Mã số: 250601
Cầu gỗ mục, rung lắc nghiêm trọng, nhiều học sinh thấp thỏm khi đến trường
(Dân trí) - Cây cầu gỗ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập, có ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của hơn 1.500 hộ dân và trên 1.000 học sinh tại 2 trường tiểu học thuộc địa bàn xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Cầu gỗ mục rung lắc, việc đi lại của hơn 1.500 hộ dân và trên 1.000 học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Video: Bảo Trân).
"Các em học sinh nơi đây rất mong mỏi có cây cầu bê tông để đi lại an toàn"
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vẫn còn chất chứa nỗi lo khi hàng nghìn người dân, học sinh xã Long Giang của huyện này hàng ngày qua chiếc cầu gỗ xuống cấp nghiêm trọng.
Ngặt nỗi, điều kiện ở địa phương còn nhiều khó khăn nên lãnh đạo huyện mong muốn được bạn đọc Dân trí cùng chung tay để học sinh nơi đây đến trường an toàn, bà con yên tâm giao thương, lao động, sản xuất phát triển kinh tế.
Cầu gỗ rung lắc và xuống cấp là điểm nối "huyết mạch" ở xã Long Giang (Ảnh: Bảo Trân).
Khi nghe tin có đoàn đến khảo sát, kêu gọi xây dựng cầu, lãnh đạo UBND xã Long Giang và trưởng 3 ấp Long Thành, Long Quới, Long Mỹ 1 phấn khởi ra dẫn đường.
"Bà con, nhất là các em học sinh nơi đây rất mong mỏi có cây cầu bê tông để đi lại an toàn", ông Huỳnh Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Long Giang vừa nói, vừa chỉ tay về cây cầu đang rung lắc, có trụ chính bị mục và nứt toác.
Các trụ chính của cầu đều xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Bảo Trân).
Em Trần Nhật Khang, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học B Long Giang chia sẻ: "Cây cầu này con đi từ lúc lớp 1 đến nay, giờ nó rung lắc và nhiều ván bị mục rồi. Mấy bữa trời mưa, cha mẹ dặn qua đây chạy từ từ hoặc xuống xe dắt cho yên tâm".
Do cầu rung lắc, mất an toàn đi lại nên nhiều phụ huynh cũng tạm gác việc đồng áng, trực tiếp đưa con đến trường.
"Cây cầu này người lớn đi còn ngán. Nhiều công nhân, dân ruộng đi buổi sáng sớm không thấy đường là bị té. Còn tụi nhỏ đi học hằng ngày, nếu đi đường vòng thì phải dậy từ khi trời chưa sáng, cũng nguy hiểm, lỡ đứa nào té thì khổ", chia sẻ hết sức mộc mạc của ông Phan Văn Quẻn (72 tuổi, người dân địa phương).
Cầu được chắp nối bằng những tấm ván, các mối nối được cố định bằng đinh tán loại lớn cũng đã rỉ sét (Ảnh: Bảo Trân).
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dân 3 ấp Long Quới, Long Thành và Long Mỹ 1 chủ yếu canh tác nông nghiệp, việc vận chuyển nông sản đều phụ thuộc vào cây cầu này.
Thời điểm vào vụ thu hoạch, người dân phải xếp hàng, lần lượt qua cầu vì sợ nếu qua cùng lúc sẽ sập. Riêng mùa mưa, học sinh qua đây chủ yếu dắt xe vì rong rêu bám vào gỗ, gây trơn trượt.
Hơn 1.500 hộ, 1.000 học sinh tiểu học đi chung 1 cây cầu gỗ mục, rung lắc nghiêm trọng
Ông Huỳnh Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Long Giang cho biết thêm, cây cầu là nơi đi lại, giao thương của hơn 1.500 hộ dân ở 3 ấp Long Thành, Long Quới, Long Mỹ 1 và hơn 1.000 học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn.
"Xe cơ giới của bà con chở hàng hóa, lương thực đều qua đây. Cây cầu này giúp rút ngắn thời gian đi lại của bà con, việc giao thương cũng tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, cầu xuống cấp trầm trọng, địa phương chưa có đủ nguồn vốn xã hội hóa. Hàng năm, chúng tôi đều cố gắng sửa chữa tạm cho bà con đi lại an toàn", ông Cường nói.
Người dân chờ hết lượt xe trước để giảm tải trọng, tránh nguy hiểm khi qua cầu (Ảnh: Bảo Trân).
Ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: "Chợ Mới là huyện cù lao. Địa bàn có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên nhu cầu đi lại an toàn của người dân là rất lớn. Trước đây, người dân địa phương vận động nhau hùn tiền để làm cầu bằng cây đi cho tiện, thường nhờ các đơn vị góp ngày công từ thiện.
Khi nghe tin báo Dân trí phối hợp Công an tỉnh An Giang tiến hành khảo sát, kêu gọi xây cầu bê tông cho người dân, địa phương rất mừng. Xóa cầu cây cũ, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn là mong mỏi của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới".
Công trình có dự toán kinh phí gần 800 triệu đồng. Công an tỉnh An Giang sẽ đối ứng ngày công, UBND xã Long Giang trực tiếp giám sát, tổ chức, đảm bảo tiến độ thi công.
Chính quyền và nhân dân địa phương mong mỏi, bạn đọc báo Dân trí chung tay xây dựng, thay thế cầu gỗ cũ kỹ, mục nát bằng cầu bê tông cốt thép, dài 38m, rộng 4m, bắc từ ấp Long Thành qua ấp Long Mỹ 1 (xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).