Tình yêu thương và sự đùm bọc của cộng đồng xã hội đã giúp bé Nhân Hòa có đủ “nghị lực” để chiến đấu và chiến thắng căn bệnh quái ác vốn theo cháu từ trọng bụng mẹ. Bước qua ca đại phẫu, Nhân Hòa đặt được một chân về với cuộc sống. Khi ông bà ngoại và mẹ của bé tìm đến bên giường bệnh, thì hạnh phúc được làm người của sinh linh bé bỏng ấy đã “vẹn tròn”.
Về tên gọi của bé sau khi xuất viện, ông Sâm cho biết: “Gia đình tôi sẽ mãi trân trọng cái tên Nhân Hòa mang đầy ý nghĩa mà Tổng Biên tập báo Dân trí đã đặt cho cháu, vì thế tên gọi trong giấy khai sinh của bé vẫn sẽ là Nhân Hòa. Nhưng tôi muốn sau này khi lớn lên thằng bé ý thức được ân nghĩa của cộng đồng xã hội đã cưu mang và giúp đỡ cháu trong tình cảnh khốn cùng, nên gia đình tôi sẽ gọi tên bé ở nhà là Hậu Ân để luôn nhắc nhở cháu phải sống có ân có đức trong suốt cuộc đời”.
Liên quan đến các khoản chi phí trong quá trình điều trị của bé tại bệnh viện Nhi Đồng 2, BS Trương Quang Định – Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Sau khi thanh toán viện phí, số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bé còn dư hơn 2 triệu đồng. Nhi Đồng 2 sẽ chuyển số tiền này về báo Dân trí để gộp chung vào tài khoản tiết kiệm cho bé”.
Tại báo Dân trí, tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ Nhân Hòa (từ tuần 3 tháng 5 đến tuần 4 tháng 6) là: 168.434.000 đồng. Dân trí sẽ gửi toàn bộ số tiền này vào tài khoản tiết kiệm dành riêng cho bé Nhân Hòa. Để hỗ trợ một phần cùng gia đình nuôi dưỡng bé, Dân trí sẽ tìm hiểu điều kiện sống của Nhân Hòa khi về với gia đình, sau đó sẽ quyết định mức hỗ trợ hợp lý nhất cho cháu có được cuộc sống ổn định.
Ngoài ra, khoản tiền tiết kiệm của Nhân Hòa sẽ được sử dụng trong các trường hợp cháu gặp vấn đề về sức khỏe hoặc quá trình học tập sau này nếu gia đình không đủ sức nuôi dưỡng. Khi Nhân Hòa đến tuổi trưởng thành, nếu tài khoản tiết kiệm chưa sử dụng hết, Dân trí sẽ chuyển quyền sở hữu cho cháu.
Hiện sức khỏe của Nhân Hòa đã rất ổn định, nhưng thời gian tới cháu còn phải tái khám để được theo dõi định kỳ cho đến khi bác sĩ chắc chắn trái tim của cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trước mắt, bé đã được mẹ đưa về phòng trọ tại quận Bình Tân để bà ngoại chăm sóc. Nhưng đến khi Nhân Hòa “bình an vô sự” vượt qua những đợt tái khám, gia đình sẽ chuyển cháu về Kiên Giang để ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Vì điều kiện hoàn cảnh và sự nông nổi của bản thân, chị Ngọc Hồng đã bỏ con lại bệnh viện. Giờ đây khi ôm đứa con khỏe mạnh trong lòng, chị vừa mừng vừa tủi và ân hận về lầm lỡ mình đã gây ra đến mức suýt mất đi đứa con mà chị mang nặng đẻ đau. Sự vấp ngã trên đường đời khó ai tránh khỏi, nhưng biết đứng dậy để sửa “cái sai” của bản thân như người mẹ trẻ này thì chưa mấy người đồng cảnh ngộ với chị làm được.
Cảm ơn chị! Hy vọng chị sẽ mang đến cho Nhân Hòa tình yêu thương thực sự của một người mẹ.
Vân Sơn
(Dân trí) - Em Dương Quan Sang, nhân vật trong bài viết “Cậu bé mồ côi mắc bệnh lạ cần được cứu giúp” đã được độc giả chia sẻ, ủng hộ hơn 30 triệu đồng để em có điều kiện lên TP. Hồ Chí Minh điều trị.
Thứ sáu, 15/07/2011 - 10:42
(Dân trí) - Sáng 14/7, đại diện báo Dân trí có mặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng để trao số tiền hơn 45 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Ông Thị Thanh trong bài viết “Nỗi lòng người mẹ không có tiền ghép sọ cho con”.
Thứ sáu, 15/07/2011 - 06:09
(Dân trí) – “Thủ tục hỏi cưới hoàn tất, hai bên gia đình đã gửi thiệp mời bà con lối xóm đến dự ngày vui của hai đứa nó. Bỗng nhiên tai nạn ập đến… chẳng biết vợ con tôi có qua được hay không.” Ông Téng đau đớn nói trong nước mắt.
Thứ sáu, 15/07/2011 - 12:05
(Dân trí) - Sau sinh nhật đầu tiên 1 tháng, Nhân Nghĩa đã được 7,4 kg và có tên trong danh sách dự bị phẫu thuật tim.
Thứ sáu, 15/07/2011 - 12:02
(Dân trí) - Số tiền trên được Trụ trì Chùa Hòe Nhai gửi tặng 3 anh em mồ côi con của nạn nhân Trần Thị Sáu trong vụ sập mỏ Lèn Cờ, xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An vào ngày 1/4 vừa qua.
Thứ năm, 14/07/2011 - 08:32
(Dân trí) - Bé Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhân vật trong bài "Bé gái bỏng nặng và căn nhà sắp sập..." vừa trải qua một ca ghép da. Tình cảm ấm nồng của bạn đọc gần xa dường như đã giúp làm vơi đi phần nào nỗi đau đớn mà cô bé 6 tuổi phải gánh chịu.
Thứ năm, 14/07/2011 - 01:37
(Dân trí) - Trên giường bệnh, em nằm run rẩy với từng nhịp thở thoi thóp. 7 tháng có mặt trên cõi đời cũng là những tháng ngày vật vã để chống chọi với bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Em nằm đấy với ánh nhìn vô định trong nỗi héo mòn, xót xa của bố mẹ.
Thứ năm, 14/07/2011 - 12:09
(Dân trí) - Sau khi bài viết về tình trạng nguy kịch của bé Mai Phương Trang do bị u tiểu não được đăng, anh Mai Hồng Sơn, bố của bé Trang cho hay rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ với gia đình bằng tinh thần và cả vật chất.
Thứ tư, 13/07/2011 - 10:01
(Dân trí) - Sáng 12/7, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tại thành phố Vinh phối hợp với PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm vào trao một sổ tiết kiệm trị giá 35 triệu đồng cho em Nguyễn Khánh Linh, P. Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh.
Thứ tư, 13/07/2011 - 08:07
(Dân trí) - Không còn khả năng vay tiền chữa bệnh cho Hoài Thanh, gia đình đành cho em xuất viện. Mới 17 tuổi mà Thanh phải đối mặt với cảnh liệt giường, nhưng những tấm lòng thơm thảo đã dang rộng vòng tay nâng đỡ, tiếp sức cho em.
Thứ tư, 13/07/2011 - 03:33
(Dân trí) - Ngày 13/7, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 15.676.000 đồng bạn đọc ủng hộ Việt Nhật - bé gái bại não bị bỏ rơi tại bệnh viện Bạch Mai.
Thứ tư, 13/07/2011 - 03:00
(Dân trí) - Gần 7 năm trước vì không còn tiền, chị Nguyễn Thị Thu Lan nặng trĩu bước chân ôm bé Duy rời khỏi bệnh viện. Để rồi giờ đây chị mừng rơi nước mắt khi được bao mạnh thường quân tiếp sức trên hành trình chữa bệnh cho con.
Thứ tư, 13/07/2011 - 08:08
(Dân trí) - “Cô bé 3 chân” mà tôi gọi, thực chất là đi bằng hai tay, một chân, chân còn lại bị khiếm khuyết. Dù vậy, cô bé vẫn di chuyển thoăn thoắt như một chú khỉ con đáng yêu. Mang trên người đủ thứ “dị tật”, nhưng trên môi em luôn nở nụ cười.
Thứ tư, 13/07/2011 - 12:28
(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 237,654,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.
Thứ ba, 12/07/2011 - 09:02
(Dân trí) - Sáng 11/7, PV Dân trí có dịp trở lại thôn Thuận Hòa, xã Hà Giang, huyện Hà Trung thăm và trao số tiền 9.838.000đ đến chị Đinh Thị Duyên, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói”.
Thứ ba, 12/07/2011 - 12:30
(Dân trí) - Nhìn cơ thể bé bỏng của em run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền khi cơn sốt đang hành hạ, tim tôi cũng nhói đau. Thi thoảng em lại mở mắt như để cầu cứu bố mẹ, nhưng rồi lại lịm đi trong giấc ngủ chập chờn, mê sảng...
Thứ ba, 12/07/2011 - 12:06
(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 260,850,276 đồng.
Thứ hai, 11/07/2011 - 12:59
(Dân trí) - Số tiền 34.589.000 đồng do bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ tới hai bé Kiên và Cường bị xương thủy tinh - nhân vật trong bài viết “Nghẹn ngào trước cảnh cặp sinh đôi bị bệnh xương thủy tinh” tại TP. Vinh, Nghệ An.
Thứ hai, 11/07/2011 - 08:17
(Dân trí) - Nhìn nụ cười tươi rói của em, tôi thật sự không nghĩ có một ngày em ra đi vĩnh viễn. 5 tuổi, em còn quá ngây thơ để biết bệnh của mình. Chỉ có cha me vì thương con mà héo mòn vì xót xa, đau đớn...
Thứ hai, 11/07/2011 - 12:05
(Dân trí) - Từ một vụ tai nạn, người con trai duy nhất của ông bị chấn thương sọ não. Dù biết con có sống lại cũng không khỏe mạnh như bao người khác, ông vẫn quyết định bán tất cả 12 công đất và hỏi nợ thêm 300 triệu đồng để dành lấy sự sống cho con.
Chủ nhật, 10/07/2011 - 12:05
(Dân trí) – “Tốt nghiệp đại học, sau mấy tháng trời ròng rã đi xin việc không được, em đành phải đi làm công nhân trong Sài Gòn. Nay được UBND tỉnh Hà Tĩnh kí quyết định tìm cho em một công việc tại Sở VHTT&DL, em mừng lắm…”.
Thứ bảy, 09/07/2011 - 05:05
(Dân trí) - Chiều 8/7, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 2.950.000 cho em Nguyễn Thị Thu Hương, trú khối 2, P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An.
Thứ bảy, 09/07/2011 - 12:25
(Dân trí) - Khi tôi đến, trước sân người cha hao gầy đang hì hục gom lạc vào nhà để tránh mưa. Phía trong căn nhà chật chội, đứa con nhỏ của anh mới ra viện đang dỗ dành em bị bệnh viêm não Nhật Bản nằm la khóc trên võng….
Thứ bảy, 09/07/2011 - 08:50
(Dân trí) – Chiều 7/7, PV Dân trí tại Hà Tĩnh tiếp tục đến thăm và trao 1.800.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4, tháng 6 tới gia đình: “Xót xa phận bé sống trong cảnh thập tử nhất sinh”, xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Thứ bảy, 09/07/2011 - 12:26
(Dân trí) - Đã ngoài 70 tuổi lại mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng, nhưng nhiều năm nay chưa ngày nào bà Sửu được nghỉ ngơi. Bởi, nếu bà mà ngơi tay thì 2 người con trai tâm thần và đứa cháu nội 5 tuổi cũng phải nhịn đói theo.