Ánh mắt trong veo như biết nói của bé Nhân Hòa

(Dân trí) – Hơn nửa tháng sau ca đại phẫu bé Nhân Hòa đã khỏe lên trông thấy, ánh mắt trong veo như biết nói của cu cậu như thắp lửa trong lòng các cha mẹ khi vào thăm. Đến nay có thể khẳng định, Nhân Hòa đã được cứu sống.

Từ thân phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi, mang trong mình 3 chứng bệnh tim phức tạp, nhờ có sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội bé Nhân Hòa đã may mắn vượt qua được “cửa tử” để bước vào con đường trở lại cuộc sống của đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Ánh mắt trong veo như biết nói của bé Nhân Hòa - 1

Ánh mắt trong veo của con như thắp lửa trong lòng cha mẹ đến thăm

Sau hơn 10 ngày được theo dõi tích cực tại Đơn vị hồi sức phẫu thuật tim mạch, bé Nhân Hòa đã được đóng lồng ngực và cai máy thở. Ngày 13/6 cháu được chuyển sang khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi điều trị. Tình trạng sức khỏe của bé Nhân Hòa tiến triển rất khả quan, nên ngày 17/6 cháu được chuyển ra khoa Tim mạch trong niềm vui khôn xiết của đội ngũ y bác sĩ.

Đối với bệnh viện Nhi Đồng 2, Nhân Hòa được cứu sống ngoài ý nghĩa nhân văn cao cả trong việc mang lại sự sống cho một con người, còn có ý nghĩa to lớn khác. Đây là ca “đại phẫu” thực hiện thủ thuật “chuyển vị đại động mạch” đầu tiên được tiến hành tại Nhi Đồng 2. Ca mổ thành công đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thủ thuật tim mạch nhi khoa. Rồi đây, hàng loạt các ca mổ tương tự sẽ diễn ra tại bệnh viện để mang lại sự sống cho bao trẻ thơ khác.

Ánh mắt trong veo như biết nói của bé Nhân Hòa - 2

Phải nằm nhiều nên cụ cậu rất "khoái" được đỡ dậy vỗ lưng

Qua trao đổi với bác sĩ, được biết hiện Nhân Hòa đã tương đối ổn nhưng các cơ quan nội tạng trong cơ thể chưa hoàn toàn bình phục nên cháu còn được hỗ trợ thở oxy. Bên cạnh đó, bé đang dùng 3 loại kháng sinh để khắc phục hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng huyết trước khi xuất viện. Về cơ bản, bé đang đáp ứng rất tốt với quá trình hậu phẫu.

Sau khi được chuyển ra khoa Tim mạch, Nhân Hòa tiếp tục được theo dõi tích cực. Bên cạnh đó, cháu còn nhận được sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của một người phụ nữ cùng cảnh ngộ là bà Kim Hoa – Người đã lớn lên và đang gắn bó với các em nhỏ không nơi nương tựa tại Trung tâm bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp.

Ánh mắt trong veo như biết nói của bé Nhân Hòa - 3

Đồng cảm với thân phận bị bỏ rơi, bà Kim Hoa đang dành cho bé tình thương yêu và sự chăm sóc

Liên quan đến việc tìm lại gia đình cho bé Nhân Hòa, PV Dân trí đã lần theo địa chỉ còn lưu lại tại bệnh viện Hùng Vương (nơi bé chào đời). Bước đầu xác định địa chỉ của sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Hồng trùng khớp với địa chỉ và nhân khẩu trong một hộ gia đình ở Rạch Giá – Kiên Giang. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng đinh liệu đây có phải là mẹ của cháu hay không. Mọi thông tin và kết luận có liên quan trong cuộc điều tra này, Dân trí sẽ chuyển đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Vân Sơn