Mã số: 250602
Ước mơ của hàng nghìn người về cây cầu chấm dứt nỗi lo đuối nước
(Dân trí) - Nhiều năm qua, người dân ở Trang Thành (Yên Bái) vẫn ám ảnh, đau lòng về các vụ đuối nước. Dẫu đường tới trường của các em nhỏ đầy hiểm nguy, nhưng ước mơ về cây cầu vẫn dừng lại ở đôi bờ con suối.
Nỗi ám ảnh, khắc khoải của bao thế hệ
Con suối chảy qua thôn Trang Thành (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) mùa cạn trông có vẻ hiền hòa là thế, nhưng mỗi khi mưa lũ về vô cùng dữ dội, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, tài sản và mang theo bao nước mắt của nhiều gia đình.
Người dân địa phương vẫn luôn ám ảnh về những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở đoạn suối này, trong đó, có nhiều em nhỏ bỏ mạng trên đường đến trường "tìm con chữ". Chính vì vậy, bao thế hệ người dân Trang Thành vẫn chung niềm khao khát cháy bỏng về một cây cầu nối đôi bờ con suối, để không còn lo sợ mỗi khi con em mình đi học qua hay mùa mưa lũ về.

Thường ngày, việc đi qua đoạn suối này tiềm ẩn nhiều rủi ro với các em nhỏ nên cần có phụ huynh đưa đón (Ảnh: Minh Trang).
Bà Hoàng Thị Ninh, trưởng thôn Trang Thành kể lại, ngày còn đi học, 2 người bạn xấu số của bà cũng bỏ mạng tại đây. Một người được tìm thấy ngay khi đuối nước, người còn lại được tìm thấy sau đó một ngày, khi mắc ở bụi tre thôn Tông Rạng.
Năm 2008, tại địa điểm này, 4 học sinh đã bị nước dữ cuốn trôi. Gần đây nhất, năm 2017, thêm 2 cháu bé bị đuối nước. Những mất mát đau lòng ấy vẫn luôn ám ảnh người dân nơi đây.
"Mỗi khi đưa con, cõng cháu đi học qua đây, chúng tôi rất lo lắng, nhất là mùa mưa về, các phụ huynh lại nơm nớp lo sợ. Nhiều gia đình phải đưa con đi đường vòng cách đó khoảng 4km. Chúng tôi vô cùng mong mỏi có một cây cầu kiên cố để an tâm mỗi khi qua lại", bà Ninh bộc bạch.
Cây cầu kiên cố là mong ước bao đời của dân Trang Thành (Video: Thế Hưng).
Do điều kiện còn nhiều khó khăn, giải pháp tạm thời của người dân là góp tre, gỗ rồi cùng nhau dựng cầu tạm để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, cầu bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng.
Sau cơn bão số 3 (Yagi, tháng 9/2024), cây cầu tạm đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Để đến trường, các em học sinh chỉ còn cách lội qua suối hoặc đi vòng rất xa. Không chỉ học sinh mà hàng ngàn người dân cũng gặp muôn vàn khó khăn khi cây cầu tạm không còn.
Việc thiếu cây cầu kiên cố cũng gây khó khăn lớn cho người dân trong sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ y tế.

Dù nguy hiểm nhưng đây là tuyến đường chính để đến trường của trẻ em thôn Trang Thành và các thôn lân cận (Ảnh: Minh Trang).
Bà Hoàng Thị Canh (75 tuổi) ở thôn Trang Thành nói rằng, con suối này đã cuốn trôi, làm chết nhiều người lắm rồi. Người lớn đi qua cũng sợ, nhưng đây là con đường duy nhất mà hàng ngày bà cõng cháu đến trường.
"Cầu không có, chúng tôi đi chợ cũng vất vả, muốn xuống huyện hay đến trạm y tế khám bệnh cũng cực kỳ khó khăn. Những hôm trời mưa, đường lầy lội, muốn đi ra trung tâm cũng phải đắn đo, suy nghĩ. Nếu cây cầu kiên cố được xây dựng thì cuộc sống của chúng tôi sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều", bà Canh chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Canh (75 tuổi) ở thôn Trang Thành luôn mong mỏi về cây cầu dân sinh kiên cố để không còn phải chứng kiến những vụ đuối nước thương tâm ở đoạn suối này (Ảnh: Thế Hưng).
Theo thông tin từ ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, khoảng 1.113 hộ của 9 thôn trong xã, với gần 7.000 người thường xuyên đi lại ở đây. Các em học sinh từ mẫu giáo tới cấp 3 đều phải đi học qua con đường này. Hàng năm, từ tháng 6-8, người dân không thể đi qua suối do lũ về liên tục.
Nhân dân các thôn Xuân Yên, Yên Thượng, Nà Vài, Nà Tạng, Kiên Cố, Trang Thành, Tông Rạng, Trần Phú, Át Thượng của xã Minh Xuân đều phụ thuộc vào tuyến đường này để đến trung tâm, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
Ở đây, bà con chủ yếu trồng lúa, cam, thanh long, măng tre bát độ và lạc... Không có cầu nên mọi người phải đi vòng, mất nhiều thời gian, công sức và chi phí vận chuyển hàng hóa.
Nhân dân gom góp tiền làm đường đến bờ suối thì hết tiền làm cầu
Không có cầu, người dân 9 thôn ở Minh Xuân vẫn ngày ngày đối mặt với nhiều hiểm nguy. Các em nhỏ vẫn phải bất chấp lội suối đến trường; không có đường cho xe vào chuyển nông sản, người nông dân phải gánh trĩu vai; các cụ già canh cánh nỗi lo mỗi khi cần đi chữa bệnh... Mùa mưa mới lại sắp đến, những nỗi lo ấy càng lớn hơn.
Thời gian qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong có một cây cầu kiên cố. Các hộ dân nguyện hiến đất, đóng góp thêm tiền bạc, công sức, chỉ mong sớm có con đường và cây cầu để yên tâm hơn.
Ông Hoàng Văn Sao tự nguyện hiến gần 80m2 đất để cùng 6 hộ khác góp phần mở rộng con đường dẫn ra cầu. Tổng diện tích đất mà các hộ chung tay hiến để mở rộng đường lên tới hơn 425m².

Ông Sao đã tự nguyện phá tường, hiến đất để làm con đường dẫn ra cầu (Ảnh: Thành Đông).
Ông Lộc Văn Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Trang Thành cho biết, người dân tha thiết mong được làm cầu và đã chung tay đóng góp được hơn 100 triệu đồng. Thôn đã chi 80 triệu đồng để san lấp và làm đường dẫn tới suối, chỉ còn lại 20 triệu đồng, trong khi chi phí xây cầu theo dự toán khoảng 600 triệu đồng.

Ông Hồng tha thiết mong bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước giúp đỡ xây cầu (Ảnh: Minh Trang).
Ngày phóng viên Dân trí đến đây, Nguyễn Gia Hưng (học sinh lớp 6) cùng các bạn đang trên đường tới trường. Gia Hưng hồn nhiên chia sẻ niềm mong ước về một cây cầu thật chắc chắn để đi học không còn phải lội suối, bố mẹ cháu cũng không phải lo lắng nữa.
"Ngày nào cháu cũng phải đi qua con suối này để đến trường. Hôm nào trời mưa, nước lớn, cháu rất sợ. Có lần cháu trượt chân ngã, may mà kịp bám vào một cành cây".

Gia Hưng mong có một cây cầu để đến trường an toàn hơn (Ảnh: Minh Trang).
Khi biết tin báo Dân trí về khảo sát để xây cầu, chị Nông Thị Vĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trang Thành đã rất hồ hởi: "Mới chỉ nghe thông tin, tôi cũng thấy phấn khởi lắm. Nếu cây cầu được xây xong, chúng tôi sẽ múa hát từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia mới quay lại. Đời ông bà, rồi đến đời cha mẹ tôi đều mong ước có cây cầu…".
Ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên để tìm nguồn vốn đầu tư cho cây cầu này.
Tuy nhiên, do ngân sách còn eo hẹp, việc xây dựng vẫn chưa thể thực hiện. Đây là một nhu cầu cấp thiết, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội để giúp bà con có một cây cầu an toàn".