Mã số: 5507
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cứu nam sinh nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn
(Dân trí) - Đang điều trị căn bệnh bạch cầu cấp, nam sinh nghèo bất ngờ nguy kịch bởi sốc nhiễm khuẩn. Với chi phí duy trì tính mạng lên tới 30 triệu đồng/ngày, bác sĩ khẩn thiết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.
Nam sinh lớp 10 nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn, gia đình cầu cứu (Video: Hương Hồng).
Nam sinh lớp 10 duy trì mạng sống với chi phí 30 triệu đồng/ngày
Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Tuấn Vinh (SN 2009, học lớp 10 Trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội) vẫn hôn mê sâu sau 10 ngày nhập viện.
Xung quanh Vinh là một giàn máy móc thiết bị y tế tối tân, hỗ trợ nam sinh bất hạnh cầm cự mạng sống. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng máy thở, máy đo nhịp tim, máy chạy ECMO… liên tục phát ra những tiếng kêu tít tít, xè xè khô khốc, cho thấy tính mạng của Vinh đang vô cùng nguy kịch.

Sau hơn 10 ngày nhập viện khẩn cấp, nam sinh lớp 10 vẫn trong tình trạng hôn mê sâu (Ảnh: Hương Hồng).
Là người trực tiếp theo dõi bệnh nhân từng giây, từng phút, nét mặt bác sĩ Trịnh Thế Anh, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai không giấu được sự lo lắng: "Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Vinh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, nhiễm nấm, suy đa tạng trên nền bệnh bạch cầu cấp".
Bác sĩ Thế Anh cho biết thêm, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nặng, phải thở máy, chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, vận mạch liều cao, kháng sinh, kháng nấm… với chi phí 30 triệu đồng/ngày. Bố mẹ Vinh không có công việc ổn định, chi phí như trên thực sự vượt quá khả năng của gia đình.
"Những ngày qua, bệnh viện đã làm tất cả những gì có thể để giữ lại tính mạng cậu bé. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đồng hành cùng bệnh viện, chung tay giúp đỡ bệnh nhân, cho em thêm cơ hội…", bác sĩ Thế Anh nói.

Hàng loạt máy móc, thiết bị y tế tối tân trợ giúp Tuấn Vinh duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).
Người cha ốm yếu lâm vào cảnh cùng quẫn không lối thoát
Hai tay bám vào cánh cửa phòng hồi sức, kiễng chân, ghé mắt qua ô cửa kính, ông Nguyễn Quang Hưng (SN 1967, bố của Vinh) không thể chịu đựng nổi khi nhìn đứa con trai yêu quý mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở. Mắt hoe đỏ, người cha tội nghiệp run rẩy từ từ khụy xuống nền nhà lạnh lẽo.

Người cha ốm yếu bất lực trước khoản chi phí chữa trị của con trai lên tới 30 triệu đồng/ngày (Ảnh: Hương Hồng).
Đưa tay quệt nước mắt, nói với chúng tôi, giọng ông Hưng lạc đi: "Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với gia đình mình nữa. Tháng 4/2024, cháu nó phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp, phải nhập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị.
Tháng 5/2024, tôi tự dưng nôn ra máu rồi ngất lịm, bác sĩ phải cắt bỏ khối u lớn và 3/4 dạ dày để cứu sống tôi.
Khoản nợ cả trăm triệu đồng vay để chữa bệnh cho 2 bố con vẫn chưa trả nổi, thì ngày 6/3 cháu nó lại phát bệnh phải nhập Bệnh viện Bạch Mai gấp. Nhìn xung quanh cháu toàn máy móc, dây dợ thế kia, tôi sợ lắm.
Thằng bé ngoan, học giỏi, là niềm hy vọng của cả nhà tôi. Vậy mà!...", không thể nói hết câu, nỗi đau đớn tột cùng dâng tràn khiến người đàn ông 58 tuổi nấc nghẹn.

Nợ cũ, nợ mới chồng chất, gia đình ông Hưng đã lâm vào cảnh cùng cực không lối thoát (Ảnh: Hương Hồng).
Khi cảm xúc dần lắng xuống, ông Hưng bùi ngùi tâm sự, vợ ông sức yếu chỉ ở nhà làm nội trợ. Con gái lớn (SN 1998) của vợ chồng ông đã có gia đình riêng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nên khi bố mẹ và em trai gặp nạn cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu.
Trước đây, ông Hưng là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ, xe ôm, sửa điện, nước, bốc vác… Tuy nhiên, từ khi phẫu thuật dạ dày, sức khỏe người đàn ông trụ cột gia đình xuống dốc không phanh, gắng gượng lắm cả tháng cũng chỉ đi làm được từ 5-10 ngày.
Ông Hưng chia sẻ, nếu nhà không ai ốm đau thì gia đình vẫn dè sẻn đủ gạo ăn qua ngày, nhưng chẳng bao giờ có một đồng tiền dư. Khi cả 2 bố con cùng lâm bệnh, cuộc sống gắn liền với bệnh viện, ngay lập tức gia đình rơi vào cơn túng quẫn.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cộng đồng giúp đỡ nam sinh bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).
"Nợ cũ chưa trả được, nợ mới lại chồng chất. Thằng bé không thể ngừng máy, ngừng thuốc. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?", trong sự bế tắc đến cùng cực, người cha tội nghiệp chỉ còn biết ngửa mặt than trời.