uống cầm chừng, chưa biết khi nào có tiền tiếp tục chữa trị cho con.

Anh Năng thở dài: "Không biết em đợt này con em có cơ hội lên thành phố điều trị tiếp hay không nữa. Dịch vầy nhà ai cũng khó khăn, vay mượn khó mà kiếm việc làm cũng khó. Vay nóng thì em không dám, vì còn mẹ già, vợ dại, không có tiền trả lãi thì làm sao sống nổi với họ. Mà kêu em buông tay bỏ mặc con thì làm sao đành lòng anh ơi!".

Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo - 5

Vợ chồng anh Năng chưa biết kiếm đâu ra tiền cho con nhập viện trở lại.

Theo ông Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, địa phương cũng quan tâm hỗ trợ cho gia đình anh Năng theo đúng chính sách dành cho hộ nghèo, có nhà hảo tâm nào hỗ trợ cũng đều đưa gia đình anh vào danh sách nhận quà, tặng gạo mắm cho gia đình sinh sống suốt mùa dịch...

Tuy nhiên, kinh phí chữa trị cho bé Bảo quá lớn, địa phương không thể thu xếp nguồn nào để hỗ trợ cho gia đình. Do đó, ông Phú mong bạn đọc Báo Dân trí, các cơ quan cấp trên quan tâm hỗ trợ cho gia đình anh Năng có tiền chữa bệnh cho con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4471:

Anh Ngô Đắc Năng (cha bé Ngô Gia Bảo).

Địa chỉ: thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0907438081

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269