Mã số: 5491
Trao hơn 200 triệu đồng tới cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi em
(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cậu bé 15 tuổi, cha mất, mẹ khờ, phải nghỉ học để đi làm nuôi em, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.
Ngày 17/4, nhà báo Phạm Tâm, Trưởng văn phòng báo Dân trí tại miền Nam, thay mặt bạn đọc đã trao trực tiếp hơn 202.780.352 đồng tới gia đình cháu Lê Nhật Hào (ngụ ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Đây là số tiền do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ gia đình cháu Hào được kết chuyển trong tuần 5/2 và tuần 1-4/3.
Hoàn cảnh gia đình cháu Hào được báo Dân trí nêu trong bài viết "Cha mất, mẹ khờ, cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi em".

Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng văn phòng báo Dân trí tại miền Nam, thay mặt bạn đọc trao trực tiếp số tiền hơn 200 triệu đồng tới gia đình cháu Hào trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Phạm Trang).
Gia đình cháu Hào thuộc diện khó khăn. Chị Nguyễn Ngọc Phương (mẹ của Hào) bị khờ. Hơn 1 năm trước, cha của Hào trong một lần đi mò cua bắt ốc không may đuối nước tử vong. Hoàn cảnh quá ngặt nghèo, Hào phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền phụ nuôi em ăn học.
Sau khi hoàn cảnh của cháu Hào được phản ánh trên báo Dân trí, bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ với cháu và gia đình.
Hiện cháu Hào vừa đi bán vé số, vừa nuôi thêm gà, vịt trang trải cuộc sống. Có được số tiền bạn đọc hỗ trợ, Nhật Hào cho biết muốn chăn nuôi để có thể ở quê chăm lo cho mẹ và em.
Anh Cao Minh Hiếu, Bí thư Đoàn xã Thừa Đức bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình cháu Hào.
Anh Hiếu cho hay, chính quyền địa phương đã thống nhất, sau khi nhận số tiền này sẽ sửa lại căn nhà cho mẹ con cháu Hào có nơi ở ổn định. Số tiền còn lại mở số tiết kiệm cho gia đình để giữ được lâu dài, sử dụng khi cần thiết nhất.
Đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, mong muốn báo Dân trí tiếp tục kết nối, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh éo le khác.