1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5500

Người đàn ông trụ cột mù một mắt "thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trời mưa, nước theo bờ tường, từ mái nhà chảy xuống, vợ chồng anh Dũng thay nhau hứng. Giấc mơ có một mái nhà lành lặn quá xa vời với người đàn ông mù một mắt, mắc căn bệnh có thể ngã bất cứ lúc nào.

Theo chân ông Nguyễn Văn Sen, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trọng Dũng (SN 1992, xóm 3, xã Phúc Lợi).

Thừa bệnh tật nhưng thiếu mọi thứ

Trong căn nhà trống huơ trống hoác, anh Dũng kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời "thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ" của mình.

Năm 2014, anh Dũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê, lấy vợ. Năm 2017, cậu con trai cả Nguyễn Duy Nhật chào đời, 2 năm sau vợ chồng Dũng đón người con thứ 2 Nguyễn Trọng Hiếu.

Anh Dũng đi phụ hồ, chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1994, vợ anh) ở nhà chăm con nhỏ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh tin cứ cố gắng chăm chỉ, trời sẽ không phụ.

Người đàn ông trụ cột mù một mắt thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ - 1

Anh Dũng bị mù một mắt sau tai nạn lao động, mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật (Ảnh: Hoàng Lam).

Thế nhưng, cuộc sống không phẳng lặng như anh Dũng mơ ước. Năm 2020, không hiểu sao chân tay anh cứ run lẩy bẩy, người ớn lạnh, mặt mày xây xẩm, choáng váng. Anh lo lắng, đi khám khắp nơi vẫn không rõ mắc bệnh gì.

Năm 2021, chị Linh sinh cháu thứ 3 (Nguyễn Bảo An) thì anh Dũng gặp nạn. Trong lúc đi phụ hồ, tấm ván cốp pha lao xuống, Dũng tránh không kịp. Cơn đau buốt từ mặt lan trên đầu khiến anh choáng váng, mắt tóe hoa cà, hoa cải...

Bà Đào Thị Thư (SN 1969, mẹ anh Dũng) nhớ lại: "Bác sĩ thông báo mắt của Dũng hỏng rồi, không cứu được, phải múc bỏ mắt. Gia đình vẫn hy vọng bác sĩ nhầm lẫn nên xin chuyển ra tuyến trung ương, nhưng ở ngoài này họ chỉ có thể giúp cháu không bị khoét bỏ mắt để đảm bảo về mặt thẩm mỹ".

Trong thời gian anh Dũng điều trị mắt, căn bệnh tứ chi run lẩy bẩy lại xuất hiện. Đi khám khắp các khoa, cuối cùng anh nhận được kết luận, rối loạn thần kinh thực vật không rõ nguyên nhân.

Người đàn ông trụ cột mù một mắt thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ - 2

Căn nhà của vợ chồng anh Dũng vẫn phải "nhờ" bức tường của nhà bố mẹ, bên trong không có tài sản gì đáng giá (Ảnh: Hoàng Lam).

Ra viện, một mắt mù, một mắt giảm thị lực, thêm căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật khiến cuộc sống của người đàn ông này khó khăn gấp bội.

Thương vợ và 3 đứa con nhỏ, những lúc thấy khỏe trong người, anh gắng gượng đi phụ hồ. Các anh em trong tổ thợ thương tình, hỗ trợ, giúp đỡ để anh Dũng có thêm đôi đồng phụ vợ nuôi con.

Mắt kém, sức khỏe hạn chế nên cứ làm được dăm bảy ngày, anh Dũng lại xin nghỉ. Làm quá sức, ăn uống thiếu thốn, tần suất tái phát bệnh rối loạn thần kinh thực vật ngày càng dày, nhất là những hôm trái gió, trở trời.

"Đang làm việc, thấy người ớn lạnh, chân tay run lẩy bẩy là tôi phải xin về. Có hôm ngã trên đường về, vỡ bánh chè, được người dân đưa vào trạm y tế xã", anh Dũng kể.

Mỗi lần phát bệnh, anh Dũng nằm liệt giường 3-4 ngày, phải truyền thuốc, truyền dịch. Hồi đầu tháng 2, mắt kém, cộng với bệnh cũ tái phát, người đàn ông này rơi từ giàn giáo xuống, dập sụn gót. Chân đau, không làm được gì, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, gánh nặng kinh tế lại dồn lên đôi vai người vợ.

Khoản tiền lương công nhân 5,5 triệu đồng/tháng của chị Linh cộng 700.000 đồng bảo trợ người tàn tật mỗi tháng của anh Dũng chi tiêu tằn tiện lắm may ra đủ tiền thuốc cho anh và tiền học của 3 con nhỏ.

"Cơm nước gia đình tôi phần nhiều do ông bà hỗ trợ. Bố mẹ tôi già rồi, vẫn phải lăn lộn ngoài đồng để lo cho con, cho cháu...", giọng anh Dũng như nghẹn lại.

Mơ một căn nhà che nắng, trú mưa

Căn nhà 2 gian của vợ chồng anh Dũng được "ghé" vào bức vách nhà bố mẹ, xây tạm bằng gạch mộc, tường trát sơ sài, lợp tấm nhựa. Mấy hôm trước trời mưa, nước ngấm vào tường, vẫn còn hằn rõ từng viên gạch qua lớp vữa mỏng.

Gian ngoài chỉ có cái bàn dài và 2 chiếc ghế cho các con ngồi học bài. Gian trong, 2 chiếc giường ghép vào nhau cùng chiếc tủ nhựa xộc xệch, chiếc tủ gỗ hỏng cánh, quạt điện cũ và 3 túi bạt đựng quần áo, chăn màn, ngoài ra không còn thứ gì đáng giá.

Người đàn ông trụ cột mù một mắt thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ - 3

Mảnh đất được bố mẹ cắt cho, anh Dũng được ngành chức năng huyện Hưng Nguyên hỗ trợ thêm 60 triệu đồng để làm nhà nhưng với hoàn cảnh hiện tại, giấc mơ có một mái nhà lành của anh vẫn chưa thành hiện thực (Ảnh: Hoàng Lam).

Chỉ vào vệt nước vẫn còn ngấm trên tường, anh Dũng buồn rầu kể về những đêm mưa, hai vợ chồng phải thay nhau hứng nước từ mái nhà xuống giường. Hôm nào mưa to quá, vợ chồng Dũng phải "sơ tán" 3 con sang nhà ông bà nội ngủ tạm.

Với thu nhập ít ỏi của vợ, Dũng không dám nghĩ đến chuyện xây, sửa nhà. Vợ chồng bà Thư thương con nhưng cũng lực bất tòng tâm vì đang còn khoản nợ vay lo cho 2 người em của anh Dũng ăn học trả chưa xong.

Năm 2023, gia đình anh Dũng được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ làm nhà ở, vợ chồng bà Thư bàn nhau cắt 120m2 cho con. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ước mơ có một mái nhà lành lặn của vợ chồng anh Dũng vẫn chưa trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Văn Sen chia sẻ: "Theo quy định, hộ anh Dũng được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới, phần còn lại là kinh phí đối ứng của gia đình. Gia đình không có nguồn đối ứng nên đến nay vẫn chưa thể triển khai được việc xây nhà.

Chúng tôi rất mong độc giả báo Dân trí đồng hành, hỗ trợ để ước mơ có một căn nhà vững chãi của vợ chồng anh Dũng sớm trở thành hiện thực, giúp gia đình có nơi ăn chốn ở, sinh hoạt tốt hơn".