Mã số: 5504

Vợ bệnh tật, "chàng Tấm" gồng gánh con thơ và cha mẹ già đau yếu

Thế Hưng Minh Trang

(Dân trí) - "Chàng Tấm" Hoàng Văn Dịu chăm chỉ, chịu khó làm lụng nhưng thu nhập không đủ nuôi con nhỏ, vợ và bố mẹ thường xuyên đau yếu. Anh luôn khát khao về một mái nhà lành lặn để gia đình trú thân.

"Chàng Tấm" một mình gồng gánh cả gia đình

Trong những ngày đầu năm, khi cái lạnh vẫn còn len lỏi trong từng nếp nhà, chúng tôi tìm đến thôn Kiên Cố, xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, Yên Bái) để gặp gia đình ông Hoàng Thanh Tâm (62 tuổi).

Gia đình ông Tâm là người dân tộc Tày, sống chủ yếu bằng nghề nông, nhiều năm nay thuộc diện hộ cận nghèo. Ông Tâm và vợ là bà Hoàng Thị Cấp (61 tuổi) đã qua tuổi lao động, lại thường xuyên đau ốm, không còn khả năng làm việc để phụ giúp gia đình.

Hiện tại, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai anh Hoàng Văn Dịu (SN 1991, con trai ông Tâm). Bản tính thật thà, chất phác, hiền lành lại chịu khó làm lụng nên anh Dịu được bà con hàng xóm yêu mến ví von là "chàng Tấm".

Vợ bệnh tật,

"Chàng Tấm" Hoàng Văn Dịu hiền lành, chất phác, chịu khó làm lụng nhưng cảnh nghèo vẫn vây lấy gia đình anh (Ảnh: Minh Trang).

Chị Hoàng Thị Biển (27 tuổi, vợ anh Dịu) mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, phải nhập viện định kỳ để truyền máu, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chi phí khám chữa bệnh tốn kém khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng kiệt quệ.

Anh Dịu làm thuê tại một xưởng gỗ, thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ trang trải cho 5 miệng ăn, chưa kể đến tiền chữa bệnh cho vợ và lo cho con nhỏ đang học tiểu học.

Vợ bệnh tật,

Cả nhà thường xuyên đau yếu, anh Dịu một mình gánh vác mọi việc (Ảnh: Minh Trang).

Anh Dịu cho biết, chi phí điều trị cho vợ hết khoảng 2 triệu đồng/tháng. Số tiền còn lại, anh phải chi trả cho việc ăn ở, sinh hoạt của gia đình, tiền thuốc men của cha mẹ già và việc học của con.

Dù cố gắng làm việc cật lực nhưng "chàng Tấm" cũng không thể tiết kiệm được tiền để sửa sang lại mái nhà cho cha mẹ và vợ con. Mỗi lần mưa gió, nhìn cảnh bố mẹ già, vợ đau yếu, con thơ dại co ro, nép mình một góc để trú thân khiến lòng anh Dịu lại nặng trĩu.

"Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, làm thế nào để có thể lo đủ cho vợ, con. Nhìn bố mẹ già mà vẫn phải sống trong căn nhà tạm bợ, tôi thấy có lỗi lắm. Chỉ mong sao có một căn nhà vững chắc để cả nhà không còn phải lo mỗi khi mưa gió kéo về", anh Dịu trải lòng.

"Chàng Tấm" một mình gánh cả gia đình đau yếu (Video: Thế Hưng).

Nói về tình hình sức khỏe của bản thân, chị Biển khá nặng nề: "Mỗi lần đi truyền máu về là người tôi mệt lả, không làm được gì. Nhìn con còn nhỏ tôi xót xa vô cùng, sợ mình không đủ sức khỏe để lo cho con có một tương lai tốt hơn".

Vợ bệnh tật,

Anh Dịu sẵn sàng đi vay thêm tiền nếu được bạn đọc ủng hộ để xây một căn nhà 80m2 cho gia đình (Ảnh: Minh Trang).

5 người chen chúc trong căn nhà vách đất

Căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo mà gia đình anh Dịu đang sinh sống khiến ai thấy cũng chạnh lòng. Lướt nhìn quanh nhà, bốn vách đất đã rạn nứt. Phía trên, mái lợp mục nát thi thoảng còn rơi xuống dưới như mưa bụi. Nền đất nhớp nháp, loang lổ từng mảng, mùi hôi hám, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Đây là căn nhà được ông Tâm xây dựng từ nhiều năm trước. Khi đó, gia đình cũng khó khăn nên chỉ làm nhà tranh vách đất. Trải qua thời gian dài, mưa nắng đã khiến căn nhà hư hỏng trầm trọng.

Vợ bệnh tật,

Một góc nhỏ ở gian bếp để vợ chồng anh Dịu ở (Ảnh: Minh Trang).

Những ngày mưa to gió lớn, anh Dịu phải cùng bố chằng lại mái nhà nếu không sẽ bay mất. Thế nhưng, nền nhà vẫn ướt sũng bởi mưa hắt qua những khoảng hở áp mái. Nước ngấm vào từng kẽ chân chim trên vách đất khiến tường bở ra, vỡ thành từng mảng rơi xuống.

Lo sợ căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, gia đình anh Dịu phải thức trắng để thay nhau trông coi. Tuổi già, sức yếu, ông Tâm và bà Cấp không có khả năng sửa chữa, đành phải sống cảnh nhà tạm bợ, thiếu thốn, bất an.

Ông Hoàng Thanh Tâm thở dài nói: "Mỗi lần mưa xuống là nước dột khắp nơi, lo nhất ban đêm, không biết đường nào mà che chắn. Nhiều lần tôi nằm mà nghĩ, nếu nhà sập xuống thì chúng tôi không biết có chạy kịp không?".

Vợ bệnh tật,

Gian bếp của gia đình (Ảnh: Minh Trang).

Trước hoàn cảnh éo le trên, ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Gia đình ông Hoàng Thanh Tâm là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chính quyền xã đã ghi nhận và rất mong muốn có thể giúp đỡ gia đình ông xây dựng một căn nhà mới kiên cố.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Vợ bệnh tật,

Chính quyền địa phương và gia đình tha thiết mong mỏi các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó, có nơi yên tâm trú thân (Ảnh: Minh Trang).

Khi được hỏi về mong ước của mình, bà Hoàng Thị Cấp nghẹn ngào: "Chúng tôi già yếu rồi, chỉ mong có một mái nhà vững chắc để không còn lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Thương con, thương cháu quá, chúng nó khổ đủ đường, mà mình chẳng giúp được gì!".